Messi khóc nức nở trong phòng thay đồ

16/01/2010 08:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Thất vọng vì Barcelona bị loại khỏi Cúp Nhà vua sau khi chỉ thắng 1-0 trước Sevilla trong trận lượt về (lượt đi thua 2-1), tiền đạo Leo Messi đã khóc nức nở trong phòng thay đồ trong sự an ủi của HLV Pep Guardiola và đồng đội.

Báo chí Tây Ban Nha nhận xét việc cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 bật khóc vì đội bóng của mình bại trận sau cú ăn sáu lịch sử của mùa bóng trước chứng tỏ sự tâm huyết của cầu thủ này đối với sắc áo của Barca đồng thời phản ánh tư tưởng quyết thắng luôn sẵn có trong anh.

Pep Guardiola là người đầu tiên đến an ủi cậu học trò cưng của mình vì hơn ai hết ông hiểu rằng đối với một cầu thủ chuyên nghiệp như Messi không có trận đấu nào là không quan trọng và không có chiếc cúp nào là không đáng giá, mặc dù trên thực tế La Liga và Champions League vẫn được các CLB của xứ sở đấu bò tót coi là những giải đấu quan trọng nhất.
 

Không những thế, Messi còn tự cho mình có lỗi lớn trong thất bại của Barca vì đã không tận dụng thành công một số cơ hội ghi bàn, do sự xuất thần của thủ môn Palop. Trong khi đó, Pep Guardiola ra sức giải thích là không cầu thủ nào có lỗi trong cú sảy chân này và tất cả trách nhiệm đều thuộc về HLV.

Theo báo chí Tây Ban Nha, chính sự khiêm tốn, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết thắng là chìa khóa để Barcelona trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm