Cuộc chiến top 4: Còn hi vọng nào cho Sevilla?

16/04/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Gần như cả thế giới đều đang dồn sự chú ý vào cuộc đối đầu "Kinh điển" giữa Real Madrid và Barca. Quả thật, theo dõi những trận cầu đỉnh cao như thế không bao giờ là thừa, với cả những người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Nhưng những đội bóng như Sevilla có lẽ không rảnh rang đến thế. Trước mặt họ vẫn còn cả một ngọn núi cần phải vượt qua.

8 điểm, nhiều hay ít?

Nếu cho cuộc đua Liga, thì câu trả lời cho câu hỏi này là "quá nhiều". Vì kẻ chạy trước, Barca của Guardiola, là đội bóng gần như đã chạm được vào cái ngưỡng ổn định tuyệt đối. Mỗi mùa, "may ra" thì họ cũng chỉ đánh rơi từ 8 đến 10 điểm, thế nên sẽ rất khó có chuyện họ để mất lợi thế 8 điểm chỉ trong 7 vòng còn lại, kể cả khi họ thua ở trận "Kinh điển" tới đây. Nhưng trong các cuộc đua khác thì 8 điểm lại không phải là một khoảng cách không thể san lấp. Vì thế, cơ hội để Sevilla lọt vào top 4 chưa hẳn đã hết, nhất là khi Villarreal, mục tiêu trong tầm ngắm của họ, đang bộc lộ những dấu hiệu của sự mệt mỏi và mất cân bằng khi phải phân chia sức lực cho Europa League, đấu trường mà họ chỉ còn cách đỉnh vinh quang đúng 3 trận.

Thầy trò Manzano tốt nhất nên dồn hết sức lực để giải quyết các mục tiêu- Ảnh Getty

Thực tế thì 8 điểm cũng chính là số điểm mà Villarreal đã đánh rơi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trở lại đây. Đó là 2 điểm trong trận hòa Gijon trên sân nhà, 3 điểm trong trận thua Barca, cũng trên sân nhà, và 3 điểm khác từ thất bại thảm hại trước Valencia tuần trước. Tính rộng hơn, đội bóng của Garrido đã đánh rơi tới 21 điểm trong 10 trận từ đầu tháng 2 trở lại đây (5 thua, 3 hòa), nghĩa là nếu tính trung bình ra thì mỗi trận "Tàu ngầm Vàng" lại để mất hơn 2 điểm. Nếu cứ theo "tiến độ" này thì họ còn mất tối thiểu 15 điểm nữa từ giờ cho đến hết giải. Mà đó là điều rất dễ xảy ra, bởi lịch thi đấu giai đoạn tới không hề nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn căng hơn, trong khi đôi chân của các trụ cột thì càng ngày càng rệu rã.

Cơ hội và thách thức cho Sevilla

Hai tuần trước, Sevilla còn giống như một kẻ "bất cần đời" ở Liga. Cầu thủ thì chán chường, HLV chẳng buồn động tay chân vì biết sẽ phải ra đi, còn các quan chức thì chỉ lo mua sắm chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng đùng một cái, Villarreal thua liên tiếp 2 trận, và mùa giải của Sevilla được "hồi sinh". Ông chủ Del Nido lại hào hứng tuyên bố đội bóng sẽ đoạt vé dự Champions League bằng cách "thắng hết tất cả các trận còn lại". Các cầu thủ lại mạnh miệng tuyên bố "sẽ là một nỗi thất vọng lớn nếu không thể vào top 4". Còn Manzano thì khấp khởi mơ về cái ngày được gia hạn hợp đồng nhờ hoàn thành chỉ tiêu Champions League. Từ chỗ là một nỗi thất vọng lớn, việc Sevilla sớm phải dừng bước ở các Cúp giờ đang được xem là ưu thế của họ trong cuộc chiến với Villarreal.

Tất nhiên, mọi chuyện dù sao cũng chỉ mới dừng lại ở mức khả năng. Villarreal có khả năng tiếp tục lún sâu, nhưng cũng chưa biết chừng họ lại mang được cảm giác hưng phấn từ Europa League về Liga để làm quên đi những mệt mỏi. Và dù thế nào thì Sevilla cũng phải thắng. Thế nên, thay vì mong ngóng Villarreal sảy chân tiếp, thầy trò Manzano tốt nhất nên dồn hết sức lực để giải quyết các mục tiêu của họ, lần lượt từng một tiêu một. Trước mắt là Getafe. Đội bóng ấy đang khủng hoảng trầm trọng, cả về kết quả, lực lượng lẫn tinh thần, nhưng coi khinh những kẻ cùng quẫn luôn là một sai lầm lớn! Và đừng quên là ở lượt đi, chính Getafe đã đánh bại Sevilla 3-1 ngay tại Sanchez Pizjuan. Khi đó, đội bóng của Michel cũng đang bị gán mác "khủng hoảng" sau 4 trận thua liên tiếp.

Dũng Quyết Sơn

Con số

9 Getafe đang trải qua chuỗi 9 trận không biết chiến thắng, trong đó có 5 trận thua và 4 trận hòa. Chiến thắng gần nhất của họ diễn ra cách đây đã hơn 2 tháng. Đó là hôm 6/2, khi Getafe đè bẹp Deportivo 4-1 trên sân nhà.

1 Almeria cũng không khá hơn Getafe là bao. Từ sau chiến thắng 3-2 trước Espanyol hôm 6/2 tới nay, đội bóng xứ Andalucia mới chỉ có được 1 chiến thắng. 8 trận còn lại, họ thua 5 và hòa 3.

"Chung kết" vào lễ Phục sinh

Trận đấu quyết định giấc mơ dự Champions League của Sevilla sẽ diễn ra vào cuối tuần sau. Đó là trận cầu 6 điểm với chính Villarreal ở Sanchez Pizjuan, và để tăng thêm khí thế, Sevilla đã quyết định sẽ tặng cho các CĐV thêm một vé cho mỗi tấm vé mà họ mua. Trong trường hợp thuận lợi nhất là Sevilla thắng Getafe còn Villarreal thua Zaragoza ở vòng này, nếu đánh bại "Tàu ngầm Vàng" ở trận tới, khoảng cách giữa hai đội sẽ chỉ còn là 2 điểm. Trận ấy, trùng hợp thay, lại diễn ra vào đúng lễ Phục sinh. Phải chăng, đó cũng là lúc giấc mơ Champions League của Sevilla được "phục sinh"?

Dự đoán cùng Manolo Sanchis

23h00 ngày 16/4

Malaga-Mallorca (0-2): 2-1

Getafe-Sevilla (1-3): 1-3

01h00 ngày 17/4

Almeria-Valencia (1-2): 0-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm