02h00 ngày 12/12, Sevilla - Almeria: Khủng hoảng toàn diện

11/12/2010 12:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Những kết quả tệ hại trên sân - thua 4 trận liên tiếp, 3 trong số đó diễn ra ở Liga - là đã quá đủ để Sanchez Pizjuan treo đèn khủng hoảng. Nhưng ởSevilla còn có một cuộc khủng hoảng khác đáng sợ hơn. Khủng hoảng trong phòng thay đồ.

Sevilla khủng hoảng, Ảnh Getty

Nguyên nhân tại sao Gregorio Manzano luôn là một trong những HLV được đánh giá cao ở Liga nhưng không hay được các đội bóng giàu tham vọng để ý (trừ mùa duy nhất, và không thành công lắm, với Atletico hồi 03-04) đã phần nào được hé lộ từ cuộc khủng hoảng hiện tại ở Sevilla. Manzano không thể trị nổi những cái tôi quá lớn, mà vốn quá nhiều ở phòng thay đồ của những đội bóng như Sevilla. Theo một thông tin gây chấn động vừa được tiết lộ, hai tiền vệ Romaric và Zokora đã trốn khách sạn đi chơi đêm ngay trước đêm diễn ra trận đấu với Camp Nou, nhưng trừ án phạt tài chính từ CLB (30.000 euro), Manzano đã không có bất kỳ động thái nào để trừng phạt hai cầu thủ trên và răn đe những người còn lại. Trận gặp Barca, Romaric thậm chí còn ra sân ngay từ đầu.

Đó là một trong rất nhiều những biểu hiện của sự nhu nhược, tạm gọi như thế, của Manzano. Và khi tướng nhu nhược thì quân rất dễ loạn. Sevilla lúc này đang được chia thành 2 phái, phái cựu binh và phái tân binh. Phái cựu binh, dẫn đầu là những người có nhiều năm gắn bó như Palop, Escude..., đang mắc bệnh "công thần", luôn lớn tiếng đòi hỏi về những đặc ân. Và đáng nói là Manzano cũng đang phải "ve vuốt" nhóm này, tiêu biểu như trong vụ Palop (Manzano nói cứ Palop trở lại là bắt chính, bất kể thủ môn dự bị Varas chơi hay ra sao). Điều này khiến nhóm tân binh, gồm Negredo, Alexis, Caceres..., những người có nhiều đóng góp nhưng ít quyền lợi, bất mãn và không nỗ lực hết sức khi vào sân. Một đội bóng để xảy ra tình trạng như thế, hỏi không khủng hoảng sao được?

Khách quan mà nói, Manzano đã không gặp may khi ông đến Sevilla vào thời điểm đội bóng này không có một thủ lĩnh tinh thần thực thụ nào sau khi cựu đội trưởng Javi Navarro treo giày (vào năm 2009). Vừa phải giải quyết những vấn đề về chuyên môn vừa phải quan tâm tới từng biểu hiện tâm lý của các cầu thủ ở một đội bóng phức tạp như Sevilla dường như là một công việc quá sức đối với Manzano. Thực tế thì vào thời điểm này, ông chỉ còn biết đặt niềm tin vào Freddy Kanoute và Diego Perotti, những người không đặt mình vào phe phái nào và luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp mỗi khi ra sân. Nếu Navas trở lại thì Manzano sẽ có thêm một "đồng minh" nữa, và khi đó "phe" của ông cũng sẽ không đến nỗi yếu lắm. Nhưng hiện tại thì ông chỉ có thế thôi!

Và nếu Kanoute hay Perotti mà "hắt hơi, sổ mũi", thì ngay cả một đội bóng cũng đang khủng hoảng và vừa thay tướng như Almeria cũng có thể đánh sập Sanchez Pizjuan, như điều mà Mallorca và Getafe mới làm được.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Sevilla: Palop - Palop, Dabo, Alexis, Caceres, Fernando Navarro - Perotti, Renato, Zokora, Capel - Negredo, Kanoute

Almeria: Alves - Lillo, Garcia, Acasiete, Jakobsen - Mbami, Vargas, Corono - Uche, Goitom, Piatti.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm