America - Real Madrid 2-3: Thế cũng tạm ổn!

06/08/2010 10:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Jose Mourinho đã bắt đầu triều đại của mình bằng một chiến thắng khá vất vả với bàn ấn định tỷ số được ghi ở phút 87. Dù có hơi nhọc nhằn nhưng đó là điều kiện cần cho một sự khởi đầu.

Khẳng định lời hứa

Trước trận, khi được hỏi về chỉ tiêu mùa tới, ông thầy người Bồ Đào Nha cho rằng: “Một danh hiệu ư? Không, theo tôi chí ít phải là hai!”. Phát biểu tự tin của “Người đặc biệt” khiến từ Messi đến Ibra bên phía Barca phải lên tiếng nhằm cân bằng thể diện cho ĐKVĐ Barca: đội bóng xứ Catalunya không ngại Real và cũng chẳng sợ Mou.


Mourinho khởi đầu triều đại của mình ở Real bằng một chiến thắng, Ảnh Getty
Chiến thắng trước đội bóng Mexico một lần nữa cho thấy Los Blancos đang đi đúng hướng dưới bàn tay chèo lái của cựu HLV Inter. Higuain và Ronaldo, 2 trong số 3 chân sút chủ lực của “kền kền trắng” đã nổ súng. Benzema tuy chưa thể ghi bàn đầu tiên dưới triều đại tân HLV người Bồ Đào Nha. Nhưng không phải vì thế vai trò của tiền đạo người Pháp mờ nhạt. Chân sút mang áo số 9 (mới lấy lại của Ronaldo) đã kiến tạo cho ngôi sao trẻ Sergio Canales mở tỷ số (35’). Cựu tiền đạo của Lyon khởi xướng pha tấn công từ pha tăng tốc bên cánh trái, nhả bóng cho Ronaldo rồi nhận lại sau pha bật tường bài bản trước khi căng ngang cho Canales kết thúc, kết thúc pha tấn công tam giác chính xác và ăn ý như đá tập.

Real cần lắm những pha tấn công như thế. HLV Mourinho thực sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Màn trình điễn của Real Madrid trước America vẫn còn khá xa so với những gì tôi yêu cầu nhưng tạm thời thế là ổn. Đặc biệt là trong hiệp một”.

Mặc dù có thừa tiền đạo nhưng Mourinho lại chọn sơ đồ thiên về phòng ngự 4-3-2-1 để giao đấu với America. Theo ông thầy người Bồ, Real sẽ luân phiên 3 sơ đồ chiến thuật cho đến khi chọn được đội hình tối ưu nhất. Một mình Benzema đá cắm trên hàng công của Real, nhưng ngôi sao người Pháp không đơn độc, trái lại khả năng hoạt động rộng của Karim giúp tuyến hai có nhiều cơ hội hơn.

Dường như, cựu HLV Inter không muốn các học trò ỉ thế cửa trên, cứ cầm bóng là lao lên lạm dụng tốc độ và kỹ thuật của một vài ngôi sao. Ronaldo đã chuyển từ số 9 sang số 7, nhưng sự thay đổi của anh không đơn thuần chỉ là về mặt số học. So với thời HLV Pellegrini, cựu cầu thủ của M.U chơi thấp hơn hẳn, bởi theo Mourinho, việc đẩy CR7 lên quá cao là sự lãng phí tài năng của cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Có vẻ như Mourinho không nhất thiết yêu cầu Ronaldo phải ghi tới 26 bàn thắng như mùa trước, mà điều quan trọng là đóng góp vào lối chơi của toàn đội. Vì nỗ lực ấy của ngôi sao người Bồ Đào Nha chung quy chẳng thể giúp Los Blancos có nổi 1 danh hiệu “chống cháy”.

Ngổn ngang tuyến phòng ngự

Mourinho nhấn mạnh rằng màn trình diễn của Real vẫn còn khá xa với những gì ông yêu cầu. Real đã 3 lần chọc thủng lưới Club Ameria nhưng cũng 2 lần họ để đối thủ đến từ Mexico phản đòn. Cả hai bàn thua của Real chỉ ra rằng HLV Mourinho vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở “công trường” phòng ngự. Nào là khoảng cách giữa trung vệ và hậu vệ biên, nào là sự ăn ý giữa các vị trí ở khâu phòng thủ.

Pepe và Nacho đã không hiểu nhau trong tình huống America gỡ hòa 1-1. Tiền vệ phòng ngự Mahamadou Diarra báo hại đồng đội khi để “xổng” một tiền vệ đối phương khiến hàng thủ đối Real bị xé toang bởi một đường chọc khe. Có lẽ đây chính là lý do khiến Mourinho yêu cầu “Nhà trắng” tậu thêm hậu vệ. Bên cạnh mục tiêu chính: Maicon, ông thầy người Bồ còn lập hẳn danh sách phương án B như Thiego Silva (Milan), David Luiz (Benfica), Bruno Alves (Porto).

Với “Người đặc biệt” Real giành chiến thắng không là chưa đủ. Đội bóng Hoàng gia cũng vậy, chiến thắng không danh hiệu như mùa trước chung quy cũng chẳng để làm gì. Triều đại Mou khởi đầu thành công, khiến các madridistas có cảm giác tương lai tươi sáng đang ở rất gần. Nhưng khi mùa giải còn chưa bắt đầu thì việc khẳng định mang về ít nhất 2 danh hiệu e chừng xa xôi quá...

Bình Minh

Đội hình ra sân của Real: Dudek (Adan 46), Juanfran (Nacho 46 ') (Alex 85'), Pepe, Garay, Marcelo (Drenthe 46 '), Gago (Diarra 46'), 10 Lass (Tébar 68 '), Pedro León (Di Maria 46'), Ronaldo (Morata 85 '), Canales (Granero 46'), Benzema (Higuain 46 ').

Bàn thắng: Canales 33', Higuain 63', Ronaldo 82'

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm