Khedira ký hợp đồng với Real Madrid: Giấc mơ, hay nỗi ám ảnh Redondo?

01/08/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Người Madrid luôn khát khao một mẫu tiền vệ trung tâm như Fernando Redondo. Một người có thừa sức mạnh và sự tinh quái để chơi như một chuyên gia đánh chặn. Nhưng lại phải mang nét hào hoa và khinh bạc của một nghệ sỹ tấn công. Tròn một thập kỷ sau ngày tiền vệ người Argentina chuyển sang khoác áo AC Milan trong một vụ áp-phe đã lấy mất của các madridista không biết bao nhiêu nước mắt, Real Madrid đã mua về cả tá tiền vệ phòng ngự, với mong muốn duy nhất là lại được thấy, dù chỉ là một phần, hình bóng của Redondo ngày nào. Và cho tới giờ thì họ vẫn chưa một lần được thỏa mãn thực sự. Sami Khedira, một người có ngoại hình hao hao Redondo - cao lớn, rất đàn ông nhưng cũng đầy chất "nghệ" với mái tóc dài vuốt ngược, liệu có thể là người mà Bernabeu bao lâu nay tìm kiếm?

* Vị trí quỷ ám

Khedira trong buổi kiểm tra sức khỏe - Ảnh AP

Trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Real Madrid, Sami Khedira lẽ ra nên được ai đó nhắc nhở rằng anh đang chuẩn bị ký hợp đồng với… Quỷ dữ. Vị trí tiền vệ phòng ngự mà Khedira sẽ chơi là một trong những vị trí quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, khó khăn nhất, nhưng lại là vị trí ít được coi trọng nhất ở Bernabeu. Ở một đội bóng ưa tấn công như Real Madrid, không còn nhiệm vụ nào nặng nề hơn và cô đơn hơn nhiệm vụ của một kẻ dọn dẹp những sai lầm phía sau mỗi đợt lên bóng. Vấn đề là, nếu anh làm tốt, sẽ chẳng ai tung hô anh (AS, Marca chỉ đưa tên những người ghi bàn ra bìa); nhưng nếu anh phạm dù chỉ 1 sai lầm thôi, người ta sẵn sàng cho anh "ăn" cà chua và trứng thối. Thế mới khắc nghiệt!

Thực tế thì từ sau khi Fernando Redondo ra đi, không ai chiến thắng ở vị trí mà anh bỏ lại. Claude Makelele được công nhận một cách rộng rãi bởi các đồng nghiệp và giới chuyên môn là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của Real Madrid thời "galacticos 1.0", song anh chỉ tồn tại được 3 năm ở Bernabeu trong sự ghẻ lạnh của Perez, người chỉ cho anh hưởng lương của một kẻ học việc và khi anh ra yêu cầu đòi tăng lương thì lạnh lùng đẩy anh sang Chelsea. Flavio Conceicao, Gravesen, Pablo Garcia, Emerson hay Javi Garcia "đến" rồi "rời" Bernabeu như một cơn gió thoảng. Fernando Gago, "Redondo mới", tới giờ vẫn chưa chứng tỏ được mình. Mahamadou Diarra bị chê là "gỗ" và còn dính chấn thương nặng. Lass Diarra chìm dần sau những khởi đầu đầy ấn tượng. Ngay cả Xabi Alonso cũng không (hay chưa) thể hiện được phong độ như hồi còn ở Liverpool.

* Cạnh tranh khốc liệt

Nhìn những gì Khedira đã thể hiện ở World Cup 2010 thì có vẻ như anh sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để có thể hòa nhập vào lối chơi của Real Madrid. Tiền vệ gốc Tunisia này vừa là một chuyên gia đánh chặn với khả năng chọn vị trí và cắt bóng kịp thời, lại vừa có thể là người mở màn cho một đợt phản (tấn) công của đội bóng bằng những đường chuyền nhanh và mang tính hợp lý cao. Tuy nhiên, liệu Khedira có thể hiện được những phẩm chất ấy ở một môi trường hoàn toàn xa lạ và đầy áp lực như Bernabeu hay không thì lại vẫn còn là một câu hỏi lớn? Những người chơi ấn tượng như hoặc thậm chí hơn cựu tiền vệ của Stuttgart trước khi tới Real Madrid không hiếm, song rốt cuộc đã chẳng có ai trong số đó còn thực sự là mình khi trên vai là chiếc áo Trắng lịch sử.

So với các "số 5" trước đó, Khedira thậm chí còn phải đối diện với nhiều thách thức hơn trong những ngày đầu đặt chân tới Bernabeu. Nếu những người trước đó "chỉ" phải nghĩ làm sao để có thể tỏa sáng và chinh phục được con tim của những CĐV Bernabeu khó tính, chuyện có được trao một vị trí trong đội hình xuất phát hay không với Khedira giờ vẫn còn bỏ ngỏ. Lý do là Real Madrid lúc này đang có quá nhiều những cầu thủ có thể chơi được ở vị trí của anh. Và với việc Xabi Alonso coi như đã chắc 1 suất, Khedira sẽ phải cạnh tranh cho 1 suất còn lại cùng với 2 Diarra, Gago, Granero và thậm chí cả Van der Vaart. Và vì thế, chẳng thể loại trừ một nguy cơ là giấc mơ trở thành thần tượng mới ở Bernabeu của Khedira sẽ bị dập tắt chỉ sau một vài buổi tập hay trận giao hữu…

V.Cường

Giá 10 triệu, lương 2 triệu

Không thể gọi Khedira là một galactico mới ở Bernabeu. Lý do đơn giản là cả giá lẫn tiền lương của anh đều thuộc hạng bình dân. Theo tiết lộ của tờ AS thì để có được tiền vệ 23 tuổi này, Real Madrid chỉ phải trả cho Stuttgart 10 triệu euro. Hôm qua, anh đã có mặt tại Madrid để kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng mới. Hợp đồng của Khedira sẽ có thời hạn 5 năm, và lương mỗi năm của anh sẽ không phải 6 đến 7 triệu euro như yêu cầu gây sốc ban đầu của người đại diện Jorg Neubauer mà chỉ là khoảng trên dưới 2 triệu euro.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm