Mallorca-Barca 0-1: Và Ibra lại đọc thần chú

29/03/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Cám ơn Messi! Quả penalty mà anh nhường Ibra thực hiện trong trận đấu với Real Zaragoza cách nay một tuần có vẻ đã hoàn thành được "nhiệm vụ lịch sử" của nó, đó là giải phóng Ibra khỏi sự kìm kẹp của cảm giác tù túng do bất lực. Gặp Mallorca là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo người Thụy Điển phát hỏa để mang về trọn vẹn 3 điểm cho những nhà ĐKVĐ, một thống kê gợi nhớ tới giai đoạn "đỉnh cao" hồi đầu mùa của Ibra.

Như bàn thắng vào lưới Osasuna tuần trước, bàn thắng của Ibra trên sân Mallorca chẳng có gì đáng nói về mặt kỹ thuật thực hiện. Trước đội bóng xứ Basque là một pha đệm lòng đơn giản sau một tình huống căng ngang quá thuận lợi của Maxwell. Còn trước đội bóng xứ Đảo là một pha đá bồi từ cự ly gần sau khi thủ thành Aouate của đội chủ nhà không thể bắt dính bóng từ quả đánh đầu của Puyol.


Ibra đã tìm lại nhạy cảm săn bàn
Nhưng cũng như bàn thắng ở Nou Camp cách nay mấy ngày, giá trị của bàn thắng mà Ibra ghi được ở ONO là không thể đong đếm nổi. Nó cũng đến vào một thời điểm Barca đang gặp bế tắc về lối chơi, lại có nguy cơ bị đối phương chọc thủng lưới vào bất cứ lúc nào, và cuối cùng nó cũng mang lại cho Barca trọn vẹn 3 điểm. 3 ngày, 2 bàn thắng, 6 điểm, Ibra-hiệu-quả đã trở lại!

Không chỉ có Ibra-hiệu-quả, cả Ibra-ma-thuật cũng đã trở lại (hoặc ít ra là đã có những dấu hiệu cho thấy điều đó). Đến cùng với những bàn thắng là sự tự tin, và có vẻ như một khi cái đầu đã được giải phóng, đôi chân của gã khổng lồ đến từ Scandinavi cũng bắt đầu tìm lại được sự thanh thoát. Những cú lắc cổ chân, đánh gót, vê bóng bằng gầm giày đặc trưng đang xuất hiện với nhịp độ dày hơn và mang tính hợp lý cao hơn.

Ngoài ra, những pha xử lý độc đáo, nằm ngoài sự tưởng tượng của số đông mà thường chỉ riêng Ibra mới có thể nghĩ ra được cũng đang có dấu hiệu trở lại, với ví dụ tiêu biểu là pha chuyền bóng bằng... lưng có chủ đích mà nhờ đó Messi suýt nữa thì ghi được bàn. Chưa phải là một Ibra xuất sắc nhất, nhưng cũng không còn là một Ibra xấu xí nhất nữa.

Màn trình diễn cá nhân của Ibra càng trở nên có ý nghĩa hơn, khi nó gần như là điều duy nhất người ta có thể nói về Barca trong trận đấu trên sân ONO. Với hình bóng của Arsenal lởn vởn trong đầu, Guardiola đã không dám mạo hiểm sử dụng "kế hoạch A" cho trận đấu ở ONO, dù ông thừa biết rằng ONO khó chinh phục đến thế nào và Mallorca khó chơi ra sao. Messi, sau 16 trận liên tiếp ra sân từ đầu, đã được cho nghỉ và mãi tới khi Iniesta chấn thương mới phải xỏ giày ra sân. Xavi dù đã bình phục chấn thương song chỉ được sử dụng trong hiệp 2. Pique thậm chí còn được cho nghỉ ở nhà. Henry không, Bojan cũng không, người được xếp đá cặp với Ibra và Pedro là Jeffren, tiền đạo trẻ gốc Venezuela. Trong 20 phút cuối trận, Guardiola còn cho thử lửa Jonathan dos Santos, một cầu thủ trẻ khác.

Trong bối cảnh ấy, việc Barca không thể duy trì được sự liên tục trong lối chơi hay áp đảo được Mallorca về mặt thế trận không có gì là khó hiểu và cũng không còn là điều quan trọng nhất. Cũng chẳng còn quan trọng là chuyện Barca đã phải viện tới sự trợ giúp của thần May mắn mới không phải ra về trong tay trắng, khi Mallorca có tới 2 pha dứt điểm đập cột và Valdes một lần phải cứu bóng ngay trên vạch vôi. Quan trọng là Barca đã lấy trọn được 3 điểm ở ONO, nơi Mallorca đã thắng 12/13 trận trước đó, mà vẫn hoàn thành được nhiệm vụ giữ sức cho trận đấu với Arsenal. Sẽ là trọn vẹn hơn nếu Iniesta không dính chấn thương, song như người ta vẫn nói, làm gì có vinh quang nào mà không đi cùng với sự đánh đổi. Messi khỏe mạnh, Xavi sung sức, Ibra trở lại, thiết nghĩ, thế đã là quá đủ...

Iniesta nghỉ 10 ngày
 
Mallorca có vẻ rất có duyên với những chấn thương của Iniesta, theo cách này hay cách khác. Nếu một năm trước, bàn thắng vào lưới Mallorca đánh dấu sự trở lại của Iniesta sau gần 3 tháng dưỡng thương, thì bây giờ, lại là đội bóng xứ Đảo khiến tiền vệ mang áo số 8 của Barca lỡ trận tứ kết lượt đi Champions League với Arsenal và có nguy cơ mất nốt trận lượt về. Theo kết quả kiểm tra, Iniesta bị rách gân kheo ở chân trái và sẽ phải mất ít nhất 10 ngày để hồi phục. Các bác sỹ hi vọng Iniesta sẽ kịp trở lại cho trận lượt về. Nếu không, anh sẽ được "để dành" cho "Siêu kinh điển"
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm