Nhân vật: "Tuần Mata"

22/09/2010 11:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ghi một bàn, kiến tạo một bàn trong chiến thắng trước Hercules hồi cuối tuần trước, chơi trận thứ 100 ở Liga với đội bóng của thầy cũ vào giữa tuần, ký hợp đồng mới và sau đó sẽ là màn đụng độ đối thủ truyền kiếp Sporting Gijon vào cuối tuần này, Mata không thể chờ đợi tuần đấu nào nhiều sự kiện hơn.

Có một sự trùng hợp thú vị liên quan tới những cột mốc trong sự nghiệp của Mata: Quique Flores, HLV của Atletico, chính là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của anh, cũng là người đã tạo điều kiện để anh ra mắt Liga. Đó là trong trận đấu giữa Valencia với Almeria vào ngày 2/9/2007. Sau đó không lâu, Flores bị sa thải, nhưng sự nghiệp của Mata không những không chững lại mà thậm chí còn phát triển nhanh hơn. Ronald Koeman, người được Valencia mời về thay Flores, đã bị ấn tượng mạnh bởi Mata và trao cho anh niềm tin gần như tuyệt đối. Nếu không có niềm tin ấy của HLV người Hà Lan, Mata có lẽ đã chẳng được như ngày hôm nay. Và vì thế, người ta bảo, Koeman đã làm cả nghìn việc sai ở Mestalla, nhưng chỉ với một việc đúng là tin tưởng Mata, ông có thể cầu xin sự tha thứ.


Juan Mata giờ là niềm hy vọng lớn nhất của Valencia, Ảnh Getty
Sau sự ra đi của David Villa và David Silva, Mata trở thành niềm hi vọng lớn nhất ở sân Mestalla. Emery tin rằng cầu thủ được đào tạo bởi lò Castilla, với chiếc áo số 10 trên vai, sẽ là một thủ lĩnh mới, cả về lối chơi lẫn tinh thần, của đội bóng trong thời kỳ mới. Sau một vài trận đấu không như ý, có lẽ vì chưa quen với cuộc sống dưới sự kỳ vọng quá lớn, Mata đã bắt đầu thể hiện được dáng dấp của một thủ lĩnh trong trận đấu với Hercules ở Rico Perez cuối tuần trước. Trong bầu không khí căng thẳng đúng chất derby, Mata vẫn đủ bản lĩnh để thể hiện đẳng cấp của mình với một bàn thắng quá đẹp (volley bóng sống từ góc rất hẹp) ngay ở phút thứ 2 và một pha kiến tạo không thể thuận lợi hơn cho Pablo 20 phút sau đó. Không thể chờ đợi gì hơn!

Điều kỳ lạ là trong khi Mata càng ngày càng chứng tỏ được tầm ảnh hưởng to lớn trong lối chơi của Valencia, BLĐ đội bóng này vẫn cứ lần lữa mãi chuyện ký hợp đồng mới cho anh. Đã hơn một năm kể từ ngày Chủ tịch Llorente hứa sẽ tăng lương, nhà vô địch thế giới duy nhất ở Mestalla vẫn phải sống với mức lương cũ hơn 40.000 euro/tháng, tức là chỉ khoảng 500.000 euro/năm. Nhưng có vẻ như sau những cuộc gặp mặt liên tiếp trong những ngày gần đây giữa Chủ tịch Llorente với bố và cũng là đại diện của Mata, những bất đồng đã được xóa bỏ. Tiền vệ 22 tuổi sẽ sớm được mời ký hợp đồng mới (thời hạn 3 năm, lương có thể lên tới 1 triệu/năm). Nhiều khả năng là ngay trong tuần này, trước trận đấu với "kẻ thủ" Sporting Gijon.

V.C

Các trận 01h, 23/9

Zaragoza-Hercules 0-1

Almeria-Levante 2-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm