Trận đấu với Real Sociedad hồi cuối tuần trước có thể xem là trận đấu tệ hại nhất của Ronaldo từ khi anh chuyển sang khoác áo Real Madrid đến nay. Hầu như mọi quyết định của anh đều thiếu hợp lý. Cố sút khi có thể chuyền, hoặc cố đi bóng dù xung quanh có đến bốn, năm hậu vệ của đối phương. Những con số thống kê sau trận càng củng cố thêm cho sự thật trần trụi này. Thực tế thì trước Sociedad, Ronaldo cũng có 2 đường chuyền "sáng nước", một cho Ozil ở phút thứ 3, và một cho Higuain ở phút 41, nhưng hai điểm sáng hiếm hoi ấy nhanh chóng bị chính CR7 phủ lấp. Nhận 50 đường chuyền thì làm hỏng 26 đường. Sút 8 quả thì 5 trúng chân hậu vệ, 3 ra ngoài và 1 bị thủ môn cản mất. Không bàn thắng. Không đường chuyền thành bàn. Tất nhiên!
![]() Ronaldo đã tịt ngòi 4 trận liên tiếp- Ảnh Getty |
Thực tế thì đúng là Ronaldo và Higuain vẫn thường so kè với nhau trong từng trận đấu, và đúng là trong hoàn cảnh đội bóng đã có bàn thắng, người ta rất ít khi thấy hai cầu thủ này chuyền bóng cho nhau (vì còn bận tự mình dứt điểm). Nhưng từ đó mà bảo rằng Ronaldo cố tình "dìm" cho Higuain chết chìm cùng mình thì đúng là hồ đồ quá. Có lẽ, lời giải thích hợp lý nhất, và cũng rất thuận với tính cách của Ronaldo, là anh quá nóng ruột mở tài khoản sau khi chứng kiến 37 cú sút của mình rơi vào quên lãng tới mức mất đi cả sự tỉnh táo cần thiết. Và với "căn bệnh" này, thì "liều thuốc" tốt nhất chính là những bàn thắng. Ronaldo chỉ cần một bàn thắng để mọi việc lại đâu vào đấy. Vấn đề là bao giờ thôi...
|
37 cú sút = 0 bàn thắng Mallorca-Real Madrid: 7 cú sút, 3 ra ngoài, 3 bị thủ môn cản phá, 1 đập chân hậu vệ. |
