Bóng đá Tây Ban Nha

Đêm mai, "Siêu kinh điển": Bóng Vàng, bóng Bạc, bóng Đồng…

28/11/2009 12:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. "Siêu kinh điển" lần này sẽ có cả Ronaldo, Kaka, Messi và Ibra, những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất trên thế giới vào thời điểm này.

Ronaldo trở lại

Đó là một sự trở lại rất đúng chất Ronaldo, rất… Hollywood! Khi cái cảm giác căng thẳng vì đợi chờ, lo lắng và hi vọng đã được dồn nén tới mức đỉnh điểm, Ronaldo lại xuất hiện, thổi một làn gió mát lành và đầy lạc quan xuống Bernabeu đồng thời tạo ra những căng thẳng và ngột ngạt nhất định cho Nou Camp đối địch. 20 phút của trận gặp Zurich có thể không mang nhiều giá trị về chuyên môn, nhưng giá trị tinh thần của nó thì không gì có thể đong đếm nổi. Sau khi đã bỏ lỡ những trận đấu lớn đầu tiên với Real Madrid như trận gặp Sevilla, derby Madrid hay 2 trận gặp AC Milan, Ronaldo rốt cuộc cũng đã sẵn sàng để chơi một trận đấu thực sự quan trọng cho đội bóng áo Trắng. Perez bỏ cả trăm triệu euro cho Ronaldo không phải để anh làm khán giả trong một trận đấu như thế này.

Họ đều sẽ hội tụ trong trận "siêu kinh điển" đêm mai

Sự trở lại của Ronaldo được dự đoán là sẽ kéo theo sự "trở lại" của một ngôi sao khác ở Real Madrid. Đó là Kaka. Khi Ronaldo còn chưa chấn thương, người ta vẫn cho rằng anh là người đã khiến cho vai trò của Kaka trong lối chơi của đội bóng áo Trắng trở nên hết sức mờ nhạt. Ít nhất là so với thời anh còn thi đấu cho AC Milan. Phải đến khi Ronaldo dính chấn thương và nghỉ thi đấu dài ngày thì người ta mới biết Kaka cần tiền vệ người Bồ đến thế nào. Có một đồng đội như Ronaldo trên hàng công, tiền vệ người Brazil không chỉ được rảnh chân hơn (vì đối phương lo tập trung vào Ronaldo), mà còn có thêm rất nhiều sự lựa chọn trong những lần lên bóng của mình nhờ sự đa dạng trong cách chơi của CR9. Nói tóm lại, Kaka cũng cần Ronaldo như Ronaldo cần Kaka vậy, nếu không muốn nói là cần hơn!

Messi và Ibra đã sẵn sàng

Iniesta gia hạn hợp đồng

Tiền vệ tấn công hay nhất Liga mùa giải 08-09 Andres Iniesta đã nhận được một món quà tinh thần rất có giá trị trước thềm trận "Siêu kinh điển". Để tưởng thưởng cho phong độ xuất sắc của Iniesta mùa trước (trong đó đáng chú ý là cú ra chân nhanh như điện cứu Barca khỏi một thất bại trước Chelsea), cũng là để tách anh ra khỏi những cặp mắt thèm thuồng, Barca đã quyết định ký với anh một hợp đồng mới có thời hạn tới 2015, dù hợp đồng cũ của Iniesta vẫn còn hiệu lực tới tận năm 2014.

Không có nhiều thay đổi về thu nhập của Iniesta trong bản hợp đồng mới ký này. Về cơ bản, lương thưởng của anh vẫn được giữ nguyên như mức cũ. Nhưng phí giải phóng hợp đồng của anh thì đã được tăng mạnh, từ 150 triệu euro lên 200 triệu euro. Ở TBN, phí giải phóng hợp đồng vẫn được xem như một thước đo "đẳng cấp" của các cầu thủ. Phí càng cao thì độ quan trọng càng tăng. Như vậy, với việc tăng phí giải phóng cho hợp đồng của Iniesta, Barca coi như đã "nâng cấp" anh lên thành cầu thủ quan trọng thứ hai trong đội vào lúc này. Người quan trọng nhất tất nhiên vẫn là Messi. Phí giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Argentina lên tới 300 triệu!

Việc gia hạn hợp đồng với Iniesta cũng là một phần trong kế hoạch giữ chân các trụ cột mà Barca đã khởi động ngay sau khi mùa giải ăn ba vừa kết thúc. Trước Iniesta, đã có Valdes, Puyol, Abidal, Toure, Xavi và Messi được mời ký hợp đồng mới. Trong tương lai gần sẽ tới lượt Marquez và Pique.

Sự dũng cảm của Guardiola đang mang lại những trái ngọt. Dù biết trận đấu với Inter có tính chất chẳng khác nào một trận Chung kết, HLV trẻ người TBN vẫn quyết "cất kỹ" hai cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của mình là Ibra và Messi trên băng ghế dự bị để không làm gián đoạn quá trình hồi phục chấn thương của họ, với cái đích rất rõ ràng là "Siêu kinh điển". Và kết quả là Guardiola lại thắng. Không Ibra và Messi, Barca vẫn vượt qua Inter để rộng đường vào vòng 1/8; trong khi đó, nhờ được nghỉ ngơi hoàn toàn, bộ đôi siêu sao tấn công của Barca đã hồi phục rất nhanh. Hôm qua, bộ đôi ấy lại có thể ra sân tập luyện như thường, cũng có nghĩa là họ đã hoàn toàn sẵn sàng để tái xuất trong trận "Siêu kinh điển". Tin buồn cho Real Madrid, nhưng là tin vui với tất cả phần còn lại!

Nếu không có những thảm họa vào phút chót, trận đấu ở Nou Camp sẽ quy tụ gần như tất cả những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới vào thời điểm này. Ở đó có Kaka, quả bóng Vàng của quá khứ. Có Ronaldo, Quả bóng Vàng của hiện tại. Có Messi, Quả bóng Vàng của tương lai. Có cả những người không có nhiều khả năng giành Quả bóng Vàng nhưng luôn xứng đáng được có mặt trong nhóm những ứng cử viên nặng ký nhất, như Casillas, Xavi, Iniesta, Ibra, Xabi Alonso. Nhiều khả năng, những cái tên đã được nhắc đến ở trên cũng sẽ lại xuất hiện trong top 10 những cầu thủ xuất sắc nhất năm 2009. Theo phân tích của các nhà cái (thường cho kết quả rất chính xác), danh sách rút gọn gồm 5 ứng cử viên cho cuộc đua bóng Vàng năm nay sẽ gồm Messi (1,2/1, đặt 1 ăn 1,2), Iniesta, Ibra (15/1), Ronaldo (16/1) và Xavi (17/1).

Quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới, đó mới là "Siêu kinh điển" đích thực….

Điểm binh

Barca đủ quân, Real chờ Albiol

Hậu vệ của Real dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Zurich ở Champions League và vẫn chưa thể trở lại tập luyện bình thường. Nhiều khả năng anh sẽ không kịp bình phục cho trận "Siêu kinh điển", nếu có thì cũng không thể có được phong độ tốt nhất. Trong trường hợp Albiol nghỉ chơi, người sẽ đá cặp với Pepe ở trung tâm hàng thủ sẽ là Garay. Trung vệ trẻ người Argentina đã chơi không tệ trong những lần được sử dụng trước đây, đặc biệt là ở khả năng hỗ trợ tấn công. Ngoài Albiol, Pellegrini nhiều khả năng cũng sẽ không có được sự phục vụ của Van Nistelrooy, Metzelder và Guti. Trong khi đó, Sergio Ramos đã trở lại tập luyện và tỏ ra sẵn sàng cho trận đấu ở Nou Camp.

Bên phía Barca, Daniel Alves vẫn chưa thể tập cùng toàn đội, song nhiều khả năng cầu thủ cực khỏe này sẽ kịp trở lại cho trận "Siêu kinh điển". Yaya Toure cũng đã được cho xuất viện sau một thời gian phải cách ly vì nhiễm cúm A. Abidal, cũng bị nhiễm cúm A như Toure, thậm chí còn chơi gần hết trận gặp Inter ở Champions League! Cũng ở trận ấy, băng ghế dự bị của Barca còn có Marquez, người từng bị nghi nhiễm cúm A. Nghĩa là đội bóng xứ Catalunya không còn trường hợp nào phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trước trận đấu với Real Madrid, dù mới cách nay mấy ngày họ còn mất nguyên nửa đội hình cho… phòng y tế. Gió đổi chiều thật nhanh!
 
V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm