Atletico Madrid lại thua ở derby: Câu chuyện không hồi kết

09/11/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Nợ đã dày lại càng thêm chồng chất. Atletico Madrid lại thua Real Madrid, trận thua thứ 12 trong chuỗi 18 trận không biết đến thắng lợi ở derby Madrid của các "Atleti". Hơn 11 năm, tương đương với 4.024 ngày, đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Atletico đánh bại được người anh lớn cùng thành phố. 11 năm ấy, các Atleti đã phải vật vã chạy theo cái vòng luẩn quẩn của chờ đợi, hi vọng, rồi lại thất vọng. Và chưa biết đâu là điểm kết...

Không lâu sau khi trái bóng của trận derby Madrid thứ 147 ở Liga chính thức lăn, người ta đã nhận ra rằng không nên chờ đợi nhiều ở đội bóng áo sọc Đỏ-trắng. Cách nhập cuộc của Forlan và đồng đội báo hiệu một kết cục không mấy tốt đẹp. Họ bị ám ảnh. Họ sợ hãi. Họ bị đè nặng dưới áp lực từ quá khứ, áp lực phải thắng, phải chứng tỏ. Hay nói một cách nhẹ nhàng hơn, họ đã tôn trọng đối thủ một cách thái quá. Ngay cả thủ thành De Gea, người được đánh giá là già dặn và bản lĩnh trước tuổi, người từng đứng vững và tỏa sáng trong biết bao trận cầu lớn trong hơn 1 năm qua (gần nhất là trận gặp Barca), cũng không tránh khỏi bị khớp. Chỉ có Aguero là còn giữ được mình với những pha xử lý đúng khả năng. Nhưng ở Bernabeu, anh là kẻ cô đơn.

Một lần nữa, Mourinho lại cho thấy ông đúng là bậc thầy về tâm lý chiến. Trong khi những người Atletico tự làm mình khó khăn bằng cách "cố gắng" tỏ ra căng thẳng trong "sức nóng" (bị thổi phồng) của derby, Mourinho lại cố tình biến cuộc chiến có cả trăm năm tuổi này thành một trận đấu bình thường khi nói rằng với ông "gặp Atletico cũng không khác gì gặp Malaga hay Racing". Kết quả là trái ngược với tình trạng xơ cứng ở đối phương, các cầu thủ Real Madrid đã bước vào trận derby theo đúng cách họ đã nhập cuộc khi tiếp đón Racing hay Deportivo ở Bernabeu, nghĩa là vào theo kiểu "bề trên", lao lên tấn công ồ ạt ngay từ đầu và không ngần ngại phô diễn kỹ thuật cá nhân. Đã mang tâm lý không tốt, lại liên tục phải lãnh đòn tới xây xẩm mặt mày, làm sao Atletico không sụp đổ cho được!

Atletico Madrid lại thua Real Madrid- Ảnh Reuters

Sự tương phản về đẳng cấp ở derby được thể hiện rõ nhất trong tình huống dẫn tới bàn mở tỉ số. Ở tình huống đó, Carvalho đã phóng một mạch từ phần sân nhà sang vòng cấm của Atletico, nhận bóng từ cú chọc khe của Di Maria và lạnh lùng hạ gục De Gea sau một pha dứt điểm hết sức gọn ghẽ. Nếu Carvalho cũng đang bị đè nén trong áp lực (nếu có) của trận derby, thì chắc chắn là anh đã chẳng thể có những pha xử lý táo bạo và thanh thoát đến vậy. Chuyện cũng tương tự với Di Maria hay Oezil, dù cả hai đều là tân binh, còn rất trẻ và mới lần đầu biết thế nào là derby Madrid. Họ chẳng tỏ vẻ gì là đang bị áp lực. Di Maria vẫn thoải mái nhảy múa với bóng, trong khi Oezil cho thấy anh "quái" đến thế nào trong pha đá phạt nâng tỉ số lên 2-0.


Ngay cả cách phản ứng sau trận cũng cho thấy một trời khác biệt. Người Atletico, như thường lệ, lại đổ lỗi cho những sai lầm của trọng tài. Reyes nói rằng nếu Atletico được hưởng penalty và Real bị đuổi người sau tình huống Xabi Alonso chơi bóng bằng tay ở cuối hiệp 1, trận đấu chắc chắn đã rẽ sang hướng khác. Bất kể Reyes nói có đúng hay không, bao biện vẫn là cách hành xử của một kẻ thất bại. Real Madrid, ngược lại, đã thể hiện được phong thái anh cả khi quay sang khen ngợi (hay xoa đầu) đối phương sau khi đã đánh bại họ (Mou bảo rằng Atletico là đối thủ gây ra nhiều khó khăn nhất cho Real Madrid ở Bernabeu). Đúng là có những thời điểm Atletico đã vùng lên chiếm lấy thế trận và không ngừng gây sóng gió cho khung thành Casillas, nhưng ai biết đó có phải là ý đồ của Mourinho hay không?

Nói cho cùng, Atletico rõ ràng là kém hơn hẳn Real Madrid về mọi mặt, nên một khi họ đã không thể biến tinh thần derby thành động lực mà ngược lại còn để nó trở thành một gánh nặng, thất bại là chuyện đương nhiên. Điều cần làm rõ ở đây, là liệu có nên tiếp tục thổi phồng cặp đấu Real Madrid, Atletico Madrid như là một trong trận derby đáng chú ý nhất trên thế giới nữa hay không?

Việt Cường


Penalty hay không?

Trong tình huống lộn xộn diễn ra ở phút 29, Aguero đã có một pha ra chân rất nhanh đưa bóng về phía khung thành của Real Madrid khi Casillas đã nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, bóng lại chạm vào tay của Xabi Alonso, giảm tốc, đổi hướng và rơi trở lại tầm kiểm soát của Casillas. Pha quay chậm cho thấy đúng là Xabi Alonso đã để bóng chạm tay. Phía Atletico cho rằng lẽ ra Atletico nên được hưởng một quả penalty và Xabi Alonso phải bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, có vẻ như trọng tài Matue Lahoz lại nhận định theo hướng Xabi không cố tình trong pha bóng ấy và đã cho trận đấu tiếp tục.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm