Argentina đè bẹp Tây Ban Nha: Những kẻ nửa vời phải "chết"

09/09/2010 11:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Argentina muốn thắng bằng mọi giá, đã tung ra sân đội hình mạnh nhất và giữ nguyên đội hình này trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tây Ban Nha vào cuộc với tâm lý như khi đi "tour", xuất phát với 5 trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị (chưa kể 1 chấn thương) và tiếp tục thực hiện nhiều thay đổi trong hiệp 2. Chỉ cần nhìn vào thái độ thôi cũng đủ biết đội nào sẽ thắng và xứng đáng thắng.

Tây Ban Nha không tôn trọng đối thủ

Đừng tưởng người Argentina vì quá ngất ngây với chiến thắng mà không nhận ra rằng đối thủ của họ ở Monumental huyền thoại đêm thứ Ba vừa rồi không phải là những nhà đương kim vô địch thế giới đích thực. Sau khi trận đấu kết thúc, hàng loạt tờ báo ở xứ sở Tango đã bày tỏ sự thất vọng trước thái độ của đối thủ bằng những dòng tít kiểu như "Nhà vô địch ở đâu?" hay cụ thể hơn là "TBN không tôn trọng chúng ta". Dù Del Bosque có bao biện thế nào thì đó cũng là một thực tế mà tất cả đều đã thấy. Ở Monumental, TBN xuất phát mà thiếu tới 5 trụ cột, gồm Casillas, Ramos, Capdevila, Xavi và Torres (chưa kể Puyol chấn thương ngồi nhà), và đó rõ ràng không phải là TBN cho một trận cầu đỉnh cao. Riêng việc có hay không có Xavi đã là một sự khác biệt quá lớn rồi.

Ngay cả cách Del Bosque sắp xếp sơ đồ chiến thuật cũng khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và khó chịu. Dù không có một trung phong đích thực, "Ngài râu kẽm" vẫn yêu cầu David Villa đá lệch sang biên trái, và người thường xuyên nhô cao nhất để chơi như một tiền đạo lại là... David Silva. Ở giữa sân, việc cả 4 tiền vệ được sử dụng (Xabi, Busquets, Cesc và Iniesta) đều có thiên hướng chơi bó vào giữa cũng khiến cho những pha lên bóng của TBN thiếu đi độ rộng cần thiết. Del Bosque có vẻ muốn sửa sai trong hiệp 2 khi để Xavi thay Cesc, nhưng chính ông lại tự tạo ra xung đột mới khi đưa thêm Cazorla, Navas và Llorente vào sân. Trong khi Xavi muốn đá chậm lại theo kiểu "tiqui-taca", những Navas, Cazorla lại chỉ muốn chạy thật nhanh và tạt thật mạnh. Tờ AS gọi cách chơi đó là "tiqui... Tongo"!!!

Argentina đã "đả bại" ĐKVĐ thế giới TBN - Ảnh Getty
Argentina đá như Inter


Trước khi trận đấu diễn ra, tờ El Mundo ở Barcelona ví von đây là cuộc đối đầu giữa người Barca với người Barca, với lập luyện là không chỉ có TBN, cả Argentina cũng có xương sống đậm chất Barca (Gaby Milito, Mascherano, Messi). Nhưng Sergio Batista, dù khẳng định ông muốn đội bóng của mình chơi được như TBN, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng kể cả khi TBN không có được đội hình mạnh nhất, vẫn chỉ có những kẻ điên mới đi chơi bóng theo ý của họ. Ở Monumental, Batista cũng khuyến khích các học trò đập nhả mối khi có cơ hội, song nhìn chung, Argentina đã chơi theo kiểu Inter nhiều hơn là theo kiểu Barca. Kiểu của Inter là gì? Đó là chia đội hình thành 2 tuyến, phòng thủ với số lượng lớn, và mỗi khi có cơ hội ngay lập tức đưa bóng lên để các tiền đạo đua sức và đua tốc độ.

Quả thật, cách Argentina đánh bại TBN khiến người ta không thể không nhớ lại cách Inter của Mourinho hạ Barca của Guardiola ở Giuseppe Meazza tại Champions League mùa vừa rồi. Cambiasso, Mascherano và Banega dàn thành một tuyến đê không thể phá vỡ trước mặt hàng thủ, Messi, Tevez hoạt động rộng khắp trong vai trò quấy phá, còn Higuain luôn rình rập trên ranh giới việt vị-không việt vị để khi cần là bứt tốc và cho Marchena ngửi khói. Như Inter, Argentina trận này không cầm bóng nhiều, không tấn công nhiều, nhưng họ có sự mạnh mẽ và dứt khoát để tận dụng được tối đa số cơ hội có được. Cả hai bàn thắng đầu tiên của Argentina đều được ghi theo cách như thế: Các tiền đạo (Messi, Higuain) phá bẫy việt vị thoát xuống rồi hạ Reina bằng những pha xử lý (sục bóng, qua người sút góc hẹp) đạt tới độ chính xác gần như tuyệt đối...

Giao hữu dù gì cũng chỉ là giao hữu, người TBN nghĩ thế, và bây giờ thì họ đang bị cả thế giới cười chê chỉ vì "lỡ" thua quá đau ở một giao hữu. Ngược lại, người Argentina đã vào trận với sự tập trung cao nhất có thể bởi họ có quá nhiều điều phải chứng tỏ trong trận đấu này, và giờ thì họ đã nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng. Sau đây ít lâu, liệu có ai còn thêm quan tâm tới chuyện nhà vô địch thế giới đã ra sân với đội hình như thế nào ở Monumental?

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm