Bóng đá Tây Ban Nha

Đối đầu Messi - Ronaldo: "Gườm" nhau, nhưng cũng cần nhau

29/11/2009 10:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chỉ một ngày sau khi trận "Siêu kinh điển" này kết thúc, France Football sẽ công bố danh tính chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng Vàng 2009". Nghĩa là đã quá muộn để những gì sẽ diễn ra ở Nou Camp đêm nay có thể có tác động tới cuộc đua giành danh hiệu cá nhân được cho là cao quý nhất của bóng đá thế giới. Nhưng đừng nghĩ rằng Ronaldo và Messi, 2 ứng cử viên sáng giá nhất, sẽ ra sân mà không "tơ tưởng" đến QBV. Họ cần một màn trình diễn để đời, ít nhất là phải ấn tượng hơn đối phương, để nếu có đoạt giải thì cũng không ai có thể nói rằng họ không xứng đáng, còn nếu không, sẽ khiến cho kẻ kia phải áy náy ít nhiều khi bước lên bục vinh quang.

Đừng cay cú nếu bạn là người hâm mộ Ronaldo mà lại phải nghe kẻ khác tâng bốc rằng Messi mới là số 1 thế giới, hay ngược lại. Thay vào đó, hãy cảm ơn cuộc sống vì đã cho bạn cơ hội được chứng kiến một cuộc so kè hiếm có trong lịch sử giữa hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng sản sinh. Cristiano Ronaldo, 24 tuổi, và Lionel Messi, 22, đã ganh đua với nhau từng pha bóng một trong 2 mùa giải vừa qua, đã làm nóng rực các diễn đàn trước, trong và sau mỗi cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân, và chắc chắn là họ sẽ tiếp tục làm điều đó trong nhiều mùa giải sắp tới. Hai vì đại tinh tú cùng rực sáng trong một đêm, hai anh hùng cái thế cùng nổi lên một thời, không phải lúc nào những chuyện như thế cũng xảy ra.


Messi - Ronaldo: Họ "gườm" nhau, nhưng cũng cần có nhau

Sẽ thật vô nghĩa nếu tiếp tục bàn luận về việc Ronaldo và Messi ai xuất sắc hơn ai. Nếu bạn gọi đã Messi là "Thiên thần", thì cứ thoải mái gọi Ronaldo là "Ác quỷ". Ừ thì Messi qua người giỏi hơn, khống chế bóng điêu luyện hơn, hay tỏa sáng ở những trận đấu lớn hơn, chơi bóng cống hiến hơn và trung thực hơn. Ừ thì Ronaldo chỉ là "Cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ", hay ngã vờ, thích ăn vạ, tham lam và ưa diễn kịch. Nhưng suy cho cùng thì những so sánh như thế đâu có ý nghĩa gì. Messi xuất sắc theo kiểu của Messi. Ronaldo xuất sắc theo kiểu của Ronaldo. Điều thực sự quan trọng, và cũng là yếu tố duy nhất có thể đặt lên bàn cân giữa hai ngôi sao tấn công nói trên, là trong một thời điểm cụ thể, ai mới là người có phong độ xuất sắc hơn.

Mùa 07-08, Ronaldo có phong độ tốt hơn. Anh ghi tới 44 bàn trên các mặt trận, góp công lớn trong thành công ở Premier League và Champions League của M.U, và rốt cuộc đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng những danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm 2008. Mùa trước, Messi rõ ràng là bùng nổ hơn. Tiền đạo người Argentina cũng ghi được tới 38 bàn trên mọi mặt trận, là nguồn cảm hứng cho Barca tiến tới cú ăn ba lịch sử, và đó chính là lý do vào lúc này, người ta mới đang nhận định rằng anh chứ không phải Ronaldo mới là người có nhiều cơ hội đoạt "Quả bóng Vàng 2009" nhất. Vì sao "Quả bóng Vàng" do France Football trao tặng lại được cho là danh giá nhất? Vì nó chính là thước đo ít cảm tính nhất trong số vô vàn những thước đo đang được sử dụng trong thế giới túc cầu.

Có một điều đáng chú ý, là trong những câu chuyện kể về những cuộc so tài giữa Ronaldo và Messi, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, gần như chưa thấy ai đặt ra câu hỏi: Ronaldo và Messi chỉ muốn ganh đua với nhau, hay họ còn cần nhau nữa? Liệu việc biểu đồ phong độ của hai người ở mùa giải đầu tiên được chơi chung một giải đang gần như trùng khít nhau có phải là một sự ngẫu nhiên? Chuyện Messi ghi tới 6 bàn trong tháng đầu tiên, thời điểm mà Ronaldo cũng đang thăng hoa rực rỡ với 9 pha lập công trên 2 đấu trường, và rồi lại im lìm ngay sau khi tiền vệ người Bồ dính chấn thương, cũng chỉ là tình cờ? Thử đặt giả thiết, nếu một trong hai người, Ronaldo hoặc Messi, bỗng dưng biến mất, liệu người còn lại có luôn ra sân với 100% khả năng và sự nhiệt tình?

V.Cường

Trận đấu của 10 ứng viên QBV

Dưới đây là danh sách 30 ứng cử viên cho cuộc bình chọn Quả bóng Vàng năm 2009 được France Football công bố từ tháng trước. Trong danh sách này, có tới 10 người sẽ có mặt trong trận "Siêu kinh điển" đêm nay là Benzema, Casillas, Kaka và Ronaldo bên phía Real Madrid, Henry, Ibra, Messi, Iniesta, Xavi và Toure bên phía Barca.

Arshavin (Nga, Arsenal), Benzema (Pháp, Real Madrid/Lyon), Casillas (TBN, Real Madrid), C.Ronaldo (BĐN, Real Madrid), Diego (Brazil, Juventus/Bremen), Drobga (BBN, Chelsea), Dzeko (Bosnia, Wolfsburg), Eto'o (Cameroon, Inter/Barca), Fabregas (TBN, Arsenal), F.Torres (TBN, Liverpool), Forlan (Uruguay, Atletico), Gerrard (Anh, Liverpool), Giggs (Wales, Man U), Gourcuff (Pháp, Bordeaux), Henry (Pháp, Barca), Ibra (Thụy Điển, Barca), Iniesta (TBN, Barca), Cesar (Brazil, Inter), Kaka (Brazil, Real Madrid/Milan), Lampard (Anh, Chelsea), Maicon (Brazil, Inter), Messi (Argentina, Barca), Fabiano (Brazil, Sevilla), Ribery (Pháp, Bayern Munich), Rooney (Anh, Man U), Terry (Anh, Chelsea), Vidic (Serbia, Man U), Villa (TBN, Valencia), Xavi (TBN, Barca), Y. Toure (BBN, Barca).


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm