Casillas vẫn là "Thánh Iker"

15/08/2010 12:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cản pha thành công quả penalty của Badstuber, làm nản lòng các chân sút như Pranjic, Ribery hay Klose, thủ môn Iker Casillas đang tái hiện phong độ chói sáng ở Nam Phi 2010. “Người gác đền” 29 tuổi không chỉ giúp Real Madrid giành Cúp Beckenbauer mà còn củng cố niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho đội bóng áo Trắng trước mùa giải mới, mùa giải đầu tiên mà anh mang băng thủ quân Real Madrid.

Vài tuần trước, chuyến du đấu không thật sự thuyết phục trên đất Mỹ của thầy trò Mourinho, buộc thủ thành Casillas phải cắt ngắn kỳ nghỉ bên cô bồ nóng bỏng Sara Carbonero để có mặt ở Los Angeles tập trung cùng đồng đội. Dường như việc sớm trở lại sân tập đã giúp thủ thành 29 tuổi giữ được phong độ chói sáng như ở Nam Phi 2010. Ngay sau khi trở về từ Mexico cùng ĐT Tây Ban Nha, Casillas đã cùng “kền kền trắng” bay ngay sang Munich dự Cúp Beckenbauer.


Iker Casillas vẫn có phong độ cao, Ảnh Getty
Dù phải di chuyển liên tục hàng chục nghìn km nhưng thể lực và sự tập trung phi thường của Casillas không vì thế mà bị hao tổn. Cản phá tổng cộng 3 quả penalty, “Thánh Iker” đã hiển linh giúp Real vượt qua chủ nhà Bayern, rinh Cúp Beckenbauer về Madrid. Sự xuất sắc của Casillas vào thời điểm này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Real, khi mà họ liên tục gặp vấn đề ở vị trí trung vệ, khi hết Pepe lại đến Garay dính chấn thương, còn Carvalho thì dù sao cũng đã luống tuổi.

Còn nhớ ở mùa trước, Casillas từng nhận rất nhiều chỉ trích với phong độ trồi sụt, khiến anh không còn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối trong khung gỗ. Trước thềm World Cup, Iker thiếu chút nữa mất suất bắt chính nếu như không nhận được sự ủng hộ của HLV Del Bosque. Thậm chí, cả khi ĐT Tây Ban Nha thất thủ trước Thụy Sỹ, “ngài râu kẽm” vẫn chống lại dư luận để Casillas tiếp tục chấn giữ khung gỗ của La Roja. Kể từ đó, Iker như lấy lại được bản lĩnh của người gác đền số 1, đứng dậy góp công đưa đội bóng xứ sở đầu bò lên ngôi vô địch. Còn với anh, đội trưởng của Real cùng với cô phóng viên Carbonero đã viết lên câu chuyện tình yêu đẹp nhất tại Nam Phi 2010.

Giờ đây, Mourinho tiếp tục đặt niềm tin vào Casillas và niềm tin ấy đã được đền đáp bằng sự khởi đầu tốt đẹp. Tuy chỉ là một danh hiệu mang tính chất giao hữu nhưng xét ở khía cạnh duy tâm, phép màu của “Thánh Iker" đã xóa dớp trắng tay cho đội bóng Hoàng gia. Việc Mourinho đến, Raul ra đi, băng đội trưởng hoàn toàn thuộc về thủ môn 29 tuổi. Niềm tự hào cũng như sức ép trọng trách đã thôi thức Casillas tiếp tục tỏa sáng.  Nếu một khi Casillas đã đoạt những danh hiệu lớn nhất trên cương vị thủ quân ĐT TBN, tại sao anh lại không thể tái hiện những điều ấy trong màu áo Real?

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm