Ronaldo, Benzema lập hat-trick, Real thắng Levante 8-0

23/12/2010 09:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trái với trận hòa thất vọng 0-0 hồi đầu mùa trước chính Levante, Real Madrid đã chơi bùng nổ trước đội bóng này ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua khi giành chiến thắng với tỷ số 8-0, trong đó bộ đôi Benzema và Ronaldo mỗi người lập một hat-trick, hai bàn còn lại do công của Pedro Leon và Mesut Oezil.

Benzema lập một hat-trick vào lưới Levante - Ảnh: Getty
Dù chỉ phải gặp một đối thủ yếu như Levante lại được chơi trên sân nhà nhưng HLV Jose Mourinho vẫn đưa ra sân đội hình gần như mạnh nhất với cặp tiền vệ trung tâm Xabi Alonso-Granero, bộ ba quen thuộc Di Maria-Oezil-Ronaldo hỗ trợ cho tiền đạo duy nhất Benzema trong khi Lass được bố trí đá hậu vệ phải do Ramos không thể ra sân. Đội chủ nhà dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và gần như ngay lập tức họ đã có bàn mở tỷ số. Phút thứ 6, từ đường chuyền hỏng của Xavi Torres, Benzema băng xuống vượt qua sự truy cản của Robuste rồi dứt điểm lạnh lùng hạ Munua, đưa Real vươn lên dẫn trước. 

4 phút sau, từ pha bóng mà Benzema bị phạm lỗi, Ronaldo băng xuống vượt qua hàng loạt cầu thủ Levante trước khi chuyền sang cho Oezil dễ dàng dứt điểm nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đến phút 32, Benzema lập cú đúp trong hiệp 1 từ pha chọc khe của Di Maria. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Ronaldo đưa Real vươn lên dẫn trước 4-0 bằng một pha đệm bóng dễ dàng từ pha căng ngang của Benzema. Thua quá dễ dàng sau hiệp 1, Levante tiếp tục vỡ trận trong hiệp 2 và bị thủng lưới thêm 4 lần nữa sau các pha lập công của Benzema, Ronaldo (cú đúp) và Leon. Với chiến thắng dễ dàng 8-0, coi như Real đã cầm chắc vé vào tứ kết và mở ra khả năng gặp đội cùng thành phố Atletico Madrid. Atletico giành chiến thắng 1-0 trước Espanyol trên sân nhà trong loạt đấu tối qua.

Phát biểu sau trận đấu quá dễ dàng của Real, HLV Mourinho không giấu nổi sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò. “Chúng tôi đã khiến đám đông run lên vì vui sướng và họ cũng khiến chúng tôi như vậy. Đây là một trận đấu đẹp và vui vẻ, đặc biệt là đối với những khán giả trẻ có mặt trên sân. Tôi lấy làm tiếc cho các cầu thủ Levante bởi chẳng dễ chịu chút nào khi thua theo cách này nhưng tôi hài lòng với cái cách mà Real khép lại năm nay. Real đã thắng 20 trên tổng số 25 trận đấu chính thức, hòa 4 và chỉ thua 1. Các học trò của tôi đã chơi nghiêm túc tối nay và đó là cách duy nhất để kiếm được một chiến thắng như vậy”, Mourinho phát biểu trên trang chủ của Real sau trận.

Về màn trình diễn của Benzema, người cùng Ronaldo lập hat-trick vào lưới Levante, HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra rất hài lòng. “Benzema đã chơi rất tốt trong trận đấu này. Anh ấy thường lùi sâu để hỗ trợ cho các đồng đội ngay từ những phút đầu tiên và khi bạn khởi đầu trận đấu theo cách này, điều tự nhiên là bạn sẽ có một màn trình diễn chói sáng. Ghi bàn chỉ là một chi tiết nhỏ mà thôi. Benzema đã có một trận đấu hay và lý do duy nhất mà tôi thay anh ấy là bởi tôi muốn Morata được cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt ở Bernabeu”, Mourinho ấn tượng với phong độ của Benzema.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm