Ivan de la Pena quyết định treo giày: Tạm biệt anh, người nghệ sỹ cuối cùng!

21/05/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Đã hơn hai năm qua, Ivan de la Pena gần như biến mất khỏi đời sống bóng đá, với số lần có mặt trên sân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng thông tin chàng tiền vệ hào hoa này quyết định giã từ sự nghiệp vẫn khiến tất cả ngậm ngùi. Người nghệ sỹ ấy đã chính thức đầu hàng trước những chấn thương, kẻ thù lớn nhất với sự nghiệp của anh.

"Trái tim tôi, tâm trí tôi muốn tiếp tục. Nhưng cơ thể tôi không cho phép", Ivan de la Pena đã không ngăn được những dòng nước mắt, khi công bố quyết định treo giày sau khi mùa giải này kết thúc. Việc một cầu thủ quyết định treo giày ở tuổi 35 là hoàn toàn bình thường. Nhưng với Ivan de la Pena, anh hẳn đã phải dằn vặt nhiều đêm lắm trước khi đưa đi đến quyết định chia tay ngày hôm nay. Bởi anh biết, và tất cả đều biết, đó là một cái kết dang dở. De la Pena tự thấy anh phải cống hiến nhiều hơn nữa cho Espanyol, nhưng cơ thể anh, vốn quá nhạy cảm với chấn thương, không cho phép anh làm điều đó. Ở lại, anh sẽ trở thành gánh nặng. "Người ta không được quyền chọn lựa cách kết thúc. Tôi muốn chơi bóng thêm nhiều năm nữa, nhưng đó là điều không thể".

Ivan de la Pena quyết định treo giày- Ảnh Getty

Mùa giải này, De la Pena mới chỉ chơi được cho Espanyol vỏn vẹn 31 phút, trong trận đấu với Villarreal. Lý do: Chấn thương. Những năm gần đây, chấn thương trở thành một cơn ác mộng, một nỗi ám ảnh không bao giờ dứt với De la Pena. Hôm trước, anh ra sân và khiến người ta trầm trồ. Hôm sau, anh "bất ngờ" dính chấn thương, và "biến mất" trong vài tháng. Đó là chuyện... bình thường. Riêng mùa này, Ivan de la Pena đã dính tới 3 chấn thương dài ngày, lần lượt là chấn thương bắp phải, chấn thương háng, và chấn thương bắp trái. Tính cả trận gặp Villarreal, anh chỉ có 5 lần ra sân trong màu áo Espanyol trong 2 mùa vừa qua, cũng là 2 mùa mà anh mang danh đội trưởng đội bóng. Ivan đã làm mọi cách để trở lại với sân cỏ, đã dùng tới cả liệu pháp "nhau thai ngựa", nhưng vô ích.

Quyết định chia tay của Ivan de la Pena đã đặt một dấu kết buồn cho một số phận bóng đá tài hoa nhưng quá lận đận. Người xưa vẫn bảo, tài hoa quá làm gì cho ông Trời ghen ghét. De la Pena có lẽ cũng bị Trời ghen ghét. Tài năng của anh là điều không phải bàn cãi. Ngay từ những ngày đầu ra mắt trong màu áo Barca, De la Pena đã cho thấy dáng dấp của một thiên tài. Tất cả những người từng làm việc với De la Pena đều bị tài năng của anh làm mê mẩn. Các thầy ở đội trẻ bảo De la Pena là một cậu bé đặc biệt. Các tiền đạo bảo những đường chuyền của De la Pena là một nửa bàn thắng. Các HLV bảo hiếm thấy ai có nhãn quan đặc biệt như De la Pena. De la Pena, như cách nói của đàn em Xavi, là một "giống loài đặc biệt".

Nhưng De la Pena ấy đã không thể đi trọn con đường thiên tài của mình. Kẻ thù đầu tiên của anh mang tên Louis van Gaal. HLV người Hà Lan, không biết vì sao, đã quyết liệt đẩy De la Pena sang Lazio, cũng là đẩy anh vào một hành trình tìm lại mình đầy vật vã. Nụ cười chỉ quay lại với De la Pena từ khi anh ký hợp đồng với Espanyol, vào năm 2002. Với 1 chức vô địch Cúp Nhà Vua, 2 lần dự Cúp UEFA, 1 trong đó vào tới tận Chung kết, De la Pena hoàn toàn có thể hài lòng với những gì anh đã làm được cùng đội bóng khiêm tốn Espanyol. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa nói tới chuyện tỏa sáng và đoạt các danh hiệu, từ năm 2007 tới nay, vì những chấn thương liên miên, ngay cả việc được ra sân thường xuyên với De la Pena cũng là điều không thể...

Chuyện phải đến, rốt cuộc đã đến. Dù đã được chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý cho cái ngày này, nhưng những người yêu mến "Tiểu Phật" vẫn không khỏi bị "sốc" khi nghe những lời chia tay phát ra từ chính miệng anh. Người nghệ sỹ cuối cùng, như cách những người yêu mến vẫn gọi De le Pena, đã không còn có thể tấu lên những khúc nhạc chiến thắng trước sự vùi dập tàn tệ của số phận. Tạm biệt, và tiếc mãi cho anh, Ivan!

Việt Cường

Ivan de la Pena Lopez

Sinh ngày 6/5/1976 tại Santander, Cantabria

Chiều cao: 1m69

Vị trí: Tiền vệ trung tâm

- Được đào tạo ở La Masia, là thành viên xuất sắc nhất của cái gọi là "Bộ ngũ Mini" gồm De la Pena, Celades, Roger, Oscar và Toni Velamazan.

- Ra mắt Liga năm 1995, trong màu áo Barca. Ngay mùa đầu tiên đã chơi 42 trận, ghi được 9 bàn thắng

- Mùa giải đỉnh cao là mùa 96/97, khi De la Pena hợp cùng Ronaldo thành cặp tấn công khủng khiếp nhất châu Âu. Mùa đó, Barca của De la Pena đoạt Cúp Nhà Vua, Cúp C2 và Siêu Cúp châu Âu.

- Tới Espanyol từ đầu mùa 02-03, sau khi đã kinh qua các màu áo Lazio và Marseille. Trong thời gian thuộc sở hữu Lazio, có một mùa trở lại Barca chơi theo dạng cho mượn.

- Trong màu áo Espanyol, De la Pena đoạt 1 Cúp Nhà Vua TBN và 1 lần vào tới trận Chung kết Cúp UEFA, nơi Espanyol để thua Sevilla sau cuộc đấu trên chấm 11m.

- Ngày 20/4/2011, họp báo tuyên bố treo giày. Trận gặp Sevilla sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm