Marca phỏng vấn Diego Forlan: "Tôi cũng muốn Quả bóng Vàng"

06/09/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mùa giải vừa qua có thể gọi là mùa giải như mơ đối với Diego Forlan: Ngoài cú đúp ở châu Âu với Atletico, anh còn có một kỳ World Cup cực kỳ thành công với Uruguay và thậm chí còn được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết". Mới đây, Forlan lại được nêu tên trong danh sách những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Quả bóng Vàng". Nhân sự kiện này, Marca đã thực hiện một buổi phỏng vấn độc quyền với Forlan xoay quanh những cảm nghĩ của Forlan về mùa giải vừa qua cũng như những dự định của anh cho mùa giải mới. TT&VH xin gửi đến quý độc giả phần đã giản lược của bài phỏng vấn này.

Mùa giải vừa qua với anh thế nào?


Forlan đã có một mùa giải tuyệt vời, Ảnh Getty

Chắc chắn là đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Mùa giải đã khởi đầu không thực sự tốt, nhưng sau đó thì tôi đã có mặt trong trận Chung kết Europa League, Chung kết Cúp Nhà Vua và có một kỳ World Cup tuyệt vời với Uruguay. Tất nhiên là không thể quên chiếc Siêu Cúp mà chúng tôi đoạt được ở Monte Carlo. Thật là một năm tuyệt vời.

Chiến thắng trước Fulham ở CK Europa League là bước ngoặt?

Ngay từ trước đó thì chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời như cuộc lội ngược dòng trước Recreativo ở Cúp Nhà Vua (thua 0-3 ở lượt đi, thắng lại 5-1 ở lượt về - TT&VH), các trận đấu xuất sắc với Valencia hay Liverpool. Thực tế là chúng tôi khởi đầu không tốt, nhưng sự xuất hiện của Quique Flores đã làm mọi thứ thay đổi.

Và sau đó là một kỳ World Cup tuyệt vời với Uruguay

Thực tế là chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời. Cả ban huấn luyện lẫn các cầu thủ đều đã làm rất tốt công việc của mình. Tất cả chúng tôi đều đã rất xuất sắc. Đội hình của Uruguay ở giải đấu này được tạo bởi những người bạn đã biết nhau từ thuở bé, và tôi nghĩ đây chính là yếu tố quan trọng nhất. Bầu không khí trong đội luôn rất tuyệt.

Anh biết tin mình nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup" như thế nào?

Tôi vốn không nghĩ mình được giải thưởng này, bởi còn nhiều ứng viên khác cũng rất xứng đáng lại có cơ hội được chơi trận Chung kết. Tôi biết tin mình chiến thắng lần đầu khi đang nằm xem TV ở khách sạn Port Elizabeth để chuẩn bị đi ngủ. Sau đó thì các đồng đội chạy ùa vào phòng và chúng tôi bắt đầu "đập phá" ở quầy bả của khách sạn. Mọi chuyện thật điên rồ.

Anh nghĩ sao về Quả bóng Vàng tiếp theo?

Vào lúc này, tôi cảm thấy rất tự hào vì được có mặt trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng tất nhiên là tôi cũng muốn chiến thắng. Việc không được dự trận Chung kết Champions League và World Cup đúng là có ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội chiến thắng của tôi, nhưng đừng quên tôi cũng đã có mặt và chiến thắng ở trận Chung kết Europa League.

Mourinho từng nói rằng ông ấy muốn trao danh hiệu này cho Sneijder

Đó cũng là một ý kiến cần được tôn trọng. Mourinho chọn Sneijder vì họ từng có thời gian làm việc chung ở inter. Đó là lý chính. Và tất nhiên là còn vì Sneijder đã giành được gần như tất cả mọi thứ trong mùa giải vừa rồi.

Về Atletico, Flores có thể được gọi là một tiên ông?

Trước khi ông ấy đến, mọi thứ là một mớ hỗ độn. Nhưng tôi không nghĩ ông ấy là thần thánh gì. Ông ấy chỉ là một người lao động luôn lao động miệt mài với những mục tiêu rất rõ ràng. Ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác là chúng tôi sẽ thành công với ông ấy.

Liệu Atletico có thể vô địch Liga?

Tôi thấy đây là một mục tiêu hết sức phức tạp, bởi Liga là một giải đấu dài, khắc nghiệt và có những đối thủ rất, rất mạnh như Barcelona và Real Madrid. Sau hai đội này lại tới Sevilla và Valencia. Nhìn vào lực lượng và ngân sách thì có vẻ như Liga năm nay sẽ tiếp tục là cuộc chơi riêng của Real Madrid và Barca. Đây là điều mà hầu như tất cả mọi người đều không muốn bởi nó không có lợi cho bóng đá TBN. Bản thân tôi cũng hi vọng điều này sẽ không lặp lại.

Anh nghĩ sao về Real Madrid của Mourinho?

Rõ ràng đây là một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch Liga. Real Madrid luôn có nhiều cầu thủ giỏi và chưa bao giờ thôi khao khát các danh hiệu. Nhưng chúng ta vẫn cần phải chờ và xem họ có thể tiến bộ đến đâu?

Thế còn Barca?

Theo tôi thì Barca chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Liga mùa này. Họ có một HLV giỏi với một triết lý tất cả đều quen thuộc. Họ có nhiều cầu thủ xuất sắc trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và đã chơi bóng bên nhau nhiều năm. Khi một cầu thủ giỏi như Ibra vừa đi thì lại có một cầu thủ khác như Villa tìm đến.

Anh có định kết thúc sự nghiệp với Atletico?

Tôi vẫn còn 3 năm hợp đồng và vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc với Atletico. Trừ khi có một lời đề nghị quá hấp dẫn và tốt cho tất cả mọi người, cả tôi lẫn đội bóng, thì tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục gắn bó với nơi này. Tôi không chỉ yêu đội bóng, mà tôi còn yêu cả thành phố nữa. Ánh nắng mặt trời và những con người nơi đây đều tuyệt như nhau.

Câu hỏi cuối. Nếu được bầu Quả bóng Vàng, anh sẽ chọn ai?

Chắc chắn là Xavi Hernandez.

Lựa chọn của Forlan

Thành phố: Montevideo, Uruguay

Màu sắc: Xanh da trời

Xe hơi: Audi RS4

Thức uống: Nước lọc

Diễn viên nam: Al Pacino

Diễn viên nữ: Julia Roberts

Bộ phim: Cuộc đời của David Gale

Nhà văn: Eduardo Galeano

Trang phục: Adidas

Đức tính của phụ nữ: Chân thành

Đức tính của đàn ông: Trung thực

Người tình: Zaira

Đối thủ: Gaby Milito

Sự kiện thể thao: Vào bán kết World Cup 2010

Sự kiện lịch sử: Bức tường Berlin sụp đổ

Sở thích ngoài bóng đá: Golf

300 lần gập bụng mỗi ngày

Nguồn thể lực tưởng như vô tận mà Forlan vẫn thể hiện trong các trận đấu không phải tự nhiên mà có. Bí quyết của anh là sự khổ luyện. Ngoài các buổi tập với các chuyên gia thể lực của CLB, tiền đạo 31 còn rất tích cực tập luyện trong phòng gym tại nhà. Bài tập ưa thích của anh là gập bụng: Mỗi ngày, Forlan phải gập không dưới 300 lần. Ngoài ra, Forlan còn tuân thủ một chế độ ăn kiêng hết sức nghiêm ngặt.


Lam Giang (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm