Khi Busquets vô tội: Ngoài sân, Real cũng thua!

18/05/2011 11:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Khi phán quyết cuối cùng được ra về trường hợp của tiền vệ Busquets, đúng là Real chẳng còn gì để nói. Chỉ trích UEFA ư? Chắc chắn là không rồi nếu không muốn lại mang vạ vào thân như Mou. Chỉ trích Barca ư? Vô nghĩa vì càng nói đối thủ càng cười trên sự cay cú của họ. Như vậy, sau khi Mourinho đã lôi tất tần tật từ Pep, Barca, đến các tổ chức như UEFA, UNICEF và để công kích và rồi phải trả giá, chiến dịch “tấn công” Barca ngoài sân bằng kiện cáo cuối cùng của Real cũng trở nên vô ích.

Busquets đã là kịch sĩ trong trận bán kết Champions League với Inter năm ngoái, nhưng anh chẳng có tội tình gì ở trận bán kết với Real năm nay. Real cáo buộc anh có hành vi phân biệt chủng tộc với Marcelo, UEFA nói không, chấm hết. Tất nhiên không phải lúc nào công lý cũng được thực thi, nhưng ở đây có thể thấy bằng chứng mà Real đưa ra không đủ sức thuyết phục. Khi cuộc đối đầu giữa Barca - Real được ghi lại ở mọi góc nhìn, việc Real cố tung ra đoạn clip không thật rõ ràng như thế cho thấy họ đúng là đang “cố đấm ăn xôi”. Có lẽ Real hiểu hơn ai hết bằng chứng của họ có đủ độ minh bạch để buộc tội Busquets hay không.

Busquets (trái) thoát án phạt từ UEFA- Ảnh Getty

Đừng bảo UEFA bênh Barca. Chẳng có cơ sở gì để nói điều đó cả. Câu chuyện cáo buộc của Real về Barca, từ Mou cho đến những người chủ trương đưa ra các cuộc tập kích đến đội quân của Pep, tựa như một người thất bại chỉ muốn đổ thừa hoàn cảnh. Mou bảo nếu Barca vô địch, thì đó là một scandal, xin lỗi Mou, thứ võ mồm phát ra từ miệng ông mới là scandal  hiện ra rành rành tại Bernabeu lúc này. Thêm nữa, như một hiệu ứng dây chuyền từ Mou, Real cũng đưa ra những vấn đề tiêu cực liên quan đến Barca, không chỉ ở Busquets mà còn là yêu cầu UEFA treo giò vài cầu thủ khác của Barca vì tội ăn vạ! Real và Mou thừa biết xác suất thành công của họ là không nhiều, nhưng vẫn làm. Chẳng lẽ sự cay cú khiến người ta mất khôn?

Nhắc lại là Real đã kháng cáo về quyết định của UEFA về việc không phạt Barca vì tội thiếu fair play, tức là họ quyết chơi đến cùng vụ kiện, rồi kháng cáo cũng không thành. Không cần luôn tỏ ra mã thượng, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng đủ trò để biến một cuộc đấu thể thao thành màn đấu dai dẳng ở hậu trường đến vậy. Lúc này, Barca thắng và người thắng có tất cả. Trước khi có phán quyết chính thức về vụ Busquets, Pep bảo ông tin học trò mình vô tội. Rồi Busquets vô tội thật! Xét cho cùng, trừ người trong cuộc, chẳng ai biết thực chất Busquets có chửi rủa Marcelo gì không, nhưng với một đoạn clip mơ hồ, và phía Real, Mou chưa gì đã chỉ trích UEFA từ trước khi Real đâm đơn lên ..UEFA, dường như Real đã chịu “lỗ” về phần mình rồi!

Bây giờ, phe Barca có lớn tiếng thì cũng là lẽ thường, nhưng có thể họ im lặng. Vừa được tiếng, vừa được miếng, thế có hơn không!

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm