Bóng đá Tây Ban Nha

Đối thủ lớn của Ronaldo: Villa vươn lên dẫn đầu pichichi

24/02/2010 15:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày thứ Hai, nhưng Villa vẫn "làm việc" như thường. Việc BTC Liga thay đổi cách xếp lịch thi đấu (để phục vụ truyền hình) có vẻ như không có tác động nhiều tới thói quen ghi bàn của David Villa. Tuyển thủ TBN chính là người đã ghi cả 2 bàn thắng cho Valencia trong chiến thắng 2-1 trước đối thủ khó chơi Getafe, để từ đó anh thì vươn lên dẫn đầu danh sách pichichi với 17 bàn, còn Valencia thì giữ chắc vị trí thứ 3.

Getafe chính là đội bóng đầu tiên đánh bại được Valencia ở mùa này. Ở trận đấu thuộc vòng 4, họ đã khiến một Valencia lúc đó còn đang bay cao phải ngỡ ngàng với những pha dàn xếp tấn công và dứt điểm mẫu mực trong sự tỏa sáng của Pedro Leon và Manu (Getafe thắng 3-1). Ở trận đấu lượt về trên sân Mestalla vừa rồi, Leon tiếp tục là người chơi hay nhất bên phía Getafe, còn Manu một lần nữa khiến mành lưới của Valencia phải rung lên (bàn thứ 3 trong mùa), nhưng đã chẳng có điểm nào cho đội bóng đến từ ngoại ô Madrid. Đơn giản vì khi mất Soldado, Getafe không còn một chân sút nào đủ khả năng gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương và tung đòn kết liễu khi cơ hội đến. Trong khi bên phía Valencia, Villa lại vẫn thể hiện được mình là bậc thầy trong chuyện đó.

David Villa đã có 17 bàn ở Liga

Phút thứ 39, David Villa đưa Valencia vươn lên dẫn trước sau một pha dứt điểm cận thành, kết thúc một pha phản công được tổ chức hết sức bài bản của đội chủ nhà. Tác giả của pha căng ngang thuận lợi cho Villa là tân binh Chori Dominguez, người bất ngờ được ra sân ngay từ đầu và đã chơi rất hay. Bảy phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, lại là Villa khiến mành lưới của Getafe rung lên cũng sau một pha phản công phanh. Khác biệt nhỏ là lần này, bàn thắng được thực hiện đẹp mắt hơn hẳn. Nhận bóng từ Silva bên ngoài vòng cấm, Villa rất nhanh thực hiện một cú cứa lòng đưa bóng vòng qua đầu thủ môn Codina, chạm đất rồi xoáy ngược vào lưới như trong môn bóng bàn. Ở thời điểm hiện tại, không có nhiều người đủ tự tin và nhạy cảm để ghi được một bàn thắng như thế.

Có được hai bàn thắng dẫn trước, Valencia vẫn là đội làm chủ thế trận, nhưng một sai lầm của trọng tài sau đó không lâu đã khiến gió đổi chiều. Góc quay chậm cho thấy Alexis không hề phạm lỗi với Pedro Leon trong một tình huống ở phút 61, thế nhưng trọng tài Romero vẫn quyết định rút thẻ vàng thứ hai với trung vệ của Valencia. Không lâu sau đó, Getafe cụ thể hóa lợi thế về quân số bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Manu. Nhưng rất may là hậu quả của "Villarato" (theo cách gọi của người Madrid!) chỉ dừng lại ở đó. Với 3 điểm có được sau trận thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà này, Valencia tiếp tục duy trì được khoảng cách 4 điểm so với Sevilla và 8 điểm so với Deportivo. Champions League đang ngày một ở gần tầm với của Emery và học trò hơn!

Một hệ quả tích cực khác của trận thắng này là bây giờ thì Valencia đã có thể yên tâm tập trung cho trận lượt về vòng 1/16 Europa League với Brugges. Khi Mestalla đã tìm lại được sức mạnh của một pháo đài, thất bại 0-1 trên sân của đội bóng Bỉ ở lượt đi rõ ràng không còn là một thảm họa.

Valencia sẽ khiếu nại vụ Alexis

HLV Unai Emery trong cuộc họp báo sau trận cho biết họ sẽ khiếu nại xin Ủy ban kỷ luật của LFP xóa cho Alexis chiếc thẻ vàng thứ hai mà anh phải nhận trong trận. Theo Emery thì rõ ràng là Alexis chưa hề có va chạm với Leon và trọng tài Romero đã nhận định sai. Nếu Valencia kháng án bất thành thì họ sẽ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nho nhỏ ở hàng thủ cho trận đấu với Atletico ở Vicente Calderon khi cả Albelda cũng bị treo giò vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng, trong khi Mathieu phải nghỉ thi đấu tới hết mùa còn Bruno cũng đang bị chấn thương.
 
V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm