Khi “Dải ngân hà” nhìn lại mình

18/02/2010 07:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Sau thất bại trước Lyon tại vòng 1/8 Champions League ở mùa bóng năm nay, HLV Pellegrini của Real Madrid đã không đổ lỗi cho màn trình diễn của các học trò. Nhưng C.Ronaldo hay Arbeloa đều thừa nhận phong độ kém cỏi của mình về thất bại trên đất Pháp.

Hành quân đến Gerland, Real Madrid mang trong mình những kỳ vọng về một chiến thắng đậm đà của các madridista. Thế nhưng, cú sút tuyệt đẹp của Jean Makoun ở phút 47 đã khiến những người yêu mến “đàn kền kền trắng” không khỏi thất vọng. Với chiến thắng tối thiểu này, Lyon đang tạm thời có lợi thế trong chuyến làm khách ở Bernabeu vào ngày 11/3 tới đây. Còn với Real Madrid, họ sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể đi đến trận chung kết Champions League của mùa bóng năm nay trên sân nhà.

Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã có màn trình diễn nghèo nàn trước Lyon

Trong một phát biểu sau thất bại trên tờ nhật báo Marca (TBN), dù rất tức giận nhưng cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, Cristiano Ronaldo vẫn không đổ lỗi cho bất cứ điều kiện khách quan nào. Anh thừa nhận: “Không có sự bào chữa nào cả: không phải là do điều kiện sân không tốt cũng chẳng phải tại bất cứ điều gì. Chúng tôi đã chơi một trận đấu kém cỏi, còn Lyon thì lại thể hiện một phong độ tốt hơn”.

Mặc dù thừa nhận thất bại trên đất Pháp nhưng cựu cầu thủ Man Utd lại rất lạc quan trong trận đấu lượt về trên sân nhà Bernabeu: “Khi tôi còn thi đấu tại Manchester United, chúng tôi đã từng nhiều lần gặp phải thất bại trong trận lượt đi nhưng chúng tôi vẫn đi tiếp. Chắc chắn, chúng tôi (Real Madrid) sẽ trở lại từ đây…”

Cùng quan điểm với người đồng đội C.Ronaldo của mình, hậu vệ Alvaro Arbeloa đã nhận định thất bại của Real trước Lyon là do anh và “đàn kền kền trắng” đã có một phong độ nghèo nàn trên đất Pháp. Phát biểu trên tờ nhật báo AS, Arbeloa cho hay: “Chúng tôi đã không thi đấu chặt chẽ còn họ (Lyon) đã có một trận đấu tốt. Chúng toi đã không thể có được sự tập trung cao nhất trong mùa giải năm nay, tuy nhiên điều đó sẽ có một giải pháp là việc chúng tôi cần phải suy nghĩ và thi đấu một cách tích cực hơn. Chúng tôi còn 90 phút tại Bernabeu để sửa chữa lỗi lầm trong ngày hôm qua”.

“Chúng tôi cần phải tin rằng mình có khả năng tiến vào vòng kế tiếp như việc có khả năng tiếp tục theo đuổi Barcelona ở La Liga”, hậu vệ người Tây Ban Nha tiếp tục: “Chúng tôi đã không thể áp đặt được phong cách chơi của mình. Tất cả các cầu thủ (Real) đều có lỗi, đặc biệt là 11 cầu thủ thi đấu trong trận đấu đó. Chúng tôi là những cầu thủ đã được thi đấu trong những tháng qua và chúng tôi đáng bị nghi ngờ. Khi chúng tôi thua, thì đó là thất bại của tất cả những cầu thủ đang thi đấu”.

Thủ thành Iker Casillas vẫn lạc quan sau thất bại trước Lyon

Phát biểu với tờ nhật báo AS sau thất bại trước Lyon tại vòng 1/8 Champions League, thủ môn Casillas của Real lo lắng nhận xét: “Đây là lần thứ 3 chúng tôi đến thi đấu ở đó mà không thể giành được một kết quả tích cực. Thực sự đây là một kết quả đáng lo ngại vì chúng tôi đã không đoán trước là mình sẽ thua. Chúng tôi đến đó với hi vọng đạt được một kết quả tích cực hơn nhiều”.

“Điều duy nhất là cần phải thận trọng với kết quả 1-0. Tuy nhiên được thi đấu trên sân nhà với sự ủng hộ của NHM thì trận đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với ở đây (trên sân nhà của Lyon)”, Casillas lạc quan nhận xét.


Trần Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm