Cú đúp của Messi và hai pha lập công của Pedro và Krkic đã giúp ĐKVĐ Champions League giành quyền vào vòng Tứ kết. Sau khi Sevilla và Real Madrid bị loại, Barca giờ đây là hy vọng duy nhất của Tây Ban Nha tại đấu trường danh giá nhất châu lục. Chính vì vậy, sau khi lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất một cách thuyết phục, HLV Guardiola đã tỏ ra rất tự hào về các học trò vì đã làm được như M.U, trở thành đội bóng thứ hai lọt được vào Tứ kết sau khi đã vô địch mùa trước (từ năm 1997 trở lại đây).

Guardiola chúc mừng các học trò vì đã làm được như M.U
Trong khi đó, hậu vệ phải Daniel Alves cho rằng Barca đã đích thực đã trở lại và hướng tới lễ bốc thăm các cặp đấu ở vòng Tứ kết sẽ diễn ra vào ngày mai tại Nyon, Thụy Sĩ.
“Đây là thành quả và nỗ lực của cả đội bóng. Trận đấu này đã cho thấy một Barca đích thực đã trở lại và đang đi đúng hướng. Champions League là một giải đấu rất khó khăn và rất khó để chiến thắng. Nhưng chúng tôi đã có mặt ở Tứ kết và hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua vòng đấu tới để đến gần với mục tiêu của mình”, Alves cho biết.
“Ở giải đấu này không có đối thủ yếu bởi ai cũng có giấc mơ trong đầu họ. Nếu bạn đang là ĐKVĐ bạn thường được đánh giá cao, nhưng tôi nghĩ mỗi trận đấu ở Champions League đều khó khăn như tại World Cup vậy”, hậu vệ người Brazil nhấn mạnh.
|
Chấm điểm các cầu thủ
trận Barca - Stuttgart (Theo Goal) |