Villarreal và Espanyol vẫn bay cao: Tỷ số tối thiểu, hiệu quả tối đa

07/12/2010 10:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không phải Atletico Madrid, không phải Sevilla cũng không phải Valencia, ở thời điểm này, những đội bóng có nhiều hi vọng chen chân được vào cuộc đua truyền thống giữa Barcelona và Real Madrid nhất (dù hi vọng ấy rất mong manh) là Villarreal và Espanyol, vốn khởi đầu mùa giải trong những ánh mắt nghi ngờ.

1-0 và bóng đá đẹp

Nhắc tới tỉ số 1-0, người ta thường nghĩ ngay tới những trận đấu nặng nề, uể oải của quá nhiều toan tính. Nhưng đó không phải là bộ mặt mà Villarreal đã thể hiện trong trận đấu với Sevilla cuối tuần qua, dù "Tàu ngầm Vàng" đã chỉ có thể thắng được đối thủ đang khủng hoảng tới từ Andalucia với cách biệt tối thiểu. Thực tế, Rossi và đồng đội, như thói quen của họ, đã trình diễn một lối chơi mang hơi hướng tổng lực cực kỳ hấp dẫn. Dù HLV Manzano đã bố trí hàng tiền vệ có tới 3 chuyên gia đánh chặn, Sevilla vẫn không thể ngăn được khung thành liên tục chao đảo trước những pha tấn công như sóng vỗ bờ của Villarreal. Cũng những pha phối hợp ở tốc độ cao có sự tham gia của nhiều người khi tấn công. Cũng những pha vây ráp chớp nhoáng ngay khi đối phương có bóng. Phải chăng, tiqui-taca?

Espanyol đang bay cao - Ảnh Getty

Thật kỳ lạ khi một đội bóng khiêm tốn như Villarreal, khiêm tốn từ truyền thống, quy mô thành phố cho tới tiền bạc, lại chọn con đường khó nhất để đi, con đường chiến thắng bằng bóng đá đẹp. Nhưng còn kỳ lạ hơn nữa (và rất đáng mừng) là họ đã và đang thu được những thành công rực rỡ với sự lựa chọn ấy. Không thể thắng tưng bừng cho xứng với số cơ hội mà họ tạo được, song pha lập công duy nhất của Nilmar trong trận gặp Sevilla cũng đủ để Villarreal hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành trọn 3 điểm và tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 3. Hiện khoảng cách giữa Villarreal với Real Madrid và Barca vẫn còn rất "bát ngát" (lần lượt 5 và 7 điểm), nhưng thế không có nghĩa là họ chơi tồi. Với 30 điểm, Villarreal có thể đứng đầu cả Premier League lẫn Serie A sau 14 vòng!

1-0 và sức mạnh sân nhà

Thách thức lớn nhất với Espanyol lúc này không phải là đánh bại đối thủ, mà là nghĩ cách để các CĐV của họ không mơ mộng quá sớm. Tại sao phải lo sợ về các đối thủ, khi sân Cornella-El Prat của họ đang làm một pháo đài không thể công phá? Chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Sporting Gijon đã là chiến thắng thứ 7 ở Cornella của Espanyol mùa này, và điều đáng nói là từ đầu mùa họ cũng chỉ mới chơi 7 trận ở đó. Khách quan mà nói, Espanyol đã gặp nhiều thuận lợi về lịch thi đấu khi chưa tới giờ vẫn chưa phải tiếp đối thủ trong top 6 mùa trước nào trên sân nhà, nhưng cũng phải thừa nhận là đội bóng của Pochettino đã luôn chơi như được "bơm doping" mỗi khi đá ở Cornella. Hãy xem cái cách họ đứng vững và đánh bại Gijon trong thế 10 đánh 11 tối Chủ nhật vừa rồi!

Với điểm thứ 21 có được ở Cornella sau trận gặp Gijon, Espanyol hiện đã có được một chỗ đứng khá an toàn trong top 4. Ít nhất thì Espanyol sẽ còn ngự ở đó cho tới khi tiếp đón Barcelona trong trận đấu cuối cùng của năm 2010 sau đây 2 tuần, bởi khoảng cách giữa họ với đội xếp sau là Valencia lúc này đã lên tới 4 điểm. Trước tình hình như thế này thì đúng là các CĐV của Espanyol không thể không mộng mơ. Tuy nhiên, người trong cuộc thì vẫn tỏ ra rất cẩn trọng, và họ nên thế. Ở mùa 06-07, Espanyol cũng đã có một lượt đi còn ấn tượng hơn bây giờ nhiều khi chỉ biết thắng và hòa các đội trong top 7 và vững vàng ở vị trí thứ 3 vào cuối năm, nhưng cuối cùng thì mùa giải vẫn kết thúc trong thảm họa khi họ chỉ thắng được đúng 2 trận trong lượt về.

Lam Giang

Kết quả vòng 14
Sociedad-Bilbao 2-0
Villarreal-Sevilla 1-0
Almeria-Zaragoza 1-1
Espanyol-Gijon 1-0
Getafe-Mallorca 3-0
Malaga-Racing 4-1
Real Madrid-Valencia 2-0
Osasuna-Barcelona 0-3
Levante-Atletico Madrid 2-0
Deportivo-Hercules 1-0

Lịch vòng 15
Chủ nhật ngày 12/12
00h00 Getafe-Villarreal
02h00 Sevilla-Almeria
04h00 Atletico-Deportivo
23h00 Hercules-Malaga, Mallorca-Racing, Gijon-Levante, Bilbao-Espanyol
Thứ Hai ngày 13/12
01h00 Zaragoza-Real Madrid
03h00 Barca-Real Sociedad
Thứ Ba ngày 14/12
03h00 Valencia-Osasuna

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm