Sergio Sanchez: Và con tim đã vui trở lại

20/01/2011 10:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trong đội hình xuất phát của Sevilla ở trận đấu với Villarreal xuất hiện một cái tên đặc biệt: Sergio Sanchez. Nói là đặc biệt, bởi đó là lần trở lại sân bóng đầu tiên của hậu vệ phải người Barcelona sau hơn 1 năm, chính xác là 1 năm 18 ngày, kể từ khi anh nhận tin dữ mình mắc bệnh tim và có thể phải chia tay bóng đá. Không chỉ có thể ra sân, Sanchez còn chơi được đủ 90 phút và chơi rất tốt. Với sự trở lại đầy ấn tượng này, Sevilla có cơ sở để hi vọng cơn đau đầu ở vị trí hậu vệ phải, vị trí từng qua tay hết Konko, Caceres lại tới Dabo, sẽ được giải quyết rốt ráo.

Nhưng với Sanchez và những người bên cạnh anh thì điều quan trọng nhất không phải là trở lại ra sao. Được trở lại đã là một đặc ân của Thượng đế rồi. Hơn một năm qua, Sanchez đã không ít lần phải khổ sở "đánh đu" tâm trạng của mình theo từng kết luận của các bác sỹ, khi thì họ nói rằng anh còn cơ hội, lúc họ lại lạnh lùng kết luận anh nên nghỉ chơi. Nhưng bây giờ thì quả tim Sanchez đã hoàn toàn khỏe mạnh, và "con tim" anh thì lại vui. Mừng cho Sanchez. Mừng cho Sevilla. Và mừng cho thế giới bóng đá.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm