Espanyol và "bài toán" Osvaldo: Tiền hay bàn thắng?

04/05/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Cánh cửa tới trời Âu vẫn chưa sập hẳn trước mắt Espanyol. Sau chuỗi 5 trận chỉ biết thua và hòa, đội bóng thành Barcelona đã có được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Bilbao 2-1 trên sân nhà. Đó là một chiến thắng cực kỳ quan trọng, vì nó giúp thầy trò Pochettino thu hẹp khoảng cách với đội bóng xứ Basque, hiện xếp thứ 7, xuống còn 3 điểm. Giải còn 4 vòng, nên cơ hội để Espanyol đòi lại một vị trí trong nhóm dự Europa League vốn thuộc về họ trong phần lớn thời gian của mùa giải là vẫn còn không ít.

Trong chiến thắng có ý nghĩa 6 điểm của Espanyol, một lần nữa, Daniel Osvaldo lại đóng vai người hùng. Chân sút người Argentina là tác giả của bàn mở tỉ số, đồng thời cũng là người tung ra đường chuyền quyết định để Ivan Alonso ấn định chiến thắng 2-1 cho "những chú vẹt". Ở trận gặp Atletico, cũng chính Osvaldo là người đã "cưỡng lại" phong độ ấn tượng của Aguero với một cú đúp mang về cho Espanyol một trận hòa.

Osvaldo đang là mục tiêu của nhiều CLB lớn- Ảnh Getty
Bàn thắng vào lưới Bilbao vừa rồi cũng là bàn thắng thứ 11 của Osvaldo ở mùa này. Đó là lần đầu tiên từ sau mùa 07-08, có một cầu thủ của Espanyol ghi được số bàn thắng có hai chữ số. Và điều đáng nói để ghi được 11 bàn ấy, Osvaldo chỉ cần có 19 trận (anh từng phải nghỉ hơn 2 tháng vì chấn thương).

Không cần phải nói thêm về tầm quan trọng của Osvaldo với Espanyol. Chỉ cần biết rằng mùa trước, nếu không có 7 bàn thắng của Osvaldo, người tới từ Bologna trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, thì Espanyol lúc này có lẽ đang chơi ở giải hạng Nhì. Mùa này, giai đoạn "những chú vẹt" bay cao nhất cũng là giai đoạn Osvaldo bùng nổ nhất, và giai đoạn đội bóng sa sút nhất của đội chủ sân Cornell-El Prat cũng chính là giai đoạn Osvaldo phải vắng mặt vì chấn thương. Ngay khi trở lại, Osvaldo đã có 4 bàn thắng, và trừ bàn mở tỉ số trong trận thua Racing 1-2, cả 3 bàn còn lại đều có ý nghĩa về mặt điểm số với Espanyol.

Vấn đề của Espanyol là Osvaldo càng chơi xuất sắc, nỗi lo không giữ được anh lại càng lớn. Hiện đang có hàng loạt đội bóng lớn ở TBN và châu Âu bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo người Argentina này. Trong trận Espanyol-Bilbao vừa diễn ra, người ta đã nhận ra trên các khán đài của sân Cornella không ít đại diện của các đội bóng, chẳng hạn HLV Harry Redknapp của Tottenham, Martin Ferguson, em trai của HLV Alex Ferguson, Mark Hughes, HLV của Fulham hay David Moyes, HLV của Everton. Mục tiêu của họ không gì khác là xem chân xem cẳng Osvaldo. Và họ rõ ràng đã không phải ra về trong thất vọng.

Nếu đồng ý bán, Espanyol có thể thu về 17 triệu euro từ Osvaldo, một khoản lớn trong điều kiện tài chính eo hẹp hiện nay của đội bóng. Nhưng khi đó, câu hỏi là liệu tiền có đưa được bóng vào lưới đối phương?

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm