Villa ghi bàn & “chất xúc tác” cho hàng công Barca

30/08/2010 20:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Real bị cầm hòa, Barca thắng lớn, còn tiền đạo David Villa “nổ súng” trong ngày khai màn La Liga. Thật chẳng có gì vui hơn với các Culé.

Mùa giải trước, sau hai lượt trận, Barcelona “xé lưới” Racing Santander tới 8 lần. Thế nên, chẳng có gì lạ khi trong ngày “mở hàng” La Liga 2010-11, đoàn quân của Guardiola tiếp tục “đập bầm dập” Racing ngay trên sân khách. Chiến thắng của đội bóng xứ Catalunya càng có ý nghĩa hơn khi tân binh David Villa đã hòa nhập rất tốt lối với chơi của toàn đội, mà bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho La Blaugrana là một minh chứng rõ nét.

Villa ăn mừng chiến thắng- Ảnh Getty

Thực ra, chuyện Villa ghi bàn cũng gần như là một lẽ đương nhiên, nếu nhìn về quá khứ săn bàn đầy hào hùng của cầu thủ này. Điển hình như ở mùa giải trước, dù thi đấu trong một đội hình không có nhiều ngôi sao lớn của làng bóng đá thế giới như Valencia, song Villa vẫn 21 lần làm rung mảnh lưới đối phương. Tính rộng ra, trong quảng thời gian khoác áo Los Che từ mùa giải 2005/06 đến 2009/10, Villa đã ghi được tổng cộng 129 bàn thắng sau 212 lần ra sân, con số đủ để hiểu vì sao Villa đang nắm giữ danh hiệu “vua phá lưới” Euro 2008.


Hơn nữa, David Villa cũng chẳng xa lạ gì với lối chơi tràn đầy sức tấn công của Barca. Đơn giản bởi anh đã có thời gian khá dài sát cánh cùng Xavi, Iniesta, Puyol, Pique trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Đơn cử như ở kỳ World Cup vừa qua, trong 5 bàn thắng mà David Villa ghi được có dấu giày của các cầu thủ Barca. Do đó, điều mà các Culé trông đợi ở Villa là khi mùa giải này khép lại cựu cầu thủ của Valencia sẽ “làm hại” mảnh lưới của đối phương bao nhiêu  lần: 21, 22, 23,… ,hay nhiều hơn thế. Tất nhiên, trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra.

Ở một ý nghĩa sâu xa hơn, việc David Villa ghi bàn có thể sẽ tạo nên động lực thi đấu mới cho Messi, ngôi sao vốn đã no nê các danh hiệu, từ Champions League, La Liga, Pichchi, … cho đến danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Dĩ nhiên World Cup lại là một câu chuyện khác.Mùa trước, Messi đã cân bằng kỷ lục 34 bàn thắng của “người ngoài hành tinh” Ronaldo lập được ở mùa giải 1996/97 để giành danh hiệu Pichichi. Mùa này, liệu Messi có tái lập điều tương tự khi David Villa đã xuất hiện trên hàng công của Barca?

Bây giờ các đường chuyền của Xavi, Iniesta, Busquets,… không chỉ ngắm tới Messi mà còn phải để ý đến David Villa, thậm chí cả đối với đàn em Pedro. Nhưng với “El Pulga” thành tích cá nhân không quan trọng bằng chiến thắng của toàn đội. Thế nên, ngay khi nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009”, Messi tuyên bố giải thưởng này là của Barca chứ không phải của riêng anh.

Cổ nhân dạy rằng, thắng MỘT TRẬN CHIẾN chưa hẳn đã lấy được cả CUỘC CHIẾN. Barca đã dễ dàng có 3 điểm ở ngày khai mạc giải, nhưng không có nghĩa là họ sẽ vô địch. Villa đã ghi bàn ở trận đấu đầu tiên, song danh hiệu Pichichi chưa chắc sẽ thuộc về anh khi mùa giải này khép lại. Hãy cứ nghĩ về Ibrahimovic thì rõ.

Một năm trước đây, ở những vòng đấu đầu tiên, tiền đạo người Thụy Điển “nổ súng tằng tằng”. Đến cuối mùa, người ta thấy Ibra “làm bạn” với băng ghế dự bị nhiều hơn là vào sân khoác áo thi đấu cùng các đồng đội. Bây giờ Ibrahimovic đang ở đâu? Anh đang ở thành Milan hoa lệ, ngồi trên khán đài của sân San Siro để rung đùi trong ngày thắng lớn của Rossoneri trước Lecce.

Một CĐV của Real Madrid chắc hẳn sẽ mong Villa lặp lại “bi kịch lớn” của Ibrahimovic. Nhưng một Culé chân chính thì sẽ chắp tay nguyện cầu cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Villa, dù người ta biết "vạn sự khởi đầu nan". Thế nên, trong niềm hân hoan chiến thắng trận đầu của Barca, các fan của Barca có lẽ chỉ tạm vui trong một quãng thời gian để nghĩ tiếp cho 37 vòng quay khắc nghiệt tiếp theo của La Liga 2010-11.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm