Sự kiện Pep Guardiola đồng ý ở lại Barcelona: Chiếc Cúp thứ 8

22/01/2010 12:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chủ tịch Joan Laporta đã mô tả sự kiện Pep Guardiola đồng ý sẽ ở lại Barca thêm ít nhất là một năm nữa, bất chấp Chủ tịch CLB từ mùa giải tới có là ai, như là chiếc Cúp thứ 8 mà đội bóng này giành được. Bởi chính Pep là kiến trúc sư giúp Barca giành "cú ăn 6" vĩ đại trong năm 2009.

Chẳng ai có thể tưởng tượng, Barca giờ sẽ ra sao nếu như người được Laporta đưa lên thay Frank Rijkaard vào mùa Hè 2008 là một ai đó chứ không phải Pep Guardiola. Rất có thể, HLV mới đó sẽ vung tiền mua hàng loạt ngôi sao ngoại quốc, rồi áp dụng một lối chơi xa lạ với những gì mà các cule được chứng kiến ở Nou Camp hàng tuần.

Quyết định của Laporta khi ấy quả có quá nhiều mạo hiểm, bởi trước khi lên đội 1 thì Pep mới chỉ có một mùa giải duy nhất dẫn dắt đội hình B thi đấu ở giải hạng... Tư. Rồi khi Barca thất bại trước Numancia ngay ở trận mở màn mùa giải 2008-09, rất nhiều người đã đồng ý với nhận định rằng Laporta đã chọn lầm người, và chẳng chóng thì chầy, Pep cũng sẽ rời Nou Camp bằng cửa hậu.

Chủ tịch Laporta và Guardiola đều hài lòng với quyết định ở lại Nou Camp
tới mùa Hè 2011 của nhà cầm quân trẻ

Thế nhưng, chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, Pep đã thuyết phục được tất cả, bằng sự tự tin và bản lĩnh hiếm có đối với một HLV còn quá trẻ như vậy (hôm 18/1, Pep mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39). Và giờ, khi xâu chuỗi lại tất cả những thành công mà Pep đã giành được trong vòng một năm rưỡi qua, tất cả cũng đều đồng ý rằng HLV sinh ở Santpedor (thuộc xứ Catalunya) là người phù hợp nhất để dẫn dắt Barca. Hay nói cách khác là Pep như được sinh ra để dẫn dắt đội bóng này.

Bởi lý do là chỉ một người Catalunya chính gốc, đồng thời trưởng thành từ lò La Masia mới có đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào những tài năng trưởng thành từ "mái trường" ấy, để tạo nên một bầu không khí thuần chất Barca, đồng nhất từ mặt con người cho tới lối chơi ở sân Nou Camp. Barca sẽ không còn là mình nếu như chơi theo kiểu Capello, Van Gaal hay Mourinho. Đó là điều mà ai cũng hiểu rõ, nhưng không phải ai cũng tự tin và dũng cảm để đưa ra sự lựa chọn như Pep.

Trái tim của Barca dưới thời Rijkaard đặt bên cánh trái, với nhịp thở của Ronaldinho, một người Brazil. Và khi người Brazil ấy không còn khát khao, Barca cũng tuột dốc. Còn Pep thì chọn những "cây nhà lá vườn" như Xavi hay Iniesta làm lá phổi, bơm oxy cho tất cả các tuyến, dìu dắt những cầu thủ đàn em từ La Masia mới được đôn lên đội 1, chỉ sau một vài trận đã vụt sáng trở thành những ngôi sao thực thụ. Từ Busquets, Pedro hay tới đây là những Jonathan, Muniesa.

Khi còn là cầu thủ, Pep thấm nhuần những triết lý mà Thánh Cruyff truyền dạy. Để giờ đây, người HLV trẻ này không chỉ bồi đắp mà còn nâng những bài học đó lên tới tầm cao mới. Lẽ dĩ nhiên, không phải tất cả những gì mà Pep thực hiện đều là hoàn hảo. HLV trẻ này cũng đã thất bại với những bản hợp đồng như với Hleb, Caceres hay mới nhất là Chygrinsky. Song nó quá nhỏ so với những thành tích vĩ đại mà Pep đã đạt được.

Tương tự, trong 2 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Barca (từ 2003), Laporta cũng đã phạm nhiều sai lầm. Thế nhưng, chỉ với riêng quyết định tưởng như vô cùng mạo hiểm là chọn Pep làm HLV cũng đã đủ để vị luật sư này ngẩng cao đầu rời nhiệm sở vào tháng Sáu này. Vì thế mới có chuyện, trong cuộc tranh cử chức Chủ tịch diễn ra tới đây, có lẽ không một ứng cử viên nào dám tuyên bố sẽ chọn một tên tuổi khác làm HLV nếu như đắc cử, dù người đó có là Capello hay Ferguson đi chăng nữa. Bởi với các CĐV xứ Catalunya bây giờ, Pep cũng chẳng khác nào một vị Thánh!

Tại sao lại là thứ  8?

Laporta nói rằng sự kiện Pep quyết định ở lại sẽ chiếc Cúp thứ 8 của Barca, sau 6 chiếc Cúp họ giành được trong năm 2009. Vậy còn chiếc Cúp thứ 7? Laporta trả lời một cách đầy ranh mãnh: Đó là chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-2 của Barca ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid hồi tháng 5/2009!

Lương thấp kinh hoàng!

Khi Pep ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Barcelona mùa Hè 2008 thì mức lương được ấn định chỉ là 1,5 triệu euro/mùa. Đấy là mức hợp lý, bởi khi đó thì thành tích của Pep mới chỉ là giúp Barca B vô địch giải hạng Tư để thăng hạng Ba. Vậy mà HLV hưởng lương 1,5 triệu đã đánh bại những HLV được trả lương cao nhất thế giới như Mourinho hay Ferguson để đạt những vinh quang tột đỉnh. Hiện vẫn chưa rõ mức lương mới mà Pep nhận được khi gia hạn hợp đồng vào tháng 6 này, bởi điều đó sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận giữa ông và Chủ tịch mới của CLB.

Pep là Gay?

Pep Guardiola sinh ngày 18/1/1971, gia nhập lò La Masia năm 1984, lên đội 1 năm 1990 và rời CLB năm 2001. Ông đã kết hôn với Crsitina Serra, người bạn đời mà Pep gặp lần đầu khi mới 18 tuổi. Họ có 3 mặt con, gồm Maria (sinh năm 2000), Marius (2003) và Valentina (2008). Nhưng theo đồn đại của báo chí Tây Ban Nha thì Pep là một người... đồng tính. Ngoài đời, Pep chơi rất thân với Manel Estiarte, một trong những VĐV bóng nước vĩ đại nhất mọi thời đại (từng giành HCV Atlanta 1996). Hiện Estiarte đang nắm giữ cương vị Trưởng bộ phân Quan hệ công chúng của Barcelona.

Barca vĩ đại nhất 2 thập kỷ qua

Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới vừa đưa ra bầu chọn CLB xuất sắc nhất thế giới kể từ năm 1991 đến nay. Theo đó, danh hiệu cao quý này đã thuộc về Barcelona, xếp trên Manchester United và Real Madrid. Trong vòng 20 năm qua thì Barca đã giành được 3 chiếc Cúp C1/Champions League (1992, 2006, 2009) và đỉnh cao là 6 chiếc Cúp trong năm vừa qua.

1.FC Barcelona 807 điểm

2.Manchester United 726

3.Real Madrid 633

4.Juventus 633

5.AC Milan 620

6.Inter Milan 605

7.Bayern Munich 599

8.Arsenal 594

9.River Plate 503

10.Chelsea FC 491.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm