Bóng đá Tây Ban Nha

Cuộc đua châu Âu: Valencia còn cách top 3 một điểm

06/05/2010 13:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dù không có David Villa trong đội hình, song Valencia vẫn dễ dàng đè bẹp Xerez 3-1 để tiến thêm một bước dài nữa tới mục tiêu top 3 nhờ sự tỏa sáng của hai chàng lùn khác là Juan Mata (cú đúp) và David Silva.

 Valencia còn cách top 3 một điểm, ảnh AP
Với 68 điểm, hơn đội xếp sau Mallorca tới 9 điểm, Valencia chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa trong 2 vòng còn lại là sẽ chắc chắn hoàn thành mục tiêu bất kể kết quả các trận đấu còn lại của những đội bóng khác là như thế nào. Thậm chí, nếu Mallorca không thể thắng được Real Madrid (trong trận đấu đã diễn ra vào rạng sáng nay), thầy trò Emery có thể bật champagne ăn mừng ngay trong ngày hôm nay. Nhưng dù là thứ Ba hay thứ Tư thì nhiệm vụ đoạt vé dự Champions League cũng đã được Valencia hoàn thành, và giờ là lúc họ có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhiệm vụ quan trọng nhất, như thường lệ, vẫn là giữ chân các trụ cột trước sự chèo kéo của các đại gia. Lúc này, Valencia, không biết là may mắn hay không may mắn, đang sở hữu hai cầu thủ thuộc diện bị săn đón nhiều nhất ở châu Âu là David Villa và David Silva, và trong bối cảnh CLB đang nợ đầm nợ đìa, giữ được họ thêm một mùa nữa là cả một vấn đề lớn. Thậm chí còn có thông tin cho rằng Villa đã đạt được thỏa thuận miệng với Barca. Mùa Hè trước, Barca từng kéo cả bộ sậu sang Valencia để hỏi mua "El Guaje" và chỉ đến khi bị Chủ tịch Llorente của "Los Che" cương quyết từ chối thì họ mới quay sang phương án Ibra. Giờ thì đã có thể nói Ibra là một nỗi thất vọng lớn, và việc đội bóng xứ Catalunya quay lại với Villa thực ra cũng chẳng có gì là bất ngờ.

Một nhiệm vụ khác cũng quan trọng không kém là tăng cường sức mạnh cho đội ngũ. Việc đoạt vé vào thẳng vòng bảng sẽ giúp ngân sách của Valencia phồng ra thêm một khoản đáng kể, nhưng trong tình trạng nợ nần chồng chất tới mức cả sân mới cũng không có tiền xây và bị bỏ hoang từ lâu như hiện tại, Valencia có lẽ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách gom hàng miễn phí mà họ đã tiến hành từ Hè năm ngoái. Những cầu thủ sắp sửa hết hạn hợp đồng với các đội bóng lớn ở châu Âu, đặc biệt là những cầu thủ đang chơi ở hàng thủ, sẽ là ưu tiên số Một trong mắt các quan chức Valencia. Mùa này, Valencia đã quá khổ với những rắc rối nơi hàng phòng ngự, và nếu không muốn sớm bị bật bãi ở Champions League mùa sau, họ chắc chắn sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Và cuối cùng là chuyện của Emery. Với việc đưa Valencia giành vé dự Champions League, hợp đồng của ông với đội chủ sân Mestalla sẽ tự động được gia hạn theo một điều khoản đã có sẵn. Tuy nhiên, ngay trong lòng Mestalla lại đang tồn tại nhiều ý kiến cho rằng sứ mệnh của Emery nên kết thúc ở đây, bởi HLV người Basque có vẻ chưa đủ tầm để dẫn dắt đội bóng tới những mục tiêu cao hơn. Những trận đấu không thành công của Valencia trước các đội bóng lớn hay ở Cúp Nhà Vua và Europa League mùa này chính là những bằng chứng được dùng để chống lại Emery. Ngoài ra, HLV này cũng không được lòng một số trụ cột trong đội, mà cụ thể là Joaquin, người từng chỉ trích thẳng thừng Emery vì tội luân phiên sử dụng anh và Pablo cho vị trí tiền vệ phải, và Banega, từng húc tung vai của Emery khi bị thay ra.
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm