Barca – Real Madrid 1-0: Thần tài Ibra !

Thứ Hai, 30/11/2009 03:39 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Chỉ 5 phút sau khi được tung vào sân thay người (thay Henry ở phút 51), Zlatan Ibrahimovic đã chớp cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đem về 3 điểm cho Barca trước Real Madrid, đồng thời giúp đội chủ nhà qua mặt chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Ở đội hình xuất phát, Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi cất Ibrahimovic trên ghế dự bị, thay vào đó là lão tướng Thierry Henry, cầu thủ vốn đang không có trạng thái tâm lý tốt nhất sau sự cố “bàn tay vàng” và thực tế cho thấy tiền đạo người Pháp đã chơi rất mờ nhạt. Trong khi đó, bên phía Real, cầu thủ được chờ đợi nhất Cristiano Ronaldo đã xuất hiện ngay từ đầu, cùng với Kaka hỗ trợ cho Gonzalo Higuain.


Ronaldo đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng một mình anh không thể giúp Real có điểm trước Barca

Như thường lệ, Barca vẫn giành sự vượt trội ở khâu kiểm soát bóng (62% so với 38% của Real), nhưng về mặt thế trận hai đội tỏ ra khá cân bằng. Nếu nhìn vào diễn biến của hiệp đấu đầu tiên, trận “siêu kinh điển” đã không đem lại nhiều cảm xúc như người ta mong đợi. Dù có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao tấn công, nhưng cả Barca và Real đều không tạo được nhiều pha bóng thực sự đẹp mắt trong hiệp một, một phần bởi các hậu vệ hai đội đã chơi rất chắc chắn.

Cơ hội ăn bàn đáng kể nhất trong 45 phút đầu tiên thuộc về Real với pha phối hợp đẹp mắt giữa Kaka và Ronaldo. Phút 20, từ pha tấn công bên cánh trái, Kaka đột phá qua cả Carles Puyol lẫn Gerard Pique trước khi căng ngang cho Ronaldo đang băng lên, tuy vậy pha dứt điểm trong tư thế rất thuận lợi của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong vòng cấm lại không thắng được cái chân của Victor Valdes. Một pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của Ronaldo khi trước mặt anh chỉ còn thủ thành Valdes với một góc sút rất rộng. Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Ronaldo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với tốc độ rất cao ở khu vực giữa sân nhưng sự chặt chẽ của cả hai bên khiến những Messi, Henry, Ronaldo hay Kaka ít có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.


Ibra ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Thế trận trong hiệp 2 tiếp tục diễn ra giằng co và chỉ đến khi Pep tung Ibrahimovic vào sân thay cho Henry, cầu thủ thi đấu rất mờ nhạt trong thời gian có mặt trên sân, thì bước ngoặt mới xảy ra. Chỉ 5 phút sau khi có mặt trên sân, Ibra đã để lại dấu ấn bằng một pha chớp cơ hội cực nhanh từ đường chuyền bên cánh phải của Alves, mở tỷ số cho Barca. Có lợi thế dẫn bàn, nhưng Barca lại phải chịu bất lợi lớn kể từ phút 62 khi Busquets dùng tay chơi bóng và bị truất quyền thi đấu vì phải nhận thẻ vàng thứ 2. Tình thế buộc Guardiola phải đưa Yaya Toure vào thay Keita và kéo Iniesta xuống đá tiền vệ nhằm tăng cường cho hàng phòng ngự. Điều đáng ngạc nhiên là dù đá thiếu người nhưng Barca vẫn chơi ngang ngửa với Real, thậm chí còn tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Đội chủ nhà đã tạo ra ít nhất 3 cơ hội có thể gia tăng cách biệt nhưng  lần lượt Pique, Abidal và đặc biệt là Messi đều bỏ lỡ.


Thủ quân Puyol bên phía Barca đã có một trận đấu xuất sắc.

Dù thi đấu hơn người trong gần 30 phút, nhưng Real vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Victor Valdes bởi cặp trung vệ Pique – Puyol đã có một ngày thi đấu xuất sắc, đặc biệt là thủ quân Puyol. Hậu vệ có lối chơi lăn xả này đã có ít nhất 3 lần cứu thua cho đội chủ nhà. Thậm chí, nếu Messi nắn nót hơn trong tình huống đối mặt với Casillas ở phút 89 từ đường chuyền của Ibra, có lẽ Barca đã có chiến thắng đậm đà hơn, tuy vậy, chiến thắng 1-0 là quá đủ để các nhà ĐKVĐ qua mặt chính Real để lên ngôi đầu bảng.

Đội hình thi đấu:

Barca: Valdes - Pique, Puyol, Abidal, Alves - Busquets, Keita (Toure 66'), Xavi, Iniesta - Henry (Ibrahimovic 51'), Messi.

Real: Casillas - Albiol, Pepe, Arbeloa (Raul 74'), Ramos - Diarra, Alonso, Kaka, Marcelo - Ronaldo (Benzema 66'),  Higuain.

Bàn thắng: Ibrahimovic 56'

MV
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Barcelona dành chiến thắng tâm phục khẩu phục, ko phải thể thiện bằng điểm số 1-0 mà bằng lối chơi. Đội hình toàn sao của Real không biết phải đá thế nào, phải nói là Real đá một trận củng rất hay, thậm chí là hay nhất từ đầu giải nhưng trình độ và lối chơi của Bar hiện tại là không thể cản được, họ qúa nhuyễn. cách tuần truwowc Inter của Mourinho thất bại khâu phục trước Bar nhưng giờ xem trận cầu tối qua co lẽ Mourinho cũng đở tụi nhục hơn vì thực tế là Bar không thể cản được. hiện nay ở Châu âu chỉ co Chelsea la thuốc thử duy nhất dành cho Bar nữa thôi và Chấm hết (lưu ý: Những đội bóng nhỏ có thể rất dể đá với Bar hơn vì họ không cần phải tự ti, dung xe tải mấy tầng cùng được, còn các đội bóng lớn thì có lẽ là không có của đúng là điều ngược lại của Bar hehe...)
Lê Việt  (vietlt@rfd.gov.vn) (08:03 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiền nhiều không đem lại đến thành công ngay lập tức, từ đầu mùa đến giờ Real quá phụ thuộc vào các siêu sao, giờ họ im hơi lặng tiếng thì thua cũng phải thôi. Real cũng như ManCity ở Anh và Inter Milan ở Ý vậy, tung tiền ra để mua lấy thành công, một số cầu thủ cứ lợi dụng cái danh tiếng là muốn đá cho Real là mơ ước của đời họ, nhưng họ nên hiểu rằng, Real của năm 2009 khác với Real của năm 1999, một Real vĩ đại của thế kỷ 20 không phải là một Real nhàm chán của những năm đầu thế kỷ 21, chung quy lại cũng chỉ vì tiền, lương cao, thuế thu nhập chỉ phải nộp 24% chứ không phải > 40% như giải Anh, Ý. Một đội quân ô hợp được đưa về = rất nhiều tiền, không có ai hiểu ai, thích đá kiểu gì thì đá thì làm sao bằng một đội bóng tập hợp những con người đã gắn bó với nhau rất lâu rồi, mỗi năm chỉ nên bổ xung 1 hoặc 2 vị trí thôi, không nên bổ xung nhiều quá làm mất cân bằng của đội bóng, cái triết lý cực kỳ đơn giản thế thôi mà các nhà cầm quân ở Real không lắm được. Thua là phải, nói như kiểu của ông A.Rilde thì Real đang xây nhà từ nóc.
Thùy Linh  (mr_milan1980@yahoo.com) (08:01 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bây giờ những chú Kền kền trắng mới hiểu:Sức mạnh tinh thần cùng lối chơi chặc chẻ ngẫu hứng của các chiến binh xứ Bar như thế nào.Mất người ở phút 62 có nghĩa Barcelona đã chấp,đã cho Real rất nhiều cơ hội nhưng các Galacticos không thể tận dụng cho dù có đầy đủ các anh binh trên sân.Phải chăng tỉ số kinh hoàng ngay trên thánh địa Bernabeu mùa giải trước là nổi ám ảnh kinh hoàng quá lớn khiến các chú Kền kền trắng...mất tự tin,run,lo sợ chùn chân khi đến sân Nou Camp.Một lần nữa P.Guardiola+các chiến binh xứ Catalanic thêm một xát muối vào vết thương của những chú Kền kền trắng bằng một trận thắng trên cơ+đấu pháp chặc chẻ,hợp lý.Pelegrini+Real+các Galacticos cho dù đã chuẩn bị rất kỹ mọi phương án để...đòi lại món nợ 2-8 ở mùa giải trước nhưng phải rời sân Nou Camp với một tâm trạng:tâm phục khẩu phục.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (05:53 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ có 1-0 thôi sao. Tôi mong muốn ở Barca nhiều hơn như thế!
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (06:51 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đá thiếu người từ phút 63 thế mà các chú lùn lò La Masia của Barca đã vờn các cầu thủ Real như mèo vờn chuột, đến nổi những phút cuối Lass phải phạm lỗi thô bạo với Xavi, xem trận này xong tôi nghĩ các cầu thủ Real chỉ là dàn sao cải lương mà thui, Pep và những chú lùn lò La Masia trong màu áo UNICEF của Barca sinh ra chính là để cười vào mũi Real, ông Perez và dàn sao cải lương trị giá 300 triệu Euro của p6ng ta
I love UNICEF I love BARCA  (doan_kha@yahoo.com) (07:27 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
phải thừa nhận Real đã có một trận đấu tốt nhưng các tiền đạo của họ dứt điểm kém và Puyol thi đấu quá suất sắc. Nhưng Barca cho thấy họ là đội bóng lớn hơn khi vượt qua những thời điểm khó khăn và Pep đã tung đòn quyết định đúng lúc. Busquet cần phải rút kinh nghiệm nhiều. Chúc mừng Barca! Tiền không mua được chiến thắng! Barca vô đối!!!
Võ Minh  (canhrauma@yahoo.com) (07:46 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng barca,real đã thua tâm phục khẩu phục ,tôi yêu barca,tôi hàng chữ unicef trên áo của barca..Real ?Inter?MU?..tất cả đâu hết rồi?Barca là kẻ xứng đáng chiến thắng,hãy thừa nhận đi
Nguyễn Hoàng Hà  (thefirst_spring2007@yahoo.com) (03:50 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca đá trận này ko hay. Chỉ có Puyol và Pique tạm được. Nói chung là trận đấu chưa xứng tầm El classico.
nghiadv  (dvnarch@yahoo.com) (04:08 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 BARCA vô đối! tinh thần CATALAN-tinh thần PEP! Ja la teniu aqui
nemodown  (tvd_roby@yahoo.com) (04:26 30/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/25/2012 2:37:44 PM
cái Rea cần bây giờ là khôi phục lại hình ảnh hào hoa ngày sưa và thêm nữa là nhưng ngệ sĩ sân cỏ chứ không phai nhưng anh trong bang rìu hay nhưng diễn viên nhào lôn diễn kịch
HUỆ - 5/25/2012 3:14:41 PM
NẾU CHƠI CÔNG BẰNG VÀ SÒNG PHẲNG Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI  thì THANH HOÁ SẼ CÓ 3 ĐIỂM,nhưng tiếc rằng sự công bằng đó sẽ khó mà có ở trận này,nên ai cũng tin T&t SẼ CÓ 3 ĐIỂM.
linh - 5/25/2012 3:32:51 PM
tôi là fan cua 2ne1.rất thích 2ne1!
trungthanh - 5/25/2012 3:30:48 PM
Mục đích cuối cùng của RM là sẽ chuyển đại bản doanh đến Lisbon và tham gia giải vô địch Bồ Đào Nha./.
trungdh - 5/22/2012 4:30:30 PM
tôi không tin TL là người giản dị và chân thật. Quốc Anh đã từng là câu thủ giản dị, nhưng tất cả cái đầu, đôi họ đều đã từng và rắp tâm lừa dối bạn bè, người hâm mộ và lãnh đạo.