Atletico Madrid: Flores không còn cần Forlan?

13/11/2010 12:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Phong độ ghi bàn tệ hại của Forlan trong thời gian qua đã mở đường cho không ít những tin đồn thất thiệt. Một trong số đó là thông tin nói rằng mối quan hệ giữa Quique Flores với Forlan không được tốt, và đó chính là lý do tiền đạo người Uruguay bị rao bán cho Real Madrid. Thực hư thế nào? Phải chăng Flores không còn muốn Forlan thật?

Flores không hài lòng với Forlan và Forlan không hài lòng với Flores là chuyện có thật. Nếu Flores nói rằng ông hài lòng với phong độ của Forlan trong thời gian qua, đó là ông đang nói dối. Làm sao một HLV có thể vui cho được khi tiền đạo chủ lực của đội bóng mà ông ta đang dẫn dắt cứ tịt ngòi hết trận này tới trận khác? Đó chính là trường hợp của Forlan. Từ sau trận đấu thuộc vòng 2 Liga với Bilbao tới nay, tên của người từng 2 lần đoạt "Chiếc giày Vàng châu Âu" đã hoàn toàn "biến mất" trên các bảng điện tử, nghĩa là quãng thời gian tịt ngòi của anh ta đã kéo dài được gần 2 tháng. Hai tháng ấy, Atletico đã phải chơi thêm 8 trận ở Liga, 4 ở Europa League và 2 ở Copa. 14 trận "chấp" tiền đạo số 1, Flores liệu có hạnh phúc nổi không?

Nếu Forlan nói rằng anh cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại, đó tất nhiên cũng là một lời nói dối. Dù thế nào thì nhiệm vụ chính của một tiền đạo vẫn là ghi bàn, thế nên không cần biết anh ta thể hiện trên sân ra sao, cứ không ghi được bàn thắng là thất bại. Đã thế, HLV lại không chịu hiểu cho tình cảnh của anh. Trong khi Forlan cần được ra sân thật nhiều để tìm lại cảm giác, Flores lại sử dụng anh khá hạn chế. Trong 9 trận gần nhất, chỉ có vỏn vẹn 2 trận Forlan được chơi đủ 90 phút; 7 trận còn lại, có 4 trận anh bị thay ra sớm và 3 trận chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Đã thế, Flores còn loại Forlan khỏi 2 trận gặp đối thủ yếu Las Palmas, về lý thuyết là 2 cơ hội tốt nhất để anh giải tỏa cơn khát bàn thắng.

Tiền đạo Diego Forlan- Ảnh Getty
Flores không hài lòng với phong độ của Forlan và Forlan không vui vì cách Flores đối xử với anh là điều ai cũng thấy, thế nên không có gì lạ khi những tin đồn theo kiểu Flores muốn đẩy Forlan đi ngay trong mùa Đông này nở rộ trong thời gian qua. Tờ Marca thậm chí còn đi xa hơn khi khẳng định chắc chắn Atletico đã mời Real Madrid mua Forlan với giá 18 triệu euro (có thể thương lượng tiếp) thông qua một đơn vị trung gian. Nhớ lại những phát biểu của Forlan cách đây chưa lâu, rằng anh sẽ xem xét khả năng rời Vicente Calderon một cách nghiêm túc nếu nhận được một lời mời hấp dẫn từ các đội bóng khác, thì "suy luận" của Marca rõ ràng là không phải không có cơ sở. Song có thực là Atletico, mà cụ thể hơn trong trường hợp này là HLV Flores, không còn cần Forlan nữa?


Câu trả lời thật dễ tìm. Có thể về phương diện cá nhân, Flores không thích Forlan. Song trên khía cạnh công việc, ông, hay bất kỳ HLV nào khác, đều muốn được sở hữu một tiền đạo như tiền đạo người Uruguay. Nhất là ở thời điểm này, khi Atletico không được dư dả lắm ở hàng tiền đạo. Ngoài Forlan và Aguero, Atletico chỉ còn đúng một tiền đạo là Diego Costa, mà anh này thì chắc chắn là còn lâu lắm (nếu có thể) mới vươn được tới đẳng cấp của hai người đồng đội nổi tiếng. Thực tế của những mùa trước và cả mùa này cho thấy biểu đồ thành tích của Atletico có sự liên hệ chặt chẽ với biểu đồ phong độ của Forlan. Forlan đoạt giày Vàng, Atletico vào top 4. Forlan sa sút, Atletico ngay lập tức rơi không phanh, hiện đã rớt xuống thứ 8 và kém đội đầu bảng Real Madrid tới 12 điểm.

Thực tế, lý do Forlan sa sút không phải quá khó đoán. Trong hơn một năm qua, anh gần như không được nghỉ ngơi, đã thế lại còn phải vắt sức cho tới tận trận cuối cùng của World Cup 2010. Tệ hơn, việc Aguero chấn thương ngay đầu mùa đã khiến mọi gánh nặng trên hàng công Atletico đều đồn hết lên vai Forlan, nên giai đoạn chạy rốt-đa của anh vốn đã chậm hơn các đồng đội lại còn bị kéo dài. Forlan cần một bàn thắng để tự đánh thức bản năng săn bàn đã mệt mỏi ngủ quên và trở lại như xưa. Và để có bàn thắng ấy, anh cần niềm tin.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm