Neymar: "Ai cũng muốn chơi cho Barca"

01/04/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Viên ngọc sáng nhất của bóng đá Brazil hiện tại, tiền đạo trẻ Neymar, vừa gia nhập hàng dài những người muốn được khoác áo Barca. "Tất cả mọi cầu thủ đều muốn được chơi bóng cho Barca. Tôi cũng thế", tiền đạo của Santos nói. Tuy nhiên, anh cũng không muốn làm mất lòng đội bóng chủ quản. "Đó là một vấn đề cần phải xem xét kỹ. Lúc này, tôi vẫn còn hợp đồng với Santos và vẫn muốn chơi bóng ở đây".

Từ lâu, Neymar đã được các đội bóng lớn ở châu Âu đưa vào tầm ngắm nhờ những màn trình diễn siêu việt trong màu áo Santos. Cú đúp vào lưới Scotland trong trận giao hữu ở Emirates mới đây càng khiến những kẻ đang theo đuổi anh thêm mê mẩn. Barca cũng được cho là nằm trong số những đội bóng muốn có sự phục vụ của tiền đạo sinh năm 1992 này. Với lối chơi ngẫu hững và đậm chất kỹ thuật, Neymar cũng được cho là hoàn toàn phù hợp với vai trò một tiền đạo cánh trong sơ đồ 3 tiền đạo của đội chủ sân Camp Nou.

Neymar cũng muốn chơi cho Barca -Ảnh Getty

Tuy nhiên, dù đã nhận được rất nhiều báo cáo tích cực từ Brazil, Chủ tịch Rosell của Barca vẫn không tỏ ra mặn mà lắm với Neymar. Có hai lý do. Thứ nhất là tiền. Santos không đời nào để Neymar ra đi với giá rẻ, nhất là khi trong số các đội bóng muốn có Neymar còn có cả những gã nhà giàu như Chelsea hay Man City. Mà Barca thì lại không sẵn tiền. Các cố vấn đã đưa ra giải pháp gá thêm Keirrison và Henrique, hai cầu thủ Brazil mà Barca mua về nhưng không dùng, trong gói mua Neymar. Nhưng Santos có vẻ lại chỉ thích tiền tươi thóc thật.

Nguyên do thứ hai, quan trọng không kém, là Guardiola không thích Neymar. Như những cầu thủ tấn công người Brazil điển hình khác, Neymar không coi trọng kỷ luật, "ngẫu hứng" cả trong thi đấu lẫn sinh hoạt. Pep đã được báo cáo đầy đủ về những hành vi theo kiểu "ông sao" của Neymar từ khi anh chân ướt chân ráo lên chuyên nghiệp. Mới nhất là vụ Neymar giận dỗi không chịu thi đấu nghiêm túc sau khi không giành được quyền đá penalty trong một trận đấu của Santos, rồi sau đó còn khiến HLV trưởng mất việc khi buộc Chủ tịch Santos phải chọn giữa anh và HLV.

Dưới thời Guardiola, những cầu thủ có biểu hiện đặt mình cao hơn đội bóng đều không có chỗ dung thân ở Camp Nou và đều bị đẩy đi theo lối của hậu. Từ Eto'o tới Ibra. Ngay cả Yaya Toure vốn khá lành tính cũng bị bán gấp ngay khi vừa có những biểu hiện dằn dỗi vì không được đá chính thường xuyên. Với cá tính của Neymar, không thể hi vọng là nếu tới Barca, anh sẽ chấp nhận ngồi bó gối trên băng ghế dự bị hết trận này qua trận khác để chờ cơ đội, điều đã xảy ra với Mascherano và đang xảy ra với Afellay, những tân binh của Barca mùa này, như một điều tất yếu.

Vì thế, kể cả khi Neymar sẵn lòng tới Barca, thì Barca cũng chưa chắc đã sẵn lòng đón Neymar. Dù, như Alves nói, "bất kỳ đội bóng nào có được Neymar đều sẽ được sở hữu một viên ngọc thực sự".

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm