Phản ứng của Mourinho: "Thà xem bóng đá Việt Nam còn hơn"

21/12/2010 11:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không phản ứng quá mạnh mẽ trước những quyết định gây bất lợi cho Real Madrid của trọng tài Clos Gomez, thế nhưng Jose Mourinho lại nói rất nhiều khi vào phòng họp báo sau trận. Ông thậm chí còn kịp chuẩn bị một bản danh sách liệt kê 13 "sai lầm" của trọng tài, đồng thời kêu gọi các quan chức CLB phải có hành động thiết thực để bảo vệ đội bóng. Mourinho không nêu tên bất kỳ ai, song ai cũng hiểu là ông đang ám chỉ Tổng giám đốc Jorge Valdano. Về những gì đã diễn ra trên sân, Mou nói rằng "đó là một trận đấu quá xấu xí, không đáng bỏ tiền mua vé vào xem. Nếu ở nhà, tôi đã chuyển sang kênh của Eurosport để xem một trận đấu ở Việt Nam".

Mourinho chỉ trích trọng tài trong trận Real gặp Sevilla, Ảnh Getty

Jose Mourinho đã mở đầu cuộc họp báo sau trận bằng cách ve vẩy một tờ giấy A4 trên đó có liệt kê một số sự kiện diễn ra trong trận và nói rằng "đây là 13 sai lầm của trọng tài". HLV người Bồ cũng tiết lộ có người đã chuẩn bị trước bản danh sách ấy cho ông, và ông kêu gọi những người khác hãy "làm gì đó" với bản danh sách ấy. Mou không muốn tự tay làm, bởi ông biết đó sẽ là cái cớ để người ta phạt ông. "Tôi quá mệt mỏi với những chuyện như thế này rồi. Đội bóng của tôi cần được bảo vệ. Nếu tôi nói ra những gì tôi nghĩ, tôi sẽ ngay lập tức có mặt trên các mặt báo và tôi sẽ lại bị treo quyền chỉ đạo. Chúng tôi có cả một CLB, cả một tổ chức, và tôi muốn họ làm gì đó để bảo vệ các cầu thủ của tôi".

Mourinho cũng nói rằng ông muốn gặp trực tiếp Chủ tịch Florentino Perez để nói về vụ này. "Tôi cần phải yêu cầu một cuộc gặp riêng với Ngài Chủ tịch. Chúng tôi cần phải nói chuyện cởi mở với nhau một lần". Trước đây, Mourinho thường chỉ được làm việc với Giám đốc Pardeza hay CEO Valdano chứ chưa bao giờ gặp gỡ trực tiếp Perez. Nhưng sau những gì đã xảy ra ở Bernabeu, Mourinho muốn người đàn ông quyền lực nhất ở Real Madrid có động thái nào đó để bảo vệ đội bóng khỏi sự phân biệt từ giới trọng tài (Mou luôn bảo "có một bộ luật cho đội bóng của tôi và một bộ luật khác cho phần còn lại). "Tôi có mối quan hệ tốt với mọi người trong CLB", ông nói, "chúng tôi có thể không cùng quan điểm, hay triết lý, nhưng khi quan hệ cá nhân tốt thì mọi bất đồng đều có thể được giải quyết".

Mourinho cũng dành cho các học trò của ông những lời có cánh. "Tôi có một đội bóng tuyệt vời, cả những người đá chính lẫn những người dự bị". "Sáu tháng qua là sáu tháng của nỗ lực và cống hiến, của một kết quả tồi tệ (0-5 ở Camp Nou), nhưng cũng là sáu tháng của hi sinh, của sự tận tâm, của những màn trình diễn chất lượng và những kết quả tốt". "Thật tự hào khi được dẫn dắt những cầu thủ như thế", Mou đã nói đầy hăng say như vậy về các cầu thủ của ông. Thế nhưng khi được hỏi về trận đấu, sự hào hứng nơi HLV người Bồ lại sụt hẳn. "Đó là một trận đấu rất đáng quên. Là CĐV thì tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền để được vào xem một trận đấu như thế. Nếu đang ở nhà, tôi thà bật sang kênh Eurosports để xem một trận đấu ở Việt Nam còn hơn".

Bản danh sách của Mourinho (hay là 13 "tội lỗi" của Clos Gomez)
 
01. Phút 09: Konko đáng nhận thẻ vì phạm lỗi với Oezil, không rút.
 
02. Phút 14: Oezil không việt vị.
 
03. Phút 20: Benzema không việt vị.
 
04. Phút 24: Không rút thẻ với Zokora sau pha phạm lỗi với Khedira.
 
05. Phút 25: Ronaldo bị phạm lỗi nhưng không thổi.
 
06. Phút 34: Không bắt lỗi việt vị một cầu thủ Sevilla
 
07. Phút 39: Oezil bị phạm lỗi nhưng không thổi.
 
08. Phút 43: Bắt lỗi việt vị Di Maria không đúng.
 
09. Giữa hiệp: Chỉ cho bù giờ 1 phút, trong khi thời gian chết nhiều hơn thế
 
10. Phút 47: Oezil không việt vị
 
11. Phút 63: Carvalho bị rút thẻ vàng dù chỉ tranh bóng bằng đầu
 
12. Phút 69: Không thổi penalty khi Escude phạm lỗi với Granero
 
13. Phút 78: Oezil câu giờ thì bị phạt thẻ, các cầu thủ Sevilla thì không.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm