26/06/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Tiền đạo hay nhất của giải U-21 châu Âu vừa kết thúc rạng sáng qua, Adrian Lopez, đang phải đối mặt với một tương lai đầy bất định. Tài năng trẻ của Deportivo La Coruna đang phải thấp thỏm chờ đợi những quyết định về tương lai của mình, ít nhất là cho đến tuần tới, sau cuộc họp giữa LFP (Ban tổ chức Liga) và AFE (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha).
![]() Tiền đạo Adrian Lopez - Ảnh Getty |
Adrian Lopez đã hết hạn hợp đồng với Deportivo, và Atletico Madrid đã giang rộng cánh tay sẵn sàng đón anh về. Ngay từ hồi tháng 1, phía Atletico đã thông báo là họ đã có được chữ ký của tiền đạo trẻ này. Song, rắc rối đã nảy sinh sau khi Deportivo tuyên bố sẽ gia hạn hợp đồng với Adrian. CLB xứ Galicia tin rằng họ có quyền đơn phương tái ký hợp đồng với tài năng trẻ này thêm một mùa bóng, thông qua một thoả thuận đã có từ trước giữa LFP và AFE.
Thoả thuận này không phải là quyết định của UEFA, nên Adrian Lopez có thể khoác áo bất cứ CLB nào ngoài Tây Ban Nha mà Deportivo không thể cản trở. Đây cũng chính là kẽ hở để năm 2003, Arsenal vượt qua tất cả, nhanh tay đưa Cesc Fabregas rời khỏi Camp Nou đến London.
Song, Atletico Madrid hiện tại không thể hành xử như Arsenal, và chính điều khoản này đang khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Deportivo muốn giữ lại quân bài chủ lực của mình, trong khi Adrian chắc chắn không muốn ở lại với một đội bóng đã rớt xuống Segunda. Atletico, dĩ nhiên, vẫn xem vụ chuyển nhượng của mình là hợp lý, nhưng sức nặng pháp lý lại đang nghiêng về Deportivo.
LFP và AFE sẽ phải ngồi lại với nhau, và vụ việc này sẽ được xem xét bởi những chuyên gia về Luật lao động. Tuy vậy, khả năng lớn là Atletico vẫn hoặc phải chi trả thêm một khoản tiền mà Deportivo yêu cầu, hoặc chấp nhận để Adrian ở lại Coruna thêm một mùa nữa.
Với Atletico Madrid và với Adrian Lopez, khoảng thời gian ấy rõ ràng là một sự phí phạm. Adrian, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Ovideo, chính là nhân vật xuất sắc nhất trên hàng công của Deportivo mùa vừa rồi. Anh đã cống hiến 8 bàn thắng và 3 đường chuyền kiến tạo qua 36 trận. Từ năm 2005 đến nay, Adrian cũng đã liên tục được triệu tập vào các ĐTQG trẻ Tây Ban Nha (U17, U19, U20, U21), ghi được tổng cộng 17 bàn, trong đó có những bàn thắng quan trọng tại Giải vô địch U20 thế giới 2007 (đoạt Chiếc giày bạc với 5 bàn, sau 6 bàn của Sergio Aguero) và Giải vô địch U21 châu Âu 2011 đang diễn ra (Adrian cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công).
Sau trận chung kết giữa ĐT U21 Tây Ban Nha và ĐT U21 Thuỵ Sĩ, chắc chắn giá trị của Adrian sẽ còn được nâng lên. Atletico Madrid hẳn không muốn bị “ép giá”, nhưng rất có thể họ sẽ phải chấp nhận điều đó. Deportivo, khốn khó và tuyệt vọng, đang hiểu rất rõ là họ đang sở hữu ai, và nắm chắc những chứng cứ pháp lý cần thiết để từ chối những khoản bồi hoàn quá bèo bọt. Mùa hè còn dài, nếu Atletico bỏ cuộc, những lời đề nghị khác vẫn còn có thể đến với họ. Và nếu không bán được Adrian cho ai, thì mùa tới Deportivo vẫn sở hữu một chân sút đáng tin cậy, với mức lương không quá tốn kém, để con đường quay lại Liga trở nên dễ dàng hơn…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất