Barca thúc thủ ngay trên sân nhà: Vua đã chán ngai vàng?

07/01/2010 11:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Có 2 cách lý giải cho thất bại 1-2 của Barca trước Sevilla. Thứ nhất, thầy trò Guardiola quá xem thường đối thủ. Thứ hai, họ chủ động buông Cúp Nhà Vua để qua đó tự làm giảm sự căng thẳng của lịch thi đấu trong tháng 1, tháng của CAN 2010. Nếu là một cule, bạn muốn lý giải theo cách nào hơn?

Nếu chọn cách lý giải thứ hai, bạn có lẽ sẽ phải chờ thêm một tuần nữa. Để xem, thái độ của các cầu thủ Barca ở Sanchez Pizjuan, nơi diễn ra trận lượt về mà họ phải thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn nếu muốn đi tiếp, là như thế nào. Trong thời gian chờ đợi ấy, ta cứ tạm hài lòng với cách giải thích thứ nhất đã nhé! Rằng, Guardiola đã đánh giá quá thấp đội bóng đến từ Andalucia.

Guardiola xếp Messi đá chính để giúp anh chuẩn bị thể lực và cảm giác cho những trận đấu sắp tới

Khách quan mà nói, Guardiola có cơ sở để không quá "tôn trọng" Sevilla. Năm ngoái, khi Sevilla còn đương mạnh mẽ và sung sức, Barca vẫn có thể dễ dàng đè bẹp họ với những tỷ số rất đậm: 3-0 trên sân Sanchez Pizjuan và 4-0 ở Nou Camp. Vậy thì tại sao Guardiola lại phải sử dụng đội hình mạnh nhất ở Nou Camp, trong thời điểm Sevilla vừa không có phong độ tốt (mới thua liền 2 trận trước Getafe và Atletico), lại vừa tan tác lực lượng? Xin nhắc lại là trước chuyến đi tới Nou Camp, HLV Jimenez dù đã xoay xở đủ kiểu cũng chỉ kiếm được 14 cầu thủ lành lặn. Vì đủ loại lý do, từ chấn thương, CAN, treo giò tới bệnh tim, danh sách những người vắng mặt lên tới con số 13, trong đó có cặp tiền đạo tốt nhất (Fabiano-Kanoute), tiền vệ quan trọng nhất (Zokora), và ngoài ra còn có Adriano, Squillaci, Fazio hay Sergio Sanchez.

Vấn đề ở đây là, Guardiola đã đánh giá Sevilla... thấp quá! Nhìn vào đội hình xuất phát của Barca, ai cũng có thể ngỡ là Guardiola đùa. Ở trung tâm hàng thủ là Gaby Milito và Chygrynskiy, một người không hề chơi một trận chính thức nào trong 616 ngày trước đó, còn người kia chắc chắn sẽ đoạt giải "Thùng rác Vàng" nếu người ta tổ chức trao nó ở Liga. Hỗ trợ cho bộ đôi trung vệ "khủng" ấy là... Rafael Marquez, và Thiago Alcantara, cầu thủ trẻ người Italia mới được lò La Masia cho "xuất xưởng". Còn trên hàng tiền đạo, không hiểu vì sao Ibra lại phải dự bị, khi mà đằng nào thì anh cũng phải nghỉ cuối tuần này vì án treo giò (người được chọn là Krkic). Nhìn vào đó, có thể tin việc Guardiola xếp Iniesta và Messi đá chính chỉ đơn giản là để giúp họ chuẩn bị thể lực và cảm giác cho những trận đấu sắp tới.

Trước khi bào chữa cho thất bại bằng những lý do khách quan, chẳng hạn như Barca đã kém may mắn, thủ môn Palop của Sevilla quá xuất sắc hay trọng tài phạm quá nhiều sai lầm, phải thẳng thắn thừa nhận rằng chính cách sắp xếp đội hình như cho một trận đấu từ thiện ấy của Guardiola là nguyên nhân đầu tiên và quyết định trong thất bại của Barca. Chygrynskiy ngoài tính huống phạm lỗi vô duyên với Capel để bị thổi penalty còn phạm vô số sai lầm, tới mức các khán giả ở Nou Camp phải huýt sao phản đối. Milito vẫn chưa có thể lực và cảm giác tốt nhất cho một trận cầu đỉnh cao. Marquez-tiền-vệ ghi dấu ấn với cú chuyền dài cho Ibra ghi bàn, nhưng hoàn toàn thất bại ở nhiệm vụ đánh chặn, nhiệm vụ chính của anh. Một mắt xích gãy cũng có thể làm hỏng cả hệ thống. Ở đây, Barca "gãy" ở (ít nhất) 3 nơi!

Guardiola đã nhận hết phần lỗi về mình. Ông không trách cứ Chygrynskiy, hết lời khen ngợi Thiago, và tuyệt nhiên không nói một từ về trọng tài Perez Burrull, người bị cả báo chí Barcelona lẫn Madrid (!) "đánh" cho tơi bời sau trận. Đó là một hành động rất quân tử, rất Guardiola, nhưng lại không phải là thứ mà các cule đang chờ đợi từ vị HLV trưởng. Họ muốn Guardiola trả lời cho một câu hỏi, là liệu có phải Barca chủ động buông Cúp Nhà Vua hay không? Nếu câu trả lời là "đúng" cũng sẽ chẳng có ai nỡ buông lời trách cứ. Bởi tất cả đều hiểu rằng mơ mộng tái lập cú ăn sáu là viển vông, mà nếu phải bỏ cái gì đó, thì bỏ Cúp Nhà Vua là hợp lý nhất. Nhưng họ muốn được trả lời ngay, thay vì phải chờ đợi thêm một tuần nữa, trong nỗi hoang mang về sự kết thúc của một chu kỳ...

Barca 1-2 Sevilla

Barca: Pinto - Alves, Chygrynskiy, Milito (Sergio Busquets, 66'), Maxwell - Marquez, Thiago (Xavi, 70'), Iniesta - Messi, Krkic, Pedro (Ibra, 46').

Sevilla: Palop - Konko, Drago, Escude, Navarro - Lolo (Duscher, 82'), Romaric - Perotti, Navas (Renato, 46'), Capel - Kone (Negredo, 69').

Bàn thắng: 0-1: Capel, 60'. 1-1: Ibrahimovic, 73'. 1-2: Negredo (pen), 75.

Milito đá chính sau 616 ngày

Điểm sáng hiếm hoi ở Nou Camp trong thất bại cay đắng trước Sevilla chính là sự xuất hiện của trung vệ Gaby Milito trong đội hình xuất phát. Đó chính là lần đầu tiên cầu thủ người Argentina ra sân trong một trận đấu chính thức kể từ sau khi anh dính chấn thương đầu gối nghiêm trong trận đấu bán kết Champions League 07-08 với M.U. Cụ thể hơn thì đã 616 ngày trôi qua sau sự kiện buồn ấy. Trong 616 ngày ấy có những thời điểm người ta tưởng Gaby không thể chơi bóng được nữa do quá trình điều trị diễn ra quá lâu so với dự kiến. Nhưng nghị lực và tình yêu với trái bóng đã giúp anh vượt qua tất cả. Vì thế, dù Barca có thua Sevilla thì ở Nou Camp đêm thứ Ba, Gaby vẫn là người chiến thắng.

Negredo tặng bàn thắng cho Sanchez

Diễn ra hết sức căng thẳng và ngột ngạt, nhưng trận đấu ở Nou Camp vẫn có chỗ cho những phút giây cảm động lòng người. Phút 75, sau khi hạ Pinto từ chấm 11m, tiền đạo Negredo đã ăn mừng bàn thắng bằng cách giơ cao chiếc áo số 17 có ghi tên Sergio Sanchez, với ngụ ý tặng bàn thắng ấy cho hậu vệ vừa phải nghỉ chơi bóng vì bệnh tim. Negredo tiết lộ rằng trước trận, toàn đội đã thống nhất sẽ ăn mừng bằng cách ấy nếu ghi được bàn thắng ở Nou Camp, nhưng Capel, người mở tỉ số, vì vui quá nên... quên mất. Về phần mình, Sanchez nói rằng anh rất cảm kích trước tấm lòng của các đồng đội, nhưng không bi qua và sẽ chiến đấu hết mình với bệnh tật. Ít ra thì, theo Sanchez, anh vẫn may mắn hơn Puerta hay Jarque nhiều.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm