Bóng đá Tây Ban Nha

02h00 ngày 28/3, Mallorca - Barca: Không còn chỗ cho sai lầm

27/03/2010 13:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Real Madrid và Barca đang ganh đua nhau gay gắt tới mức người ta cho rằng nếu một trong hai đội này kết thúc mùa giải với điểm số trên 100 (nghĩa là thắng hết cả 10 trận còn lại) thì cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Vì thế, mỗi bước sảy chân lúc này đều mang những cái giá rất đắt, đặc biệt là với Barca, đội còn phải chơi trận "Siêu kinh điển" lượt về trên sân khách.

Trên từng cây số...

Trong 10 vòng gần nhất, Barca chỉ đánh rơi có 5 điểm (thua Atletico và hòa Almeria). Vậy mà những nhà đương kim vô địch vẫn bị Real Madrid bắt kịp và sau đó vượt qua nhờ trội hơn về hiệu số bàn thắng-bại. Lý do đơn giản là trong 10 vòng ấy, Real Madrid thậm chí còn không đánh rơi một điểm nào. Từ đó mới thấy áp lực ganh đua giữa Real Madrid và Barca hiện tại là kinh khủng đến thế nào, và khi mỗi một lần mất điểm đều có thể khiến cả hai đối thủ phải trả giá bằng cả chức vô địch Liga, cuộc đua này không còn chỗ cho những sai lầm nữa. Đó cũng chính là những gì Guardiola đã nói với các học trò trong giờ nghỉ giữa hiệp trận gặp Osasuna, khi Barca còn đang hết sức bế tắc. "Cứ chơi như thế này, chúng ta có thể không thua Osasuna, nhưng chúng ta sẽ mất cả mùa giải".


Mallorca - Barca: Không còn chỗ cho sai lầm

Xét về lịch thi đấu, Barca là đội gặp nhiều bất lợi hơn so với Real Madrid. Trong khi đội bóng áo Trắng được chơi những trận khó trên sân nhà, trong đó có trận derby đêm mai, trận "Siêu kinh điển" sau đây 2 vòng hay trận gặp Valencia, Barca lại phải chơi những trận khó nhất trên sân khách. Ngoài trận đấu đêm nay với Mallorca trên miền đất dữ ONO, nơi Mallorca thắng tới 12/13 trận đã đấu, và trận "Siêu kinh điển" ở Bernabeu, thầy trò Guardiola còn phải làm khách ở Cornella-El Prat của Espanyol trong trận derby Catalunya, ở El Madrigal của Villarreal và ở Sanchez Pizjuan của Sevilla. Đó đều là những sân đấu tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, dù trên lý thuyết, người ta vẫn nói rằng một kẻ sinh ra để chinh phục như Barca-Guardiola chẳng việc gì phải sợ. Và đừng quên, xen giữa những chuyến đi ấy là những trận đấu còn nhọc nhằn hơn ở Champions League.

Coi chừng ONO!

10 vòng, 10 trận chung kết

Real Madrid: Atletico (SN), Racing (SK), Barca (SN), Almeria (SK), Valencia (SN), Zaragoza (SK), Osasuna (SN), Mallorca (SK), Bilbao (SN), Malaga (SK).
Barcelona: Mallorca (SK), Bilbao (SN), Real Madrid (SK), Deportivo (SN), Espanyol (SK), Xerez (SN), Villarreal (SK), Tenerife (SN), Sevilla (SK), Valladolid (SN).

Áp lực quá khủng khiếp mà cuộc đua năm nay tạo ra khiến ngay cả một người từng nếm trải đủ vị ngọt đắng của cuộc sống bóng đá như Guardiola cũng không còn giữ được mình. Sau những sai lầm về hành vi (phản đối trọng tài ngay trong trận gặp Almeria để rồi phải nhận thẻ đỏ, gọi trọng tài là "kẻ nói dối" và vì thế đang phải đối mặt với những án phạt khác) là những sai lầm về chiến thuật. Do Guardiola đi sau Camacho một bước trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Osasuna, Barca mới phải trải qua cả tiếng đồng hồ chơi bóng trong tâm trạng bế tắc. Dù sau đó Guardiola đã sửa sai kịp thời (chuyển từ 4-3-3 sang 4-2-3-1) và Barca đã thắng, nhưng nhiều cule vẫn không khỏi rùng mình khi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Osasuna tận dụng được một trong số các cơ hội họ tạo ra được trong hiệp 1.


Trận đấu ở ONO đêm nay hứa hẹn sẽ còn khó khăn hơn gấp bội, bởi Mallorca khó chịu đến thế nào trên sân nhà của họ là điều không cần phải mổ xẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, thật may cho Guardiola là trong thời khắc khó khăn này, ông lại được chào đón sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng là Pique và Xavi. Nếu Pique trở lại để giảm thiểu nguy cơ "đau tim" cho các cule, thì Xavi trở lại là để mang tới cho họ sự yên bình trong tâm hồn. Việc Barca chơi bóng nhọc nhằn trong những trận đấu Xavi mệt mỏi hay không có mặt vì chấn thương vừa qua khẳng định một lần nữa rằng chính anh chứ không phải Messi mới là cầu thủ quan trọng nhất về mặt lối chơi. Messi đang tỏa sáng rực rỡ ở vị trí của một số 10, nhưng chỉ là xét trên số lượng bàn thắng hay đường chuyền thành bàn...

Dự đoán: 1-3

Lực lượng

Mallorca: Tuni nghỉ 6 tháng vì chấn thương. Julio Alvarez vẫn vắng mặt.

Barca: Pique, Xavi trở lại. Abidal chấn thương. Busquets bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Mallorca: Aouate - Josemi, Nunis, Ramis, Ayoze - Valero, Marti - Varela, Victor, Castro - Aduriz.

Barca: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Maxwell - Keita, Toure, Xavi - Iniesta, Ibra, Messi.


V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm