Người hùng Nelson Valdez: Một câu chuyện cổ tích khác

13/09/2010 11:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mười năm trước, vì gia đình quá nghèo và không có tiền để thuê phòng, chàng trai trẻ 16 tuổi Nelson Haedo Valdez đã chấp nhận ngủ dưới mái hiên của sân vận động Ypane trong nhiều đêm trước khi được chấp nhận vào Atlético Tembetary, một đội bóng khiêm tốn khi đó còn đang chơi tại giải hạng Hai Paraguay.

Trong những đêm nhọc nhằn ấy, Valdez hẳn phải có nhiều giấc mơ lắm. Nhưng có lẽ, kể cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu làm được những điều vừa làm trong đêm thứ Bảy vừa rồi: Ghi cả hai bàn thắng trong trận ra mắt, giúp đội bóng mới, một tân binh, hạ gục gã khổng lồ Barca ngay tại Nou Camp.

Mọi thứ đến với Valdez như một câu chuyện cổ tích - Ảnh Getty

"Đây sẽ là ngày mà tôi không bao giờ có thể quên. Ra mắt với Hercules ở Nou Camp và ghi hai bàn vào lưới Barca. Tôi có thể khẳng định rằng những gì tốt hơn đều là không tưởng", Valdez không giấu được sự phấn khích và tự hào khi nói về buổi tối đáng nhớ của anh. Ghi bàn vào lưới Barca đã khó. Ghi bàn vào lưới Barca ở Nou Camp lại càng khó. Và ghi tới 2 bàn vào lưới Barca ở Nou Camp thì đúng là không tưởng. Nhưng Valdez đã làm được điều không tưởng ấy bằng một sự lạnh lùng đáng kinh ngạc: Pha căng ngang của Tiago Gomes đúng là quá đẹp, nhưng không phải tay lính mới nào của Liga cũng kết thúc được gọn ghẽ như Valdez!

Nelson Valdez không phải là người dễ quên. Anh không bao giờ quên quá khứ cơ cực của mình. Sau hai năm ở Atlético Tembetary, cuộc đời Valdez đã rẽ sang một trang mới khi người đại diện của ngân hàng Deutsche Bank ở khu vực Mỹ Latin, ông Jurgen Born, nhận ra tài năng của anh và giới thiệu với Bremen. Và Valdez đã dùng những đồng tiền anh kiếm được trên đất Đức (trong màu áo Bremen và Dormund) để giúp đỡ những đứa trẻ đồng hương Paraguay phải chịu nhiều thiệt thòi: Hàng tháng, anh vẫn đều đặn gửi 10.000 euro về hỗ trợ phát triển quê nhà San Joaquín, và mỗi Giáng sinh trong suốt 7 năm qua, anh đều phát quà, kẹo cho hàng nghìn trẻ em cơ nhỡ.

Và Valdez cũng không quên "mối thù" với TBN. Ở trận tứ kết World Cup 2010, Paraguay hoàn toàn có thể đã đánh bại được đội bóng sau này lên ngôi vô địch nếu Cardozo không đá hỏng quả penalty và nếu trọng tài không từ chối một bàn thắng hợp lệ của Valdez. "Gần một nửa số người chúng tôi đã đối đầu ở World Cup nay đang có mặt ở đây. World Cup đã là quá khứ, nhưng cũng khó có thể không nhắc tới chuyện báo thù". Giờ thì Valdez hoàn toàn có thể "thanh thản". Ở Nou Camp, 6 trong số 8 người Barca ở World Cup, gồm Valdes, Pique, Xavi, Iniesta, Villa và Pedro, đã ra sân và trở thành bại tướng dưới tay Valdez và các đồng đội mới của anh.

Quên Pavlicic, quên Paquito đi, người Hercules bây giờ đã tìm được cho mình một thần tượng mới. Với cú đúp vào lưới Barca, Valdez đã phần nào chứng minh được tại sao các ông chủ của Hercules lại chấp nhận bỏ ra 4 triệu euro, số tiền chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử CLB, để có được anh từ Borussia Dortmund. Mà nói không quá, với cú đúp lịch sử ấy, Valdez chẳng còn cần phải chứng minh bất cứ điều gì.

V.C

9 Trong 8 năm chơi bóng ở Đức trong màu áo Bremen (2002-2006) rồi Dortmund (2006-2010), mùa giải mà Nelson Valdez ghi được nhiều bàn nhất là mùa 05-06 với... 9 bàn!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm