Scotland - Tây Ban Nha 2-3: Đã đến thời của Fernando Llorente?

14/10/2010 12:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trên chấm 11m, David Villa đã chấm dứt được nỗi ám ảnh mang tên "kỷ lục của Raul". Tuy nhiên, "El Guaje" không phải là tiền đạo được nhắc tên nhiều nhất ở Tây Ban Nha sau trận đấu ở Hampden Park. Anh đã bị buộc phải nhường ánh sáng sân khấu cho Fernando Llorente, tiền đạo khổng lồ của Bilbao vừa có lần thứ hai liên tiếp đóng vai người hùng của các nhà vô địch thế giới.

Trước hết, phải khẳng định ngay là TBN đã có một trận đấu không hề tồi (như những gì có thể được diễn giải qua tỉ số). Với sự trở lại của Xabi Alonso, và cùng với đó là những điều chỉnh hợp lý của Vicente Del Bosque, các cầu thủ TBN lại cùng nhau nhảy điệu "tiqui-taca" trước những cặp mắt ngưỡng mộ của khán giả Hampden Park cũng như của HLV đối thủ Craig Levein, người đã phải thốt lên "chưa bao giờ phải đối đầu với một đội bóng nào có trình độ như của TBN". Với những pha phối hợp một chạm ở tốc độ cao có sự tham gia của nhiều người, TBN đã làm phá sản hoàn toàn ý đồ biến trận đấu này thành một màn đua tranh thể lực theo kiểu rugby của người Scotland. Hai bàn thắng đầu, của Villa (pen) và Iniesta (đá bồi), không quá mỹ miều, nhưng chúng đã tìm đến như một điều tất yếu.

Llorente đang sắm vai người hùng của TBN - Ảnh Getty

TBN chỉ có đúng 10 phút mất tập trung trong cả trận, và họ đã phải trả giá đắt vì những giây phút này khi Naismith rồi Piqué lần lượt khiến mành lưới của Casillas rung lên. Nhưng chính "nhờ" thế mà TBN "tìm thấy" Llorente...

*Khác biệt từ Llorente

Chưa đầy một tuần lễ và Fernando Llorente bỗng thấy mình trở thành người nổi tiếng nhất làng cầu Tây Ban Nha. Cuối tuần trước, chân sút 24 tuổi người xứ Basque đã khiến ông thầy Del Bosque mát lòng mát dạ khi góp đại công (ghi 2/3 bàn thắng) trong chiến thắng 3-1 của TBN trước Litva trên đất Salamanca, quê hương của Del Bosque. "Ăn theo" màn trình diễn chói sáng ấy của Llorente, truyền thông Madrid khẳng định anh đang là người dẫn đầu danh sách các ứng cử viên cho vị trí tiền đạo cắm mà Real Madrid và Mourinho bấy lâu vẫn tìm kiếm. Và điều đáng nói nhất là trong cuộc khảo sát nhanh được tiến hành ngay sau đó, gần 80% số CĐV của Real Madrid được hỏi tin rằng Llorente chính là sự lựa chọn hợp lý nhất cho đội bóng Hoàng gia. Đó quả là một sự ưu ái nằm ngoài sức tưởng tượng của chính "khổ chủ"!

Tuy nhiên, ở Hampden Park, điều bất ngờ đã xảy ra khi Del Bosque quyết định cất Llorente và để David Villa, người đang gặp vấn đề về phong độ và tâm lý, chơi cao nhất trên hàng công. Ghi 2 bàn và ngay trận tiếp theo bị đẩy lên ghế dự bị, không phải ai cũng sẵn sàng để chịu những "cú sốc" kiểu như thế. Song Llorente dường như chẳng bận tâm. Tiền đạo người xứ Basque, gạt sang bên tất cả những lời ngợi khen và tâng bốc, tỏ rõ anh vẫn biết mình đang đứng ở đâu và luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ chính: Tạo ra sự khác biệt từ băng ghế dự bị. Bằng chứng là anh đã ghi bàn chỉ sau 3 phút có mặt trên sân và ngay trong cơ hội đầu tiên. Cú đệm bóng gọn ghẽ ấy cũng là lời phản bác đanh thép nhất cho những kẻ vẫn mỉa mai rằng Llorente chỉ biết mỗi đánh đầu.

Như thế, chỉ trong vòng có 5 ngày, Fernando Llorente đã hai lần trực tiếp mang về 3 điểm cho TBN. Bây giờ thì nếu không muốn dùng cụm từ "siêu dự bị", bạn có thể gọi anh là tiền đạo chủ lực của TBN cũng được. Bởi Llorente có mặt trên sân là để làm một điều gì đó, chứ không phải chỉ để góp vui, để Del Bosque thử nghiệm những phương án mới, hay tệ hơn là để tạo điều kiện cho các tiền đạo trụ cột khác được nghỉ ngơi, như trước. Cũng sẽ chẳng có gì là ngớ ngẩn nếu trong những thời khắc khó khăn, các CĐV của "La Seleccion" nhìn về Llorente và chờ đợi ở anh một sự khác biệt. Và, trong bối cảnh Torres bị nghi là không bao giờ có thể trở lại phong độ đỉnh cao vì chấn thương quá nhiều, không hề là vu vơ khi đặt câu hỏi: Liệu có phải thời của Llorente đã tới?

Việt Cường


Đội hình
TBN: Casillas - Ramos, Puyol, Pique, Capdevila - Busquets (Marchena, 89'), Alonso - Cazorla (Pablo, 70'), Iniesta, Silva (Llorente, 75') - Villa.

Bàn thắng
Scotland: Naismith (59'), Pique (phản lưới, 67') TBN: Villa (44', pen), Iniesta (56'), Llorente (80')

Sự kiện:
Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại Euro 2012 ở bảng I. Sân Hampden Park, với sức chứa 52.500 chỗ ngồi, đã không còn chỗ trống. Các cầu thủ TBN ra sân với băng đen trên tay để tưởng nhớ tới Agustín Domínguez, cố Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá TBN.

3 trận, 4 bàn

Không có gì phải nghi ngờ, Llorente đang là tiền đạo TBN có phong độ tốt nhất. Trận gặp Scotland là trận thứ 3 liên tiếp tiền đạo người xứ Basque nổ súng, với số bàn thắng là 4 bàn: 1 bàn ở trận thua Argentina 1-4, 2 bàn ở trận thắng Litva 3-1, và 1 bàn ở trận Scotland 3-2 này. Tính cả trong màu áo Bilbao, số bàn thắng mà Llorente ghi được từ đầu mùa cũng đã là 7 bàn. Bản thân cầu thủ xứ Basque hẳn không dám mơ tới một khởi đầu tốt hơn thế.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm