(TT&VH) - Trong một buổi tối mà khung gỗ của các đội bóng như bị... ma ám, cú đúp của Daniel Osvaldo biến tiền đạo người Argentina này thành một "hiện tượng" thực sự.
Trong loạt 4 trận đấu sớm của đêm Chủ nhật, có tới 2 trận kết thúc với tỉ số hòa 0-0, trong khi trận Sociedad-Villarreal cũng chỉ có 1 bàn thắng được ghi. Trên sân Riazor, Deportivo và Zaragoza đã chơi như thể họ là một cặp... song sinh: Mỗi đội làm chủ thế trận trong một hiệp, nhưng cuối cùng thì tất cả những cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra được trong hiệp ấy đều bị cho xuống sông xuống bể vì sự vô duyên của các chân sút. Đỉnh điểm của sự vô duyên là pha bóng hỏng ăn ngay trên vạch vôi rất khó tin ở phút 74 của tiền đạo tân binh bên phía Zaragoza, cầu thủ người Colombia Marco Perez. Khởi đầu quá tệ cho người được kỳ vọng sẽ làm khán giả sân La Romareda quên đi những Villa, Diego Milito, Ricardo Oliveira hay Ewerthon.
![]() Villarreal bại trận ngày ra quân - Ảnh Getty |
Chuyện tương tự cũng xảy ra với Osasuna. Dù là những người chiếm thế chủ động trên sân, các học trò của Camacho đã không thể một lần chọc được thủng lưới Almeria do phong độ quá nhạt nhòa của cặp tiền đạo Pandiani và Aranda. Dấu ấn lớn nhất của trận đấu chán ngắt này có lẽ là chuyện trọng tài Izquierdo bỏ qua hai lỗi đáng nhận thẻ đỏ của cầu thủ hai đội. Tiền vệ người Iran Nekounam gợi nhớ lại vụ Tassoti thúc chỏ vào mặt Enrique ở World Cup 1994 khi tắc cho Juanma Ortiz của Almeria chảy cả máu mũi. Cuối trận, lại tới lượt Carlos Garcia của Almeria thúc chỏ vào mặt Pandiani trong một pha nhảy lên tranh bóng. Điều đáng nói là Liga vừa thông qua quy định mới, theo đó mọi cú thúc chỏ vào đối phương đều bị phạt thẻ đỏ!
Trong bối cảnh ảm đạm như thế, việc tiền đạo Osvaldo lập được cú đúp mặc nhiên được xem là một điểm sáng của vòng đấu. Cầu thủ người Argentina đã tận dụng rất tốt những sai lầm mà HLV Michel gọi là "không được phép xuất hiện ở Liga" của các cầu thủ Getafe để đưa Espanyol vươn lên dẫn trước 2-0 sau 55 phút. Đó là các bàn thắng thứ 8 và thứ 9 mà Osvaldo ghi cho Espanyol ở Liga chỉ sau hơn nửa mùa đến Cornella theo bản hợp đồng cho mượn từ Bologna. Quả là một món hời! Một món hời... tiềm năng khác là tiền vệ trái Datolo, đồng hương của Osvaldo. Cầu thủ được Napoli cho mượn chính là cầu thủ đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Espanyol trong bối cảnh Getafe vùng lên dữ dội và nhiều lần suýt gỡ được hòa.
Trong trận đấu còn lại, Real Sociedad đã trở thành tân binh đầu tiên giành được 3 điểm ở Liga mùa này sau chiến thắng 1-0 trước Villarreal trên sân nhà Anoeta. Tác giả của bàn thắng duy nhất là tiền vệ Xabi Prieto, một cái tên vốn không xa lạ với người hâm mộ Liga. Điều đáng chú ý là ở trận này, đội hình xuất phát của hai đội chỉ có đúng 1 cầu thủ ngoại, đó là tiền đạo người Italia Giuseppe Rossi của Villarreal. Sang hiệp 2 có thêm một ngoại binh khác xuất hiện là Nilmar, một người Brazil. Phía Sociedad từ đầu đến cuối chỉ dùng người TBN.
Kết quả |
