Barca giành Siêu Cúp Tây Ban Nha: Super Messi!

23/08/2010 12:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hãy quên đi nỗi thất vọng ở World Cup, khi trở lại Barca, Messi đã trở lại là chính mình. Cú hat-trick vào lưới Sevilla chính là lời khẳng định đanh thép nhất mà Messi cùng Barca gửi tới Real Madrid và Mesut Oezil.

Thực tế, dù đã dẫn tới 3-1 ở lượt đi, song Sevilla cũng đã chấp nhận khả năng mất cúp khi cất cả Fabiano, Navas lẫn Kanoute lên ghế dự bị để dành sức cho trận lượt về vòng play-off Champions League giữa tuần sau với Braga. Và trước một Sevilla B thì Barca, với sự trở lại của các ngôi sao hàng đầu, đã dễ dàng đè bẹp đối thủ để giành chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải mới.


Messi lại là Messi khi trở lại Barca, Ảnh Getty
Nhưng dù thế nào thì sức mạnh ghê gớm của các nhà ĐKVĐ Liga là không thể phủ nhận. Thậm chí, đây cũng chưa phải là Barca hoàn hảo nhất, bởi các nhà vô địch thế giới cũng chỉ vừa mới tập luyện trở lại từ hơn một tuần qua. Bằng chứng là trên hàng tấn công, HLV Pep Guardiola đã xếp Pedro và Bojan hỗ trợ cho Messi, trong khi Iniesta và David Villa thì chỉ vào sân trong hiệp hai.

Song chỉ thế thôi cũng đã đủ để Barca lật ngược thế cờ. Đội chủ nhà chỉ mất có 24 phút để dẫn trước 2-0 (nếu tỷ số này được giữ nguyên thì Barca sẽ thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng trên sân khách), và sau giờ nghỉ thì Barca đã dẫn lại với tổng tỷ số 4-3. Bàn thứ nhất thì là do Konko đốt lưới nhà từ đường tạt bóng của Pedro, song trước đó thì các cầu thủ Barca thực sự đã biến đối thủ trở thành những bù nhìn trong trò chơi "đá ma". Bàn thứ 2 được Messi kết thúc một chạm từ đường tỉa bóng siêu hạng của Xavi, và bàn thứ 3 cũng lại là một pha kết thúc một chạm tinh tế nữa từ đường chọc khe của Dani Alves.

* Villa đã ra mắt

Nhưng bàn thắng cuối cùng thì mới thực sự khiến các đối thủ của Barca, không chỉ ở Liga mà ở toàn châu Âu phải ngán ngại, dù đó chỉ là một cú đệm bóng đơn giản của Messi. Lý do là cú đệm bóng đó được thực hiện từ sau pha phối hợp giữa cặp "trời sinh" Iniesta và Villa, những người được Pep tung vào sân trong hiệp hai. Ở World Cup 2010, tất cả đã được thấy hai cầu thủ nhỏ con này tung hứng ăn ý đến mức nào. Và giờ, họ lại đang tiếp tục tái hiện điều đó trong màu áo Barca, dù chưa có được điều kiện thể lực tốt nhất!

Như thế, chỉ cần hơn nửa giờ có mặt trên sân, David Villa (vào thay Pedro phút 59) cũng đã chứng tỏ anh được sinh ra để chơi cho Barca. Với chiếc áo số 7 trên lưng, Villa hoàn thành tốt quá tốt vai trò của một... tiền đạo trái, có nhiệm vụ hỗ trợ cho Messi, người chơi cao nhất trên hàng công. Trên lý thuyết, Barca mua Villa về để đá trung phong cắm, song cựu tiền đạo của Valencia có thể chơi ở mọi vị trí, và sự đa năng của "số 7" có thể giúp Pep đưa ra được nhiều phương án tấn công khác nhau. Đấy mới chính là cái đáng sợ nhất của Barca mùa này. Họ không mua nhiều như Real Madrid. Nhưng đã mua là sẽ thành công!

Barcelona - Sevilla 4-0

BARCELONA: Valdes, Alves, Piqué, Abidal, Maxwell, Busquets, Keita, Xavi (Adriano, 87), Messi, Bojan (Iniesta, 56), Pedro (Villa 56).

SEVILLA: Palop; Dabo, Konko, Escudé, Navarro, Navas, Romaric (Cigarini, 60), Zokora, Capel (Luis Fabiano 60); Alfaro (Perotti 60), Negredo.

Bàn thắng: Konko 14' (phản lưới), Messi 25', 44', 90'. Barca thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận.

Hat-trick thứ 7 của Messi

Đây đã là cú hat-trick thứ 7 mà Messi lập được trong màu áo Barca. Trong số đó, có bốn cú hat-trick được lập ở Liga (vào lưới Real Madrid, Tenerife, Valencia và Zaragoza), một ở Cúp nhà Vua (Atletico), một ở Champions League (Arsenal) và một ở Siêu Cúp TBN (Sevilla). Như vậy, Messi đã ghi được tổng cộng 11 bàn thắng vào lưới Sevilla trong 12 lần đối đầu. Không những thế, với 3 bàn thắng nói trên, Messi cũng đã nâng tổng số bàn thắng ghi cho Barca tính ở tất cả các giải lên thành 130 bàn, cân bằng thành tích của Rivaldo và Eto'o, đồng thời vươn lên xếp thứ 7 trong danh sách các cây ghi bàn hàng đầu của Barca, chỉ còn kém Cesar (235), Kuabala (194), Samitier (178), Escola (164), Alcatara (137) và Arocha (134).

Siêu Cúp thứ 9 của Barca

Barca tiếp tục trở thành đội dẫn đầu về số lần đoạt Siêu Cúp TBn với 9 chiếc, lần đầu là vào năm 1983. Trong lịch sử các trận tranh Siêu Cúp, Barca chỉ thất bại một lần vào năm 1993 trước Real Madrid. Xếp thứ hai về số lần đoạt Cúp với 8 chiếc là Real Madrid, tiếp theo là Deportivo (3). Các đội gồm Sevilla, Atletico, Valencia, Ath.Bilbao, Mallorca, Zaragoza, Sociedad đều đã từng 1 lần giành cúp.

                                                                                                                                         Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm