Barca trước nguy cơ thành cựu vô địch: Thiên không thời, Địa không lợi, Nhân không hòa

22/04/2010 13:58 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Các cule hẳn đã cực kỳ thất vọng khi chiến lợi phẩm mà đội bóng của họ thu được sau cuộc trường chinh kéo dài hơn 14 tiếng đồng hồ bằng xe bus từ Barcelona tới Milan chỉ là một bàn thắng của Pedro và một chiếc... răng của Maicon, hậu vệ phải bên phía Inter. Nhưng nếu nhìn vào một danh sách dài những bất lợi mà thầy trò Guardiola đã phải đối mặt trước, trong và sau chuyến đi dài hơn 1.000 km ấy, những gì mà họ làm được ở Giuseppe Meazza đã là tốt nhất có thể rồi.

Thua vì tro bụi núi lửa

Sau 19 tháng mê say trong những vũ điệu chiến thắng của Barca, Chúa Trời có lẽ đã thấy nhàm chán và muốn làm một cái gì đó để thay đổi. Người phun khói phủ kín bầu trời, khiến các sân bay phải đóng của, và buộc các cầu thủ Barca phải di chuyển cả ngàn km bằng phương thức mà chỉ có những cầu thủ thời những năm 50, 60 của thế kỷ trước mới sử dụng cho những chuyến du đấu đường dài: Xe bus. Điều oái ăm, để từ đó người ta kết luận rằng vận may đã không còn đứng về phía Barca, là chỉ ít tiếng sau khi hai chiếc xe bus chở thầy trò Guardiola lăn bánh, đường bay Lisbon-Roma được mở trở lại và trọng tài Olegario chỉ mất có mấy tiếng để đi hết lộ trình đã ngốn mất của Barca 14 tiếng. Và ngay khi Barca đặt chân tới kinh đô thời trang của nước Ý, đường bay Milan-Barcelona cũng được nối lại; nghĩa là thay vì phải đi xe bus, Inter sẽ đường hoàng tới Nou Camp trên những con chim sắt.


Barca gặp nhiều bất lợi ở trận bán kết lượt đi, ảnh Getty
"Tôi biết là các cầu thủ rất mệt mỏi, nhưng tôi không phải là một chuyên gia y tế và tôi không thể nói được chuyến đi đó đã ảnh hưởng tới họ nhiều đến mức nào". Là người chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm sự giải thích bằng những yếu tố ngoại cảnh, Guardiola không muốn đem vấn đề khói bụi và xe bus ra để biện minh cho thất bại, và là thất bại nặng nề nhất trong kỷ nguyên Guardiola, của đội bóng xứ Catalunya. Nhưng có một điều mà tất cả, có lẽ là chỉ trừ các CĐV của Inter đang ngất ngây trong men say chiến thắng và chẳng quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác, đều nhận ra, là phần lớn các cầu thủ Barca (trừ Xavi và Pedro) đã bước vào sân trong tình trạng thể lực không đảm bảo. Trong bóng đá hiện đại, thể lực là yếu tố mang tính sống còn. Khéo hơn, khôn hơn, nhưng yếu hơn thì vẫn thua như thường.

Trong triết lý bóng đá của người Barca, việc di chuyển liên tục để chiếm tiên cơ trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát mặt sân là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Khi sức khỏe không đảm bảo, lại phải đối đầu với những cầu thủ Inter đã được chơi sớm hơn 1 ngày lại còn không phải di chuyển đi đâu trong mấy ngày qua, các cầu thủ Barca, đặc biệt là những cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ, đã không đủ nhanh và đủ mạnh để thực hiện những pha phối hợp mang tính sát thương cao khi tiến sát vòng cấm của đối phương. Theo chiều ngược lại, họ dễ dàng bị cuốn phăng trong những pha phản công nhanh như chớp và mạnh như vũ bão của Inter, khiến cho hàng thủ liên tục bị đặt vào thế mặt đối mặt với các tiền đạo của đội bóng Ý. Chưa bao giờ dưới thời Guardiola, khung thành của Valdes lại trở nên mong manh đến vậy!

Thua vì thiếu phương án B

Khách quan mà nói, kể cả tro bụi có phủ dày nữa thì cũng không che mờ được một thực tế là Inter đã chơi một trận quá hay. Quá hay so với chính họ, và quá hay so với Barca. Nhưng nếu nói rằng Mourinho đã hơn Guardiola một cái đầu như nhiều người đang nói thì lại là quá dễ dãi. Với hai đội bóng ở trình độ không cách nhau là bao, đội nào chơi theo kiểu phá lối chơi của đối thủ luôn dễ đá hơn rất nhiều (Chelsea trong trận gặp Barca mùa trước là một ví dụ). Vấn đề của Barca có lẽ nằm ở chính điểm đáng yêu và đáng tự hào nhất của họ: Đội bóng này không bao giờ chấp nhận vì hoàn cảnh mà thay đổi chính mình, có bao nhiêu, đá bấy nhiêu. Điểm mạnh đấy, điểm yếu đấy, kẻ nào hạn chế tốt nhất điểm mạnh và khai thác tốt nhất điểm yếu, kẻ đó sẽ có phần thưởng.

Nhìn từ một góc độ khác, thì trận thua này là một cơ hội để người Barca tự nhìn lại chính mình. Không ai bắt họ phải thay đổi theo hướng đi chệch đi so với triết lý của mình, nhưng chuẩn bị sẵn những phương án dự phòng trong trường hợp đối phương tổ chức "bắt vở" là không thừa. Trong trận này, Guardiola chỉ sử dụng mỗi một lần thay người (lại nhắm vào hàng thủ: Abidal thay Ibra) không phải vì ông thiếu ý tưởng, mà đơn giản là vì ông thực sự cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Một phần vì Barca đã không gặp may khi Henry sa sút quá nhanh còn "người hùng London" Iniesta liên tiếp dính phải các chấn thương. Một phần vì chính Barca cũng đã không có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng, mà sự tương phản giữa phong độ của Ibra và Eto'o ở Meazza chính là lời buộc tội đanh thép nhất.

Barca phải thua, vì Thiên không thời, Địa không lợi và Nhân cũng chẳng hòa. Và vì Messi, người duy nhất có thể vượt lên trên tất cả những yếu tố ấy, đã không thể là Messi mà chúng ta vẫn biết. "La Pulga" cũng bị khói bụi níu chân, hay anh muốn để dành những gì tốt đẹp nhất cho trận lượt về ở Nou Camp?

 3-1 lượt đi và...

Barca và 1-3 trên sân khách

* Cúp C1 59-60 (Bán kết)

R. Madrid-Barca 3-1/Barca-R. Madrid 1-2.... KO

* Cúp Hội chợ 67-68 (1/32)

Zurich-Barca 3-1/Barca-Zurich 1-0...........KO

* Cúp C3 72-73 (1/32)

Porto-Barca 3-1/Barca-Porto 0-1.............KO

* Cúp C2 93-94 (1/16)

D. Kiev-Barca 3-1/Barca-D. Kiev 4-1.........OK

* Champions League 99-00 (1/4)

Chelsea-Barca 3-1/Barca-Chelsea 5-1.........OK

Chung cuộc: 3 lần bị loại, 2 lần đi tiếp

Inter và 3-1 trên sân nhà

* Cúp C1 64-65 (1/4)

Inter-Rangers 3-1/Rangers-Inter 1-0.........OK

* Cúp C3 85-86 (Bán kết)

Inter-R. Madrid 3-1/R. Madrid-Inter 5-1.....KO

* Cúp C3 93-94 (Vòng 1)

Inter-R.Bucarest 3-1/R. Bucarest-Inter 0-2..OK

* Cúp C3 96-97 (Bán kết)

Inter-Monaco 3-1/Monaco-Inter 1-0...........OK

* Cúp UEFA 01-02 (Vòng 1/8)

Inter-AEK 3-1/AEK-Inter 2-2.................OK

Chung cuộc: 4 lần đi tiếp, 1 lần bị loại.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm