Kaka, "của để dành" của Mou?

25/04/2011 12:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nhiều người đã cho rằng muốn đánh bại được Barca, Real Madrid phải có một cầu thủ đẳng cấp, khéo léo, tự tin, và tinh quái như Kaka ở tuyến giữa. Jose Mourinho đã chứng minh điều ngược lại. Trong cả hai trận đấu với Barca ở Liga và Cúp Nhà Vua vừa rồi, tiền vệ người Brazil đã không được vào sân dù chỉ là một giây. Ngay cả khi Khedira dính chấn thương buộc phải rời sân ở cuối trận Chung kết Cúp Nhà Vua. Người được Mou sử dụng lúc đó là cầu thủ trẻ Granero, rõ ràng kém Kaka về mọi mặt.

Ngay cả Kaka, không biết từ bao giờ, đã tự coi mình chỉ là sự lựa chọn thứ yếu ở hàng tiền vệ của đội bóng áo Trắng. Không chút kêu ca. Không phàn nàn. Không bóng gió. Trong những trận "Kinh điển" vừa qua, người ta chỉ thấy anh khi máy quay lia tới cảnh các cầu thủ dự bị của Real Madrid lao ra phản đối trọng tài, hay để thể hiện sự tiếc nuối trong một pha ăn mừng hụt. Hẳn những người yêu mến Kaka phải cảm thấy cay đắng lắm, khi chứng kiến thần tượng của họ dù không được vào sân phút nào vẫn ăn mừng chiến thắng ở Cúp Nhà Vua như thể anh là ngôi sao trong trận Chung kết vậy. Hôm ấy, 22/4, là ngày Kaka bước sang tuổi thứ 29.

Kaka đã bắt đầu tỏa sáng cho Real - Ảnh Getty

Nhưng Mourinho có thực sự "quên" Kaka? Có lẽ là không. Ngay từ khi mới đến Bernabeu, ông đã nói rằng sẽ tìm mọi cách để Kaka đích thực trở lại, bởi chỉ khi những cầu thủ giỏi nhất chơi đúng với khả năng của họ nhất, Real Madrid mới có thể tìm lại vị thế của một đội bóng hàng đầu. Bây giờ, ông vẫn bảo lưu ý kiến ấy. "Kaka đã chơi một trận đấu tuyệt vời ở vị trí mà tôi rất thích", Mou nói với vẻ hồ hởi sau trận thắng Valencia. "Khi giải còn 6 hoặc 7 trận nữa, chúng tôi cần sự thể hiện tốt nhất của anh ấy. Những gì Kaka thể hiện lúc này sẽ là cơ sở để chúng ta hi vọng sẽ được thấy một Kaka hay nhất trong mùa giải tới".

Quả thật, đã lâu lắm rồi người ta không được thấy Kaka chơi hay như thế. Những bước chạy đã lại thanh thoát. Những pha xử lý đã lại vừa điệu nghệ vừa chính xác. Không còn cái cảnh Kaka mỗi khi có bóng lại chuyền cho người gần nhất để "xong trách nhiệm" nữa. Bây giờ, Kaka ấy sẵn sàng cầm bóng đột phá, sẵn sàng dốc biên, sẵn sàng "lướt sóng", sẵn sàng "xâu kim"… Ở Mestalla, 4 trong số 6 bàn thắng của Real Madrid in dấu giày Kaka. Ngoài 2 pha dứt điểm thành công, anh còn kiến tạo 2 bàn khác cho Higuain, theo cùng một kịch bản: lướt với bóng ở biên, rồi căng ngang thuận lợi vào trong để tiền đạo người Argentina đệm bóng vào lưới trống.

Với phong độ ấn tượng mà Kaka đã thể hiện ở Mestalla, Mourinho có lẽ không cần phải chờ tới năm sau để bắt đầu khai thác anh với tư cách một cầu thủ hàng đầu. Trước mắt vẫn còn hai trận đấu sống còn với Barca. Nếu cảm thấy lo ngại những "bài vở" đã được sử dụng hiệu quả trong hai trận "Kinh điển" ở Liga và Cúp Nhà Vua không thể phát huy tác dụng lần nữa, Mou ít nhất vẫn còn có Kaka để mà nhìn vào. Mà biết đâu, chính tiền vệ người Brazil lại chính là món quà bất ngờ mà Mou muốn giành cho người Barca ở Champions League…

V.C

Tặng bàn thắng cho con gái

Kaka đã ăn mừng bàn thắng đầu tiên bằng cách cho quả bóng vào dưới áo rồi… vỗ vỗ. Sau đó còn đưa ngón tay lên miệng mút mút như trẻ con. Nhiều người không hiểu ý nghĩa của hành động ấy. Nhưng sau trận, Kaka đã tiết lộ anh muốn dành tặng bàn thắng cho cô con gái thứ hai, người dự kiến sẽ ra đời trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm