Vì một pha vào bóng ác ý từ hậu vệ Diawara của Marseille trong trận đấu thuộc vòng bảng Champions League diễn ra vào cuối tháng 9, Ronaldo đã phải ngồi ngoài trong trận đấu lớn đầu tiên cùng Real Madrid, trận gặp Sevilla ở Sanchez Pizjuan. Và vì sự vô trách nhiệm của LĐBĐ Bồ Đào Nha (ép anh vào sân trong trận gặp Hungary ở vòng loại World Cup 2010 để rồi chấn thương tái phát), Ronaldo đã phải ngồi chơi xơi nước cho tới tận cuối tháng 11, bỏ lỡ 2 trận gặp Milan ở Champions League, trận thua Alcorcon 0-4 ở Copa và cả trận derby Madrid đầu tiên với Atletico. Không cần phải là người quá hiểu Ronaldo cũng biết rằng quãng thời gian này đối với anh là đằng đẵng và kinh khủng đến nhường nào.
![]() Ronaldo đã có một tháng Mười hoàn hảo - Ảnh Getty |
Với cú nước rút đầy ấn tượng trong tháng Mười, Ronaldo đã làm sống lại một cuộc đua rất cũ, cuộc đua giữa anh với "kẻ thù trăm năm" Lionel Messi. Cho tới đầu tháng Mười, Messi còn tạm "gác" Ronaldo với tỉ số khá sâu 8-2: Trong khi Ronaldo chỉ có được 2 bàn thắng may mắn kể trên, thì Messi đã có được 8 bàn thắng sau hat-trick ở trận tranh Siêu Cúp TBN với Sevilla, một cú đúp trong trận gặp Panathinaikos ở Champions League, 2 bàn ở Liga và 1 bàn khác cho đội tuyển Argentina. Nhưng sau khi công thức "Ronaldo = 2xMessi" liên tục được sử dụng trong tháng Mười, tỉ số bàn thắng giữa hai Quả bóng Vàng gần nhất đã được cân bằng 15-15. Và bây giờ thì bất kỳ ai định gạt phăng họ ra khỏi danh sách bầu chọn "Quả bóng Vàng 2010" sẽ lại phải tự cảm thấy áy náy.
|
Tháng Mười của Ronaldo |
