Atletico Madrid thúc thủ trước Barca: Khoảng cách vẫn là quá lớn

21/09/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Ngập tràn bàn thắng và không bao giờ thiếu cảm xúc, đó là những gì người ta vẫn nói về những cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Barca. Nhưng trong cuộc đối đầu giữa hai đội ở Vicente Calderon hôm Chủ nhật, bàn thắng thì vẫn có, song cảm xúc thì không. Nếu không có cú ra chân tàn độc của Ujfalusi với Messi ở cuối trận, có lẽ trận đấu từng được gán mác đại chiến này sẽ sớm bị người đời loại khỏi tâm trí.

Trước khi trận đấu này diễn ra, sự kỳ vọng mà các CĐV trung lập đặt vào Atletico Madrid là rất lớn. Và đó là sự kỳ vọng có cơ sở. Cơ sở đầu tiên là tiếng nói lịch sử. Atletico là một trong số hiếm hoi những đội bóng dám chơi sòng phẳng và quan trọng hơn nữa là có thể đánh bại được Barca, nhất là trong những trận đấu được tổ chức trên sân nhà của họ. Không cần biết 3 chiến thắng liên tiếp trước Barca ở Calderon mà Atletico có được trong 3 mùa giải vừa qua xuất phát từ nguyên nhân gì, tài năng hay may mắn, thực tế đó ít nhiều cũng sẽ giúp thầy trò Flores tự tin hơn nhiều và khiến đối phương bớt tự tin đi chút ít. Và cơ sở thứ hai chính là phong độ của rojiblanco. Một đội bóng đã đánh bại Inter và vẫn toàn thắng ở Liga xứng đáng được tin tưởng.

Thế nhưng, ngay từ khi trái bóng vừa bắt đầu lăn ở Vicente Calderon, nhiều người đã nhận ra niềm tin của họ đã bị đặt sai chỗ. Flores đã phản bội lại chính ông khi cố đưa Aguero vào sân dù tiền đạo này chưa có được thể trạng tốt nhất, và hệ quả là Atletico coi như đã chấp 1 người trước một đối thủ mà chính Flores bảo rằng luôn chơi như thể
Trận đấu không diễn ra như mong đợi- Ảnh Getty
có hơn 11 người trên sân. Mà không chỉ có Aguero, ngay cả các cầu thủ lành lặn của Atletico có vẻ cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực. Hầu như tất cả các vị trí của họ đều tỏ ra uể oải, thiếu sinh khí và không tự tin, và do đó, luôn chậm hơn các cầu thủ Barca ít nhất là một nhịp. Đó rõ ràng không phải là Atletico mà người ta biết trong các cuộc đối đầu ở Calderon trước đây.


Và điều đáng thất vọng nhất về Atletico chính là phản ứng của họ khi thất bại. Thay vì đá bóng, các cầu thủ chủ nhà đã quay sang đá... người. Những pha vào bóng của họ, đỉnh điểm là cú ra chân ở cuối trận của hậu vệ Ujfalusi, đều mang ý đồ triệt hạ đối phương rất rõ ràng, và việc trọng tài chính chỉ rút ra có một thẻ đỏ xứng đáng được xem là một bất ngờ lớn. Đó không phải là cách phản ứng của một đội bóng đang ôm mộng chen chân vào cuộc đua tới ngôi vô địch Liga với Barca và Real Madrid. Đó là cách phản ứng của một đội bóng nhược tiểu, nổi khùng vì không thể làm gì để ngăn sức tấn công như vũ bão của đối phương. Nó cho thấy sự bất lực của Atletico. Và nó cũng cho thấy các nhà đương kim vô địch Europa League chưa sẵn sàng vượt vũ môn.

Có lẽ, điều duy nhất có thể an ủi các CĐV Atletico sau thất bại không quá đậm nhưng đáng xấu hổ này là phong độ xuất thần của thủ thành trẻ De Gea. Đồng đội cũ của Bojan Krkic ở đội U-17 TBN đã có một màn trình diễn không thể chê vào đâu được và chỉ bị đánh bại ở những tình huống không thể làm gì hơn. Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, Atletico có lẽ đã thua tới 5-1 hoặc thậm chí là 7-1! Tuy nhiên, chính việc De Gea "phải" trở thành ngôi sao đã nói lên một sự thật đáng buồn khác: Atletico Madrid không hề giỏi hơn những đội bóng nhược tiểu từng bị Barca nghiền nát; họ chỉ đơn giản là có một thủ môn giỏi hơn. Rõ ràng, giữa hai đội vẫn còn một khoảng cách quá mênh mông. Mênh mông như đại dương. Và Atletico thì đang cố đuổi theo bằng cách... chèo thuyền.

V.Cường

* Đội hình ra sân

Atletico Madrid: De Gea - Ujfalusi, Perea, Godin, Dominguez (Antonio Lopez, 68) - Reyes, Assuncao, Raul García (Tiago, 65), Simao - Forlan, Kun Aguero (Diego Costa, 51)

Barca: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Maxwell - Busquets, Xavi, Iniesta (Mascherano, 90) - Pedro, Messi (Bojan, 93), Villa (Keita, 77).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm