Đả bại Sevilla 5-0, "Sếp" Barca hết lời khen ngợi Villa

31/10/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Sevilla một lần nữa cho thấy họ không có duyên mỗi khi làm khách tại Nou Camp. Những lần hành quân tới đây, họ đều thua theo một kịch bản lãng nhách. Đêm qua, một cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện tại Nou Camp và như thường lệ, đội khách là bên phải hứng chịu.

Trận đấu diễn ra chưa được 10 phút, Messi đã khiến cho lưới của đội khách rung lên. Một sự khởi đầu như mơ và liên tiếp sau đó, các chân sút của chủ nhà bắn phá dữ dội khung thành của thủ môn tội nghiệp Varas. Sevilla không có cách gì để chống đỡ được sức tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Và khi trận đấu bước sang phút thứ 24, đến lượt Villa lập công nhân đôi cách biệt cho Barca.

Villa lập cú đúp đóng góp vào chiến thắng "5 sao" của Barca - Ảnh Getty

Bị dẫn tới hai bàn, Sevilla còn phải chịu một tổn thất lớn khi hậu vệ Konko nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Pedro ở cuối hiệp một. Đây cũng có thể coi là dấu chấm hết cho những nỗ lực của các cầu thủ đội khách khi bước vào hiệp hai, họ chỉ còn biết chơi chịu trận và phải nhận thêm tới 3 bàn thua nữa cũng là một điều tất yếu. Những cầu thủ ghi tên mình trên bảng tỷ số là Alves (53'), Messi (64) và Villa (90').

Sau chiến thắng tưng bừng của đội nhà, chủ tịch Sandro Rosell đã giành cho đội quân của Pep Guardiola những lời có cánh. "Pep đã nói rằng Barca sẽ có những bàn thắng và họ đã làm đúng như những gì đã tuyên bố. David Villa đã chơi thực sự tốt. Những bàn thắng của cậu ấy không chỉ là một sự khẳng định của cá nhân mà còn có ý nghĩa mang về chiến thắng cho cả đội. Tôi hài lòng với những gì mà CLB đã thể hiện tối nay. Hiện tại chúng tôi sẽ gặp Copenhagen ở vòng bảng Champions League và chắc chắn mục tiêu của cả đội không gì khác sẽ là chiến thắng", AS dẫn lời của chủ tịch Rossell trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Gregorio Manzano đã thừa nhận sức mạnh của Barcelona khi cho rằng đội bóng của ông không có cơ hội để bắt nhịp với một thế trận quá tốt của đối phương. "Sevilla gần như không chơi bóng. Barca đã thống trị trận đấu và biến thành cuộc chơi của riêng họ. Sevilla đã chơi rất nỗ lực nhưng Barca lại ở một đẳng cấp quá khác. Không còn nghi ngờ gì khi họ luôn là một ứng cử viên vô địch với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi không có cớ gì phải phàn nàn về thất bại này. Chỉ xin được gửi lời chúc tới chiến thắng của Barca", trích lời của Manzano trên ABC de Sevilla.

Cũng theo như HLV của Sevilla nhận định thì hiện tại chỉ có Barca và Real Madrid sẽ là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch La Liga ở mùa giải năm nay. "Sevilla đang ở vị trí thứ 9 và cơ hội vô địch của chúng tôi là gần như không có. Theo đánh giá cá nhân, tôi cho rằng chỉ có Real và Barca mới đủ sức cạnh tranh với nhau chức vô địch. Không có giới hạn nào cho hai đội bóng lớn nhất của La Liga. Họ quá mạnh."

                                                                                                                                                    Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm