06/07/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Rời trại tập huấn của Benfica, Coentrao từ chối không gian yên ả tại bình nguyên Thuỵ Sĩ để phản kháng một cách mãnh liệt đối với CLB chủ quản. Anh thật sự muốn đến Real Madrid, nhưng có lẽ anh buộc phải lựa chọn cách biểu thị khát vọng của mình không khác là mấy so với nhiều tiền bối đã từng góp mặt tại “Dải thiên hà”.
Nỗi bất lực của Rui Costa
Ngay sau sự vụ ngày 2/7 đó, Rui Costa (người nhạc trưởng mẫu mực đã từng rơi nước mắt khi phải từ giã Fiorentina để sang AC Milan, và bây giờ là Giám đốc thể thao của CLB khởi nghiệp Benfica), chỉ còn biết khẳng định một cách yếu ớt:
“Hôm nay, Coentrao vẫn còn là cầu thủ của Benfica. Chỉ là cậu ấy rất được quan tâm sau những gì đã thể hiện. Có điều, đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa nhận được một lời đề nghị hợp lý nào.”
![]() Coentrao đã tới Real - Ảnh Getty |
Hai ngày sau, người đồng hương được Cristiano Ronaldo đánh giá là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” đã có mặt ở thủ đô Tây Ban Nha, và khẳng định thật rành mạch: “Điều tôi muốn là chơi cho Real Madrid. Họ là CLB xuất sắc nhất thế giới, là đội bóng duy nhất mà tôi mong được phục vụ khi rời Benfica”.
Ngày 5/7, tờ A Bola của Bồ Đào Nha chính thức đưa tin: “Benfica đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để thương thảo những điều kiện của vụ chuyển nhượng với Real Madrid”. Rui Costa đã phải nhượng bộ trước sự cứng rắn đến cực đoan của Coentrao
Gặp thời thế, thế thời phải thế…”
Từ những tiền lệ trong quá khứ, có vẻ như Benfica của Rui Costa đã bị “gài” vào một độc chiêu quen thuộc mà Florentino Perez từng rất yêu thích. Với những sự liên hệ bí mật trước khi chính thức đặt vấn đề, Real Madrid đã từng khiến Mc Manaman nhất định không chịu tiếp xúc với đại diện của Barca, Milan và Juve; Figo cương quyết đoạn tuyệt với Camp Nou; Ronaldo “cạn tàu ráo máng” với Inter; Robinho làm loạn ở Santos, Kaka liên tục cho các Milanista ngồi bập bênh và Cristiano Ronaldo khiến M.U quay cuồng trong một thời gian khá dài.
Danh tiếng và tiền bạc là những thứ vũ khí mà đội bóng Hoàng gia đã sử dụng vô cùng hữu hiệu, để luôn luôn có được những con người “không phải để bán”. Benfica không phải là ngoại lệ, Coentrao càng không phải là ngoại lệ. Song, phải chăng Rui Costa đích thực là một nạn nhân của Jose Mourinho, Emilio Butragueno và Miguel Pardeza?
Trước khi Chelsea của Villas-Boas phát tín hiệu rằng họ cũng muốn có Coentrao, Real Madrid đã thật sự có những liên lạc nghiêm túc với Benfica. Vấn đề khúc mắc chỉ là lời đề nghị của “kền kền trắng” vẫn còn quá “bèo bọt” so với yêu cầu của “đại bàng Lisboa”. Ở khía cạnh này, “mạt cưa” đã gặp “mướp đắng”. Real Madrid, không muốn bị ép giá, cò kè từ 15 lên 22 triệu euro, cộng thêm một vài gương mặt dư thừa trong đội hình. Ngược lại, “Aguiais” muốn có ít nhất 25 triệu euro tiền mặt. Và tham vọng đó được chính thức hoá khi Chelsea vào cuộc.
Có lẽ những trường hợp của Santos và Neymar, hay Udinese và Alexis Sanchez, đã gợi ý cho Rui Costa nghĩ rằng anh cũng có thể hành xử như vậy với “con mồi béo bở” Real Madrid. Nhưng, có một sự khác biệt rõ rệt: Santos vẫn kiểm soát được Neymar, và Udinese cũng đã thuyết phục được Sanchez, với những tương đồng nhất định về quyền lợi.
Trong những khoảng thời gian đàm phán gián đoạn, Coentrao không có những biểu hiện “đu dây” nhằm làm giá cho chính mình, mà tỏ ra tương đối nhất quán trong lựa chọn cá nhân. Có thể Real Madrid đã âm thầm làm “công tác tư tưởng” cho anh một cách quá chắc chắn, và cũng có thể cái viễn cảnh được gia nhập một hệ thống rất đông những người đồng hương khiến Coentrao bị mê hoặc. Nhưng dù thế nào, Benfica cũng đã chậm một nước cờ.
Chậm, và bị đẩy vào thế bị động. Chắc chắn là Real Madrid sẽ không cam chịu móc hầu bao ra đủ mức 30 triệu euro như lúc đầu (và thậm chí còn thấp hơn thế!). Coentrao, trong cơn “tức nước vỡ bờ”, đã chặt đứt cây cầu sang London, và biến Real Madrid thành giải pháp duy nhất. Dĩ nhiên, giữ anh ở lại thêm một mùa cũng là một sự lựa chọn, nhưng như thế Benfica sẽ chẳng được gì hết. Không tiền, cũng không cả lòng tận tuỵ của một thành viên.
Một hoàn cảnh bí bức mà lẽ ra Benfica đã tránh được, nếu Rui Costa hoạt động tích cực hơn…
Đông Phong
4 Fabio Coentrao, trong mùa 2010-11, đã chơi 23 trận cho Benfica, ghi 2 bàn. Tại Champions League, anh đóng góp thêm 2 bàn nữa qua 6 trận vòng bảng. 8 trận ở Europa League, Coentrao không nổ súng, nhưng cung cấp 1 đường chuyền kiến tạo. 10 Hàng thủ của Real Madrid, mùa vừa rồi, cống hiến tổng cộng 10 bàn thắng, cao nhất trên mặt trận La Liga (Sergio Ramos, Carvalho, Marcelo mỗi người 3 bàn; Pepe 1 bàn). 24 24 triệu euro có lẽ sẽ là số tiền cao nhất mà Benfica nhận được. Real Madrid muốn “các” thêm Garay cho bản hợp đồng trị giá 30 triệu euro, và trung vệ người Argentina được định giá 6 triệu. Nếu đẩy nốt Drenthe sang Benfica (như mong muốn của hậu vệ Hà Lan), mức giá sẽ còn giảm xuống thấp nữa. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất