Pedro Leon, "Beckham của vùng Mula"

17/07/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Với những gì đã thể hiện trong màu áo Valladolid và Getafe, tân binh mới nhất của Real Madrid, Pedro Leon, có thể tự tin khẳng định rằng anh tới Bernabeu không phải để giúp đội bóng áo Trắng đối phó với quy định mỗi đội phải có ít nhất 8 cầu thủ bản địa của UEFA.

Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, Pedro Leon đã gây được ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và người hâm mộ nhờ sở hữu tốc độ tốt, những đường chuyền độc đáo và kỹ năng tuyệt vời với bóng. Thời còn ở Valladolid, Pedro Leon bắt đầu được gọi theo biệt danh "Beckham của vùng Mula" do có nhiều điểm tương đồng với tiền vệ người Anh, cả về vị trí trên sân, khả năng tạt bóng lẫn vẻ... đẹp trai (nhưng trông Leon thánh thiện hơn). Thế nên, sẽ chẳng có gì lạ nếu sau khi Van der Vaart chuyển đi, chiếc áo số 23 mà Beckham từng đeo sẽ được trao lại vào tay Leon.

Việc Leon chuyển sang Getafe từ Valladolid hồi đầu mùa giải năm ngoái hóa ra lại là một bước đệm tuyệt vời để anh đến với Bernabeu. Lý do là Getafe hiện giờ chẳng khác gì một sân sau của Real Madrid, khi từ HLV (Michel) cho tới cầu thủ của họ đều là người của lò Castilla. Vì thế, một khi đã thích nghi và tỏa sáng được ở Coliseum, Leon không còn phải lo mình sẽ trở nên lạc lõng ở Bernabeu nữa.

L.G

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm