Mourinho tự hào vì thắng Barca

21/04/2011 09:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – HLV người Bồ Đào Nha đã nở nụ cười mãn nguyện sau khi giúp Real hạ Barca 1-0 ở CK cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Ở bên kia chiến tuyến, Guardiola vẫn tự in rằng Barca chơi tốt nhưng không quên ca ngợi Real.

Real đoạt cúp Nhà Vua Tây Ban Nha-Ảnh Getty

Cách đây ít ngày Cruyff bảo rằng “Mourinho không phải là HLV  bóng đá mà là HLV của các danh hiệu”. Bây giờ “Người đặc biệt” đáp lại rằng ông hài lòng với cách gọi đó. “Cruyff bảo tôi là một HLV của các danh hiệu. Vâng, xin cảm ơn. Tôi thích trở thành một HLV của các danh hiệu. Tôi cảm thấy rất tự hào. Chiến thắng trước một đối thủ như Barca là điều gì đó thật đặc biệt. Đã nhiều năm rồi Real mới làm được điều đó. Tôi tự hào vì tôi đã giành được 4 chiếc cúp ở những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhất Châu Âu”, chiến thuật gia người Bồ Đào Nha nở nụ cười thật tươi trước micro của phóng viên.

Tôi tin rằng Real xứng đáng với chiến thắng này. Trận đấu lẽ ra đã khác nếu chúng tôi ghi được bàn thắng trong hiệp 1, hoặc họ ghi được bàn thắng trong hiệp 2. Đó là khoảng thời gian mà Barca đã chơi tốt hơn. Đây là một trận đấu cân bằng mà cũng không cân bằng. Ý tôi muốn nói là hiệp 1 Real chơi tốt hơn, còn hiệp 2 Barca là đội đá hay hơn”, vẫn lời Mourinho.

Về bí quyết đã giúp Real có được chiến quả đầu tiên của mùa giải, Mourinho đã chỉ rõ: “Cá tính, sức mạnh thể lực và tâm lý đã giúp Real chiến thắng. Chúng tôi biết rằng Real có thể làm được điều đó (chiến thắng) và chúng tôi đã làm được. Tôi rất vui nhưng nếu Real thất bại, tôi vẫn sẽ bình thản”.

Về phần mình, Guardiola không có vẻ là tuyệt vọng dù nỗi buồn trên gương mặt ông là có thật. “Chiến thắng bao giờ cũng hay hơn chiến bại. Barca cần phải tiêu hóa thất bại này. Chúng tôi đang có vị trí rất tốt ở La Liga và phải tiếp tục tiến lên. Barca cần phải hướng tới trận đấu tiếp theo ở La Liga cuối tuần này và hy vọng chúng tôi sẽ cho mọi người thấy một Barca không bao giờ đánh mất tinh thần chiến đấu. Real đã chơi tốt trong hiệp 1 trận đấu này, còn chúng tôi chơi hay hơn ở hiệp 2, nhưng với một đội bóng như họ (Real), chuyện gì cũng có thể xảy ra. Họ chơi thứ bóng đá trực tiếp, tốc độ, nhưng tôi nghĩ Barca cũng đã chơi tốt trong hiệp 2, cũng như hiệp phụ. Nói thế nghe có vẻ vô lý khi bạn thất bại, nhưng đối mặt với những cầu thủ rất giỏi (của Real) không bao giờ là chuyện dễ dàng”.

Về mục tiêu của Barca sau thất bại này, Guardiola không quên nhắc nhở các học trò: “Chúng tôi phải tiếp tục tiến bước, phải đoàn kết. Trước tiên Barca phải vô địch La Liga , sau đó nỗ lực tìm đường tới Wembley (nơi diễn ra trận CK Champions League năm nay)”.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm