Chờ Falcao ra mắt

28/08/2011 11:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không có gì phải nghi ngờ, trận đấu đáng chú ý nhất của vòng này là cuộc đối đầu trên sân Vicente Calderon giữa Atletico Madrid và Osasuna. Đó là nơi người ta sẽ bắt đầu đi tìm lời giải cho một loạt những câu hỏi: Radamel Falcao tài giỏi tới mức nào mà có thể khiến Atletico Madrid tiêu tốn tới 40 triệu euro, và liệu anh có đủ khả năng khiến người ta quên đi Sergio Aguero?

Trong ngày ra mắt, Falcao nói rằng anh muốn mở ra một triều đại mới ở Atletico Madrid. Nhưng triều đại ấy thực tế không cần có anh cũng đã mở ra rồi. Trận gặp Vitoria Guimaraes ở lượt về play-off Europa League vừa rồi đã là trận đấu chính thức thứ 4 của đội bóng áo sọc Đỏ-trắng. Một triều đại mạnh cần một khởi đầu tốt. Và việc Atletico toàn thắng cả 4 trận này, trong đó ấn tượng nhất là trận thắng 4-0 ngay trên sân của Vitoria Guimaraes, cho thấy ít ra thì Atletico Madrid cũng đã không đi sai hướng. Sự tỏa sáng của những tân binh, Gabi, Adrian, Silvio, trong những trận đấu ấy càng khiến cho bầu không khí ở Vicente Calderon thêm lạc quan.

Atletico chờ màn ra mắt của Falcao - Ảnh Getty

Nhưng phải đến khi những tân binh chất lượng như Arda Turan và đặc biệt là Falcao xuất hiện, thì người Atleti mới bắt đầu tự cho phép mình mơ mộng. Tại sao lúc nào cũng chỉ nói đến suất dự Champions League mà không nghĩ đến việc làm được một điều gì đó to tát hơn, cạnh tranh ngôi vô địch với Real Madrid và Barca chẳng hạn? Thực tế thì nếu Atletico mua được thêm tiền vệ Diego từ Wolfsburg, họ sẽ sở hữu hàng công không hề thua kém đối thủ nào ở Liga. Với Reyes, Turan ở hai cánh và Diego ngay phía sau Falcao, Manzano sẽ có trong tay một cỗ máy sản xuất bàn thắng. Ngay cả Atletico thời đỉnh cao của Forlan, Aguero cũng không đáng chờ đợi bằng.

Các tiền đạo có lẽ là những nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày này. Trong khi CĐV Atletico chờ đợi những bàn thắng từ Falcao, thì CĐV của Mallorca và Espanyol lại chưa biết đội bóng của họ sẽ tồn tại như thế nào khi chân sút tốt nhất ở mùa trước là Webo (Mallorca) và Osvaldo (Espanyol) đều đã ra đi. Cùng lúc đó, ở Getafe, người ta lại đang mơ về những ngày xưa tươi đẹp với sự trở lại của người cũ Dani Guiza. Nhưng Guiza chỉ là 1 trong số... 11 tân binh của Getafe mùa Hè này. Đáng chú ý là trận đầu tiên của "Getafe mới" lại chính là trận đấu với Levante, đội bóng mà mùa trước còn do HLV Luis Garcia dẫn dắt.

Lam Giang


Dự đoán cùng TT&VH

17h00 ngày 28/08 Atletico-Osasuna: 3-1

21h00 ngày 28/08 Bilbao-Vallecano: 2-0

23h00 ngày 28/08

Mallorca-Espanyol: 1-1

Getafe-Levante: 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm