Tây Ban Nha - Litva 3-1: Chiến thắng bằng "đường không"

10/10/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Không Xavi, Tây Ban Nha không còn chơi tiqui-taca. Cả ba bàn thắng vào lưới Litva đều được ghi bằng những quả đánh đầu, trong đó có một cú đúp của tiền đạo cao 1m91 Fernando Llorente. Đó cũng chính là một trong những dấu ấn lớn nhất mà Vicente Del Bosque đã gây dựng ngay từ khi mới lên nắm quyền.

Quả vậy, từ khi mới lên thay Luis Aragones, cựu HLV Real Madrid đã khiến các CĐV trung thành của đội tuyển Tây Ban Nha phật ý khi thử nghiệm những cầu thủ chạy cánh đơn thuần như Diego Capel hay Jesus Navas. Lúc ấy, nhiều người cho rằng Del Bosque đang cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm Luis Aragones khi cố tạo ra một lối chơi có phần "trái cựa" với phong cách đan bóng nhuần nhuyễn theo kiểu "tiqui-taca".

Thậm chí, sự phẫn nộ đã được đẩy lên tới đỉnh điểm ở vòng bảng World Cup 2010, khi Del Bosque để Navas chơi trọn vẹn cả 90 phút trong trận thắng Honduras 2-0, dù những đường tạt bóng từ cánh phải của cầu thủ này không hề ăn nhập gì với những pha phối hợp của Xavi, Iniesta và Villa ở trung lộ. Và vì thế, Del Bosque đã phải mang tiếng là kẻ phá hoại "tiqui-taca", và nếu TBN không giành chức vô địch World Cup 2010 thì hẳn là HLV rậm ria này đã bị dè bỉu thay vì được ca ngợi như vị anh hùng như bây giờ.

Cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng - Ảnh Getty
Trận đấu với Litva được tổ chức trên sân Helmantico ở Salamanca chính là để nhằm tôn vinh Del Bosque, bởi đây là thành phố quê hương ông. Và cũng chính tại đây, Del Bosque đã chứng minh rằng ông đã có lý khi chấp nhận mang tiếng là "kẻ phá hoại". Bởi trong bối cảnh mà linh hồn của lối chơi ấy (Xavi) vắng mặt, TBN vẫn biết cách giành chiến thắng một cách thuyết phục, bằng một thứ vũ khí khác.


Cả ba bàn thắng của đội chủ nhà trận này đều được ghi bằng những quả đánh đầu, và hai bàn của Llorente thì có chung một kịch bản: Cazorla lật bóng từ cánh phải, Llorente tận dụng chiều cao để đánh bại thủ môn đối phương. Nghĩa là không có một chút gì gọi là đặc trưng TBN ở đây cả, nếu không muốn nói là đặc sệt chất Anh. Và bàn thứ 3 dù không theo kịch bản trên, nhưng cũng được ghi bằng đầu, do một cầu thủ "du học" từ Anh trở về là David Silva!

Tới lúc ấy thì người ta mới thấy Del Bosque khôn ngoan đến mức nào. Kể cả khi Iniesta có thay thế được Xavi một cách hoàn hảo nhất đi chăng nữa thì lối chơi theo kiểu "thêu hoa dệt gấm" cũng khó mà giúp TBN chứng tỏ được sự vượt trội của một nhà vô địch thế giới, bởi hiện David Villa đang sa sút nghiêm trọng. Chính vì thế, ngay từ đầu Del Bosque đã nhắm tới Llorente cho vị trí trung phong cắm, và tiền đạo của Bilbao đã tận dụng rất tốt sở trưởng của mình để đền đáp sự tin tưởng của ông thầy.

Sự tỏa sáng của Llorente cũng không phải là nhất thời, mà nó đã được Del Bosque chuẩn bị trước từ rất lâu. Trong chiến công VĐTG ở Nam Phi, người ta chủ yếu nhắc tới Iniesta, Xavi, Villa, Puyol hay Casillas. Nhưng nếu không có những đóng góp tích cực của Llorente sau khi được tung vào sân thay người ở trận gặp Bồ Đào Nha tại vòng 1/8, khi sử dụng sức mạnh để hất tung hàng thủ vững chãi của đối thủ, liệu Villa có đủ khoảng trống để ghi bàn đưa TBN đi tiếp?

Thùy Vy

Đội hình ra sân của TBN

Iker Casillas - Sergio Ramos (Arbeloa 82), Puyol, Pique, Capdevila - Busquets, Iniesta, Cazorla - Silva, Villa (Pablo Hernandez 75) và Llorente (Aduriz 75).

Bàn thắng: Llorente 46', 54', Silva 78' - Sernas 56'

Trận thắng thứ 19 liên tiếp trên sân nhà

Chiến thắng trước Litva là trận thắng thứ 19 liên tiếp của ĐT TBN trên sân nhà, kể từ sau thất bại 0-1 trước Romania trong trận giao hữu tháng 11/2006. Trong số này có 5 trận ở vòng loại Euro 2008, 5 trận ở vòng loại World Cup 2010, 1 ở vòng loại Euro 2012 và 8 trận giao hữu. Trong chuỗi 19 trận này thì có 10 trận là dưới thời Del Bosque và 9 trận dưới thời HLV tiền nhiệm Luis Aragones. Như vậy, kể từ khi Del Bosque lên nắm quyền thì TBN đã toàn thắng trên sân nhà và là người đầu tiên trong lịch sử có được thành tích này. Dưới thời Aragones, ngay đến trận sân nhà thứ 2 thì TBN đã bị Scotland cầm hòa.

Bàn thua đầu sau 804 phút

Chính xác hơn là bàn thua đầu tiên trên sân nhà ở một trận đấu chính thức. Pha ghi bàn của Sernas cho Litva đã khiến Casillas phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên trên sân nhà trong khuôn khổ các giải đấu chính thức kể từ tháng 3/2007 (bàn của Gravgaard cho Đan Mạch trên sân Bernabeu ở vòng loại Euro 2008). Sau đó, không một đội bóng nào ghi được bàn vào lưới Casillas ở trên đấy TBN nữa, từ Iceland, Thụy Điển, Bắc Ireland, Bosnia, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Estonia. Dù sao, chuỗi 804 phút cũng đã là một kỷ lục, vượt xa chuỗi 751 phút kéo dài từ 25/9/1985 đến 10/10/1990, qua hai đời HLV, Miguel Munoz và Luis Suarez.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm