Phải nghỉ 3-4 tháng, Kaka đã thành phế nhân?!

06/08/2010 12:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vài ngày trước, Jose Mourinho còn mạnh miệng tuyên bố sẽ giúp Kaka hồi sinh trong mùa giải mới. Nhưng giờ, "Người đặc biệt" cũng chỉ còn biết bó tay sau khi đội ngũ y tế của Real Madrid thông báo, ngôi sao người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tháng. Và như thế, người ta lại càng có lý do để tin rằng Milan đã thực hiện được cú lừa ngoạn mục, khi bán cho Real một cầu thủ đã trở thành phế nhân với một cái giá cắt cổ!

Ngày hôm qua, Kaka đã buộc phải rời trại tập huấn của Real ở Los Angeles (Mỹ) để bay sang Antwerp (Bỉ) để thực hiện ca phẫu thuật xương bánh chè ở đầu gối trái. Ca phẫu thuật do tiến sĩ Marc Martens, chuyên gia đầu ngành về chấn thương loại này thực hiện. Và dù ca phẫu thuật được thực hiện thành công, song ngôi sao người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tháng. Nhưng ngay kể cả khi đã bình phục thì cũng chưa ai dám chắc Kaka sẽ có thể chơi bóng ở cấp độ cao nhất, chưa kể nguy cơ chấn thương có thể tái phát cũng là rất cao. Theo tiên sĩ Martens, Kaka sẽ phải nghỉ ít nhất là cho tới tháng 10, và tốt nhất là tới tháng 11 rồi mới có thể đưa ra kết luận tiếp theo.


Mourinho tuyên bố không lo ngại vì  Kaka chấn thương dài hạn, Ảnh Getty

Điều đáng nói là sự việc này xảy ra chỉ hai ngày sau khi HLV Mourinho tuyên bố ông sẽ giúp Kaka tìm lại phong độ đỉnh cao trong mùa giải tới. Mùa trước, Kaka đã gây thất vọng tràn trề, và thậm chí, ngôi sao người Brazil đã vắng mặt trong suốt cả giai đoạn lượt về vì chấn thương bí ẩn ở bắp đùi (?), làm dấy lên mối nghi ngờ rằng anh cố tình giả chấn thương để dưỡng sức cho World Cup. Nhưng trên đất Nam Phi, tất cả đều đã thấy Kaka không còn tạo ra được những cú đi bóng theo kiểu trượt tuyết như những ngày tháng hoàng kim trong màu áo Milan. Bản thân cầu thủ này cũng nói rằng anh chỉ thi đấu với 70-80% phong độ mà thôi.

Giờ đây, việc Kaka lại phải nghỉ thi đấu dài ngày đã tiếp tục làm dấy lên những tin đồn rằng "số 8" sẽ không còn bao giờ có thể trở lại là Kaka như trước đây. Và sở dĩ Milan để anh ra đi là vì họ đã biết đích xác tình trạng sức khỏe của cầu thủ này.

Trong mùa giải cuối cùng ở Milan, 2008-2009, Kaka cũng đã vắng mặt trong suốt giai đoạn đầu mùa sau khi trải qua ca phẫu thuật đầu gối trái vào tháng 5/2008. Ca phẫu thuật đó được thực hiện tại Rio de Janeiro, do bác sĩ của đội tuyển Brazil Jose Luis Runco tiến hành. Khi trở lại, dĩ nhiên Kaka chưa thể đạt phong độ cao.

Lúc đó, các CĐV Milan, rồi Real (và cả các CĐV Brazil nữa) đều đã trấn an nhau rằng ngôi sao người Brazil cần có thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất. Nhưng thời gian cứ dần trôi, còn Kaka thì cứ mãi như một cầu thủ mới rời khỏi giường bệnh, chỉ thi đấu với 60-70% phong độ so với thời đỉnh cao của mình. Và nếu những lời đồn đại rằng Milan đã thực hiện được cú lừa ngoạn mục (bởi trung tâm Milan Lab của họ luôn nổi tiếng về việc xác định tình trạng chấn thương của các cầu thủ), thì rõ ràng Real đã phải nhận lại quả đắng như khi họ từng thực hiện với đối thủ trong thương vụ Redondo cách đây vài năm.

H.Nhật

"Đó không phải là bi kịch. Tôi có đủ người thay thế xứng đáng" - Jose Mourinho phát biểu khi nghe tin Kaka phải nghỉ dài ngày.

Đóng góp của Kaka trong mùa 2009-2010 Liga: 25 trận, 21 lần đá chính, 7 trận đá trọn vẹn, 1828 phút, 8 bàn, 3 thẻ vàng. Champions League: 7 trận, 7 lần đá chính, 4 trận đá trọn vẹn, 605 phút, 1 bàn, 1 thẻ vàng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm