Benzema qua cơn bĩ cực

15/08/2010 19:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TTV&H Cuối tuần) - Mùa giải đầu tiên của Karim Benzema được xem là một thất bại toàn tập, từ vị trí một tân binh được kỳ vọng hàng đầu, được ưu đãi cho đá chính, Benzema tuột dần xuống hố sâu thất bại.


Benzema (giữa) đang sáng giá trở lại trong mùa bóng mới với Real Madrid.
Ảnh: Getty
Mất vị trí về tay Gonzalo Higuain, Benzema còn dính vào vô số rắc rối, lúc thì bỏ tập, khi thì đụng xe, lúc thì cãi nhau với HLV. Như để cho mọi thứ “trọn vẹn” hơn nữa, Benzema bị HLV Raymond Domenech gạt tên ra khỏi danh sách dự World Cup và dính vào scandal mua dâm trẻ vị thành niên.

Nhưng như người ta vẫn nói “qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai”, Benzema bỗng dưng sáng giá trở lại trong mùa bóng mới. Có vẻ như sau khi xuống đến tận cùng của cái đồ thị hình sin xui xẻo, may mắn đang dần dần trở lại với chàng trai sinh năm 1987 này. Việc không được dự World Cup hóa ra lại tốt cho Benzema. Anh không dính vào vụ lùm xùm ở đội tuyển khiến các giới chức nhà nước phải vào cuộc. Anh không tốn thể lực cho nó mà có một mùa Hè nghỉ ngơi thư giãn để phấn chấn bước vào mùa bóng mới. Trong mấy tháng Hè, Benzema chuyên tâm trau dồi tiếng Tây Ban Nha để không còn lạc lõng ở đội bóng mới nữa.

Iker Casillas nhận ra ngay sự khác biệt. Thủ quân của Real nói chỉ trong vòng 2 ngày, Benzema đã cười bằng tổng số lần của… cả năm trước gộp lại. Sự năng động của Benzema được các phóng viên chứng thực. Anh đã hòa đồng hơn, chủ động bắt chuyện với mọi người thay vì chỉ kè kè theo Lassana Diarra để được nói tiếng Pháp. Tại đội tuyển, Domenech lên đường và Laurent Blanc kế nhiệm. Thế là Benzema lại lên đội tuyển và lại trở thành một niềm hy vọng cho kỷ nguyên mới của Les Bleus.

May mắn dập dồn may mắn, HLV Jose Mourinho không muốn mua sắm ồ ạt mà chỉ chú tâm chuyển nhượng các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển. Mà luận về tuổi trẻ và tiềm năng, mấy ai hơn được… chính Benzema? Mourinho mua trung vệ, mua tiền vệ thủ, mua tiền vệ cánh nhưng tuyệt không mua tiền đạo (nếu có cũng chỉ mua thêm phương án dự phòng). Cristiano Ronaldo xung phong lấy áo số 7, Benzema thế là “hưởng xái” số 9, con số được xem là dành riêng cho các trung phong và là con số của Ronaldo mà Benzema xem là thần tượng khi xưa. Hai trận giao hữu vừa qua, trận đầu Benzema đá khá hay, đến trận sau không thành công và Mourinho đã nói ngay: “Real không thể đá 10 tháng liền chỉ dựa vào Cristiano Ronaldo và Gonzalo Higuain. Chúng tôi cũng cần Benzema vì anh ấy là thành viên quan trọng”. Trước đó Mourinho cũng đã khẳng định: hãy quên Raul và Guti đi vì Real trong kỷ nguyên mới sẽ nằm trên đôi chân của bộ ba tấn công trẻ trung và mạnh mẽ này. Nói vậy, nghĩa là Mourinho đánh giá cao và đặt rất nhiều kỳ vọng vào Benzema. Khi thấy mình quan trọng, chàng tiền đạo này sẽ lại bùng nổ?

Thêm nữa, vụ scandal mua dâm qua đi theo một hướng cực kỳ bất ngờ. Người bạn gái cũ của Benzema trình ra một chứng cứ ngoại phạm: trong cái ngày mà cô nàng kia cáo buộc Benzema “vui vẻ” với mình, thực ra Benzema đang ở cạnh… chính cô bạn gái cũ. Benzema thoát nạn, nhẹ nhõm và đã có thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Lại gặp ngay một ông thầy giỏi như Mourinho, Benzema lo gì sự nghiệp mình không phất lên trong sớm tối. Benzema tự dự báo: “Năm nay bạn sẽ thấy một Benzema thực sự, một Benzema giỏi nhất”.

Chờ xem...

T.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm