Xavi “nghiêng mình” trước Scholes

11/02/2011 19:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Daily Mail của Anh, nhạc trưởng của ĐT Tây Ban Nha và CLB Barcelona, Xavi Hernandez đã bày tỏ sự thán phục đối với Paul Scholes của M.U. Theo Xavi, Scholes chính là tiền vệ hay nhất thế giới trong 20 năm qua.

Xavi (trái) và Scholes trong trận chung kết Champions League năm 2009 - Ảnh Reuters

“Rooney, Scholes, Fabregas, Nasri và Giggs là những cầu thủ ưa thích của tôi. Tôi cũng là một người hâm mộ của John Barnes, Chris Waddle và Matt Le Tissier. Và mặc dù có phong cách thi đấu khác nhau, nhưng tôi cũng thích Paul Ince và Roy Keane”, Xavi nói về những cầu thủ ưa thích của anh ở Premier League.

Tuy vậy, đối với Xavi, lão tướng Scholes mới là người khiến anh cảm thấy nể phục nhất. “Trong 15 đến 20 năm qua, tiền vệ trung tâm hay nhất, hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy là Scholes. Tôi đã nói chuyện với  Xabi Alonso về điều này nhiều lần. Scholes là một cầu thủ đặc biệt, người đã có mọi thứ. Anh ấy có thể tung ra những đường chuyền quyết định và có thể ghi bàn. Scholes rất mạnh mẽ và hiếm khi bị mất bóng. Nếu Scholes ở Tây Ban Nha, có thể giá trị của anh ấy sẽ được đẩy lên cao hơn”, Xavi hết lời ca ngợi Scholes.

Khi được hỏi về lý do tại sao các bậc thầy về chuyền bóng được tôn sùng ở Tây Ban Nha nhưng lại không được trọng dụng ở Anh, Xavi nhận định: “Các bạn là quốc gia của những chiến binh. Chẳng hạn nếu trên sân của Liverpool, một ai đó dẫn bóng và bị Carragher cản phá thành công bằng một pha vào bóng quyết liệt, các CĐV sẽ vỗ tay tán thưởng. Nhưng nếu ở sân Nou Camp, bạn sẽ không bao giờ được hoan hô bởi việc đó. Văn hóa bóng đá của Anh và Tây Ban Nha là hoàn toàn khác nhau. Nếu như ở Anh, chỉ cần chần chừ một chút, bạn sẽ phải nhận những cú tắc bóng quyết liệt ngay, còn ở Tây Ban Nha, bạn có khoảng trống để chơi bóng”.

Dù Arsenal là đội bóng Anh có lối chơi đậm chất kỹ thuật và gần giống Barca nhất, nhưng theo Xavi, vẫn có sự khác biệt về cơ bản giữa hai đội có lối chơi đẹp mắt bậc nhất châu Âu này.

“Xem Arsenal thi đấu gần giống như Barca. Mọi đường bóng đều thông qua Fabregas và Nasri. Nhưng sự khác biệt căn bản là mỗi cầu thủ Arsenal là một sản phẩm của một lò đào tạo ở khắp nơi trên thế giới. Còn ở Barca, chúng tôi có những cầu thủ gắn bó với đội bóng từ bé và đó là sự khác biệt. Ở đây chúng tôi được dạy có trách nhiệm giữ bóng và cảm thấy xấu hổ nếu để mất. Ở Barca, bạn phải ngẩng đầu khi nhận bóng để quan sát và chuyền bóng ngay khi có thể. Bóng đá hiện đại rất nhanh nên hai cú chạm bóng đã là quá chậm”, Xavi nhận xét.

Vũ Mạnh (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm